Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cưa gốc đào bán tháo 200K đồng ngày 29 Tết

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 1 31, 2022 5:31 am
by music123
Cưa gốc đào bán tháo 200.000 đồng ngày 29 Tết


Quỳnh Danh Thứ hai, 31/1/2022

Các cây đào có giá bán hàng triệu đồng ngày 23-24 tháng Chạp được cưa ra, rồi rao bán chỉ 200.000 đồng nhưng vẫn ít khách hỏi mua.



Bán tháo hoa Tết chiều cuối năm, tiểu thương báo lỗ tiền tỷ Thanh lý hoa Tết với giá chỉ bằng 1/3 so với ban đầu nhưng nhiều tiểu thương vẫn không bán hết hàng trong chiều cuối năm tại chợ hoa Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).


Hình ảnh


Gần 11h ngày 29 Tết, hàng trăm gốc đào được bày bán tại chợ hoa Tết ở công viên 23/9 (quận 1, TP.HCM) rất ít khách hỏi mua.

Hình ảnh

Trước giờ ngưng hoạt động, nhiều tiểu thương bán hoa phải giảm giá hơn 90% mà người mua vẫn thưa thớt. Không thể chở về trồng tiếp, những cây đào giá hàng chục triệu bị cưa ngang thân để bán với giá 200.000 đồng nhằm thu hồi vốn.

Hình ảnh

Các tiểu thương xách gốc đào được cưa ra tận vỉa hè mong nhanh chóng bán được hàng và hoàn trả mặt bằng cho ban tổ chức chợ hoa Tết.

Hình ảnh

"Năm nay do thời tiết trở lạnh, hoa đào nở chậm nên rất ít khách hỏi mua, giờ chỉ mong bán được càng nhanh càng tốt để có tiền trả công cho nhân viên mấy ngày qua", ông Việt chủ vườn đào cho biết.

Hình ảnh

Cách đó không xa, tại gian hàng đào của bà Yến (quê Long An), một nhánh được cưa từ một cây đào khủng có giá hơn 10 triệu đồng giờ chỉ bán với giá 200.000 đồng.

Hình ảnh

"Năm nay, tôi nhập 350 cây từ miền Bắc vào, tốn khoảng 150 triệu đồng chuyên chở. Những chậu bích đào lúc ban đầu có giá khoảng 2 triệu đồng/chậu, ngày cuối giảm còn 200.000 đồng/chậu mà vẫn không bán hết", bà Yến buồn rầu nói.

Hình ảnh

Cũng giống bà Yến, ông Hùng chở 50 chậu hoa giấy từ Bến Tre nhưng không bán được chậu nào. "Năm nay coi như lỗ trắng hàng chục triệu tiền chở hàng và thuê mặt bằng", ông Hùng chia sẻ.

Hình ảnh

Các chậu hoa cúc đại hạ giá chỉ còn 100.000 đồng 4 chậu thu hút nhiều người dân tới mua.

Hình ảnh


"Do bận rộn dọn dẹp công việc nhà nên năm nay tôi ra mua sắm trễ hơn mọi năm. Số hoa này tôi mua với giá 1,5 triệu đồng và phải cố gắng lắm mới chở được về hết", chị Hòa (quận 1, TP.HCM) nói.