Mạnh Quỳnh: Tôi ngã bệnh, nằm đến 10 ngày
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 1 29, 2022 7:20 pm
Mạnh Quỳnh: Tôi ngã bệnh, nằm đến 10 ngày
Tùng Ninh | 30/01/2022
"Ai ngờ đâu, đi hát show giáng sinh về, tôi ngã bệnh, nằm đến 10 ngày mới khỏe lại được" – Mạnh Quỳnh nói.
Mới đây, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã livestream ca hát và tâm sự cùng khán giả khắp mọi nơi. Trong livestream, anh nhắc nhiều tới cố ca sĩ Phi Nhung.
Tôi ngã bệnh, nằm đến 10 ngày
Hôm nay đã là gần Tết rồi nên tôi muốn livestream để tâm sự cùng khán giả. Mọi người thấy giọng tôi có vấn đề là bởi tôi vừa trải qua một đợt ốm.

Mạnh Quỳnh
Mỗi năm, cứ vào tầm tháng 12 tới tháng 1, tôi sẽ bị một trận ốm rất nặng. Có năm, tôi bị nặng tới mức nằm liệt cả tháng trời, không ăn uống gì được hết.
Năm nay, tôi tưởng đâu đã thoát rồi vì nguyên tháng 12 khỏe mạnh, không bị sao.
Ai ngờ đâu, đi hát show giáng sinh về, tôi ngã bệnh, nằm đến 10 ngày mới khỏe lại được.
Giọng hát vừa hồi phục được khoảng 60% thì tôi lại phải đi show tiếp. Thời tiết ở Mỹ mùa này mỗi nơi một kiểu nên khi đi show, di chuyển nhiều nơi khiến tôi bị ảnh hưởng rất nhiều.
Cơ thể tôi vốn phụ thuộc vào thời tiết, chỉ cần thay đổi thời tiết hoặc gặp lạnh là tôi bị cảm ngay. Tôi livestream tối nay xong ngay sáng mai lại phải bay tới San Diego để hát show cho một hội chợ Tết.
Sáng thứ hai, tôi lại phải đi hát giao thừa cho chùa, cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ. Năm nay, tôi có cơ duyên được đón giao thừa tại nam Cali, nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất. Riêng nghệ sĩ hải ngoại cũng tới 95% cư ngụ tại đây.

Vì thế nên tôi khá vui vẻ và nô nức chờ đợi được đón giao thừa.
Mọi người thấy đây, thời gian này tôi phải đi rất nhiều show nên khá ảnh hưởng tới sức khỏe và giọng hát.
Cũng may là các nơi tôi đi show không xa nhau lắm nên chỉ bay trong vài tiếng là tới, không bị lạnh, bão tuyết. Bởi vậy nên tôi cố gắng giữ được giọng hát.
Phi Nhung để lại cho tôi khán giả trẻ tuổi
Tôi biết mọi người đang chờ đợi tôi livestream ca hát để nói lên tâm tư của tôi thời gian qua, cũng như những nỗi buồn sau khi Phi Nhung qua đời. Vì thế nên tôi cố gắng livestream hát hò cho mọi người nghe.
Tôi cũng không hiểu sao, trong khoảng 3, 4 tháng trở lại đây, kể từ khi Phi Nhung mất, tôi có thêm rất nhiều khán giả nhí, là những người trẻ tuổi. Tôi đi diễn gặp nhiều fan nhí, gọi tôi là cậu, chú, bác, bố, ba, tía… các kiểu.

