Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hương Lan: Tôi hát từ mùng 1 Tết tới rằm..
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hương Lan: Tôi hát từ mùng 1 Tết tới rằm..

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 02, 2022 11:44 am

    Hương Lan: Tôi hát từ mùng 1 Tết tới rằm, ngày hát hai mấy show, tối lại hát phòng trà


    Tùng Ninh | 02/02/2022

    "Nhiều hôm mệt quá tôi phải trốn buổi chiều nhưng đến tối lại tiếp tục đi hát khắp nơi" – danh ca Hương Lan tâm sự.


    Mới đây, chương trình Nghệ thuật kim cổ đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Hương Lan, Trang Thanh Lan và nghệ sĩ Phượng Mai.

    Tại đây, danh ca Hương Lan đã chia sẻ về thời kì chạy show ngày Tết khi còn nhỏ ở Sài Gòn. Cô nói:

    Hình ảnh

    ương Lan và Trang Thanh Lan

    "Tôi và Trang Thanh Lan có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Chúng tôi là chị em thân thiết, biết nhau từ những năm 1970, cách đây rất lâu rồi.

    Chính xác là chúng tôi gặp nhau lần đầu vào năm 1969, khi đi show cho chú Duy Ngọc. Nhưng lúc đó cả hai đứa còn rất nhỏ, tôi cũng mới có 14 tuổi nên không nhớ được nhiều.

    Với lại, mỗi lần gặp nhau, chúng tôi chỉ đùa giỡn rồi ăn uống nên không có những câu chuyện đáng nhớ. Tôi chỉ nhớ hai chị em tôi hay rủ nhau đi ăn bột chiên ở ngã 6 Phù Đổng.

    Tôi và Trang Thanh Lan phải nói là hội ăn vặt, chuyên ăn vặt, lúc nào cũng ăn, ăn đủ loại món. Tôi cũng lấy làm lạ rằng sao hồi đó ăn nhiều thế mà không mập, bây giờ thì ngửi cũng mập chứ đừng nói là ăn, chán lắm.

    Hồi đó, chúng tôi còn cá độ nhau để ăn. Tối đi hát về, tôi và Trang Thanh Lan cùng các bạn còn ngồi cá nhau để ăn uống, rồi ăn hết cả quán người ta.

    Mọi người bảo ăn khuya thì mập nhưng hồi đó chúng tôi toàn ăn khuya mà vẫn không mập. Thậm chí, chúng tôi đi diễn tỉnh về cũng đi ăn khuya rồi quẩy tới sáng mới về ngủ.



    Hình ảnh

    Tôi, Phượng Mai và Trang Thanh Lan là ba đứa thân nhau nhất, gắn bó với nhau từ nhỏ tới giờ vì hay đi hát cùng nhau.

    Tuy nhiên, có một thời gian tôi phải nghỉ hát vì ba bắt đi học, không cho đi hát nữa, nên không còn được gặp gỡ các chị em. Tôi vô trường Nguyễn Bá Tòng học những 4 năm trời liền mới ra.

    Tôi đi học sướng lắm, không mất tiền mua sách vở. Nhưng trường tôi học là trường nội trú nên chỉ được ở trong trường, muốn ra ngoài diễn phải được các thầy ký giấy phép cho ra. Thành thử, tôi đi học toàn phải lén trốn ra ngoài diễn.

    Sau đó, tôi ra trường lại tiếp tục đi hát. Thời đó tôi đắt show lắm, cứ gần Tết là chạy show khắp nơi, hát từ sáng đến chiều.

    Nhiều hôm mệt quá tôi phải trốn buổi chiều nhưng đến tối lại tiếp tục đi hát khắp nơi. Tôi cứ đi hát liên tục từ mùng 1 Tết tới tận rằm, hát nguyên cả ngày hai mấy show rồi tối lại đi hát phòng trà.


    Hình ảnh

    Hương Lan thời trẻ

    Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao thời đó khỏe thế, cứ đi hát mà không biết mệt, không biết lấy sức đâu ra. Sài Gòn thời đó rất nhộn nhịp, mọi người cứ Tết đến là đi nghe hát tưng bừng. Tôi đi hát lòng vòng Sài Gòn cũng kín lịch".

    Danh ca Trang Thanh Lan nghe vậy cũng chia sẻ thêm về thời mới lớn đó của cô:

    "Mọi người thấy tôi bây giờ diễn hài, gắn với những vai đanh đá, chửi bới, dữ dằn nên nghĩ tôi bạo dạn nhưng ngày đó tôi mới lớn nên hiền lành, nhút nhát lắm, không dám làm gì. Tôi chỉ biết đi hát chứ không biết diễn xuất gì hết".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 51 khách