Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

"Những người đóng cùng tôi giờ chết hết rồi, mình tôi còn sống"

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 1 29, 2022 10:52 am
by music123
Danh ca Thanh Lan: "Những người đóng cùng tôi giờ chết hết rồi, mình tôi còn sống"


Tùng Ninh | 29/01/2022

"Có một phim mà tới 4 người đi hết, còn mình tôi. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?" - Thanh Lan nói.

Vừa qua, chương trình Chuyện phố phường đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Thanh Lan, nhạc sĩ Chung Tử Lưu cùng ca sĩ Trang Thanh Lan.

Tại đây, danh ca Thanh Lan đã mạo muội hỏi nhạc sĩ Chung Tử Lưu: "Tôi nhớ lần đầu tiên thấy Chung Tử Lưu lên tivi hát là với vóc dáng thư sinh, nhỏ nhắn. Tôi còn bảo anh chàng này hát hay mà cũng đẹp trai, kiểu gì cũng nổi tiếng.


Hình ảnh

hung Tử Lưu

Không hiểu sao sau một thời gian gặp lại, Chung Tử Lưu lại béo phì hẳn ra, nhìn to tròn, đồ sộ".

Chung Tử Lưu nghe vậy liền chia sẻ: "Thời còn ở Việt Nam tôi ăn ít nên cũng giữ được vóc dáng. Từ khi qua Mỹ, tôi tăng cân và phát phì ra.

Tôi nói ra nhiều người không tin, nhưng đúng là do tôi uống thuốc giảm cân nên mới ngày càng béo hơn. Thuốc giảm cân này ở dạng vitamin, theo quảng cáo thì giúp gầy đi, uống vào thì đúng là gầy thật nhưng rồi một thời gian sau lại phì ra.

Có một người nữa cũng uống loại thuốc giảm cân này cùng tôi, đó là ca sĩ Quang Lê. Tôi uống thuốc giảm cân gầy đi được còn Quang Lê thì không những không xuống được còn béo lên. Loại thuốc giảm cân Quang Lê và tôi uống đó giờ đã bị cấm".


Tiếp đó, Chung Tử Lưu hỏi: "Tôi thấy chị Thanh Lan hình như vừa mới đi du lịch ở đâu đó về?".

Hình ảnh

Thanh Lan

Thanh Lan chia sẻ với đàn em: "Thực ra không phải tôi đi du lịch mà là đi hát ở Houston. Trong chương trình đó, tôi được làm một chuyện khá lạ lùng, chưa từng làm bao giờ, là song ca với anh Chế Linh cùng Khánh Hà.

Cũng lâu lắm rồi tôi không được đi xa, cảnh bên đó cũng đẹp nên tôi ở lại ít hôm và vừa mới bay về Cali.

Tôi có một cái sung sướng là bây giờ đi đâu cũng già nhất, nên ai cũng phải kêu mình bằng chị".


Ngoài ra, Thanh Lan cũng ôn lại những kỷ niệm xưa. Cô nói: "Hồi xưa tôi cũng từng đóng hài, nhưng chỉ đóng hài nhẹ thôi chứ không phải chọc cười khán giả. Tôi không có khiếu hài, nên chọc cười thì không ai cười, nên tôi chỉ dựa vào tình huống gây cười cho khán giả thôi.

Hình ảnh

Thanh Lan ngày xưa

Tôi cũng đóng một số phim hài nhưng vai diễn của tôi lại không hề gây cười. Bây giờ nhìn lại những phim hồi xưa từng đóng, tôi cảm thấy vui vì những gì đã đạt được trong quá khứ.

Tuy nhiên, có một cái khiến tôi rất buồn, là những người đóng cùng tôi ngày đó giờ chết hết rồi, chẳng còn ai, mình tôi còn sống. Có một phim mà tới 4 người đi hết, còn mình tôi. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?

Cứ mỗi dịp xuân về, tôi lại lập bàn thờ cúng ông bà, cha mẹ rồi nhớ đến họ cùng bạn bè đồng nghiệp đã qua. Tôi còn đang nhớ về chị Lệ Thu vừa qua đời năm ngoái".