Các bạn khán giả này chỉ tầm tuổi con tôi, cỡ 15, 16 tuổi. Từ đó, tôi biết rằng, Phi Nhung mất đi đã để lại cho tôi và nhiều nghệ sĩ khác một kho tàng khán thính giả nhỏ tuổi. Họ yêu thương Phi Nhung rồi lây sang tôi.
Họ là những thanh thiếu niên còn rất trẻ nhưng vẫn yêu mến dòng nhạc quê hương chúng tôi hát. Các khán giả này hay gửi hình ảnh, clip cho tôi và khiến tôi rất vui.
Tôi vẫn bảo với các bạn ấy rằng: "Mẹ Phi Nhung đã ra đi thì các con cứ về bên chú Quỳnh. Chú Quỳnh sẽ cố gắng làm tất cả những gì để các con vui, dù có thể không bằng mẹ Phi Nhung được".
Tùng Ninh | 30/01/2022
"Ai ngờ đâu, đi hát show giáng sinh về, tôi ngã bệnh, nằm đến 10 ngày mới khỏe lại được" – Mạnh Quỳnh nói.
Mới đây, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã livestream ca hát và tâm sự cùng khán giả khắp mọi nơi. Trong livestream, anh nhắc nhiều tới cố ca sĩ Phi Nhung.
Tôi ngã bệnh, nằm đến 10 ngày
Hôm nay đã là gần Tết rồi nên tôi muốn livestream để tâm sự cùng khán giả. Mọi người thấy giọng tôi có vấn đề là bởi tôi vừa trải qua một đợt ốm.
Mạnh Quỳnh
Mỗi năm, cứ vào tầm tháng 12 tới tháng 1, tôi sẽ bị một trận ốm rất nặng. Có năm, tôi bị nặng tới mức nằm liệt cả tháng trời, không ăn uống gì được hết.
Năm nay, tôi tưởng đâu đã thoát rồi vì nguyên tháng 12 khỏe mạnh, không bị sao.
Ai ngờ đâu, đi hát show giáng sinh về, tôi ngã bệnh, nằm đến 10 ngày mới khỏe lại được.
Giọng hát vừa hồi phục được khoảng 60% thì tôi lại phải đi show tiếp. Thời tiết ở Mỹ mùa này mỗi nơi một kiểu nên khi đi show, di chuyển nhiều nơi khiến tôi bị ảnh hưởng rất nhiều.
Cơ thể tôi vốn phụ thuộc vào thời tiết, chỉ cần thay đổi thời tiết hoặc gặp lạnh là tôi bị cảm ngay. Tôi livestream tối nay xong ngay sáng mai lại phải bay tới San Diego để hát show cho một hội chợ Tết.
Sáng thứ hai, tôi lại phải đi hát giao thừa cho chùa, cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ. Năm nay, tôi có cơ duyên được đón giao thừa tại nam Cali, nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất. Riêng nghệ sĩ hải ngoại cũng tới 95% cư ngụ tại đây.
Vì thế nên tôi khá vui vẻ và nô nức chờ đợi được đón giao thừa.
Mọi người thấy đây, thời gian này tôi phải đi rất nhiều show nên khá ảnh hưởng tới sức khỏe và giọng hát.
Cũng may là các nơi tôi đi show không xa nhau lắm nên chỉ bay trong vài tiếng là tới, không bị lạnh, bão tuyết. Bởi vậy nên tôi cố gắng giữ được giọng hát.
Phi Nhung để lại cho tôi khán giả trẻ tuổi
Tôi biết mọi người đang chờ đợi tôi livestream ca hát để nói lên tâm tư của tôi thời gian qua, cũng như những nỗi buồn sau khi Phi Nhung qua đời. Vì thế nên tôi cố gắng livestream hát hò cho mọi người nghe.
Tôi cũng không hiểu sao, trong khoảng 3, 4 tháng trở lại đây, kể từ khi Phi Nhung mất, tôi có thêm rất nhiều khán giả nhí, là những người trẻ tuổi. Tôi đi diễn gặp nhiều fan nhí, gọi tôi là cậu, chú, bác, bố, ba, tía… các kiểu.
Các bạn khán giả này chỉ tầm tuổi con tôi, cỡ 15, 16 tuổi. Từ đó, tôi biết rằng, Phi Nhung mất đi đã để lại cho tôi và nhiều nghệ sĩ khác một kho tàng khán thính giả nhỏ tuổi. Họ yêu thương Phi Nhung rồi lây sang tôi.
Họ là những thanh thiếu niên còn rất trẻ nhưng vẫn yêu mến dòng nhạc quê hương chúng tôi hát. Các khán giả này hay gửi hình ảnh, clip cho tôi và khiến tôi rất vui.
Tôi vẫn bảo với các bạn ấy rằng: "Mẹ Phi Nhung đã ra đi thì các con cứ về bên chú Quỳnh. Chú Quỳnh sẽ cố gắng làm tất cả những gì để các con vui, dù có thể không bằng mẹ Phi Nhung được".