Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mạnh Quỳnh: Tôi mắc một căn bệnh, sẽ đi bác sĩ khám
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mạnh Quỳnh: Tôi mắc một căn bệnh, sẽ đi bác sĩ khám

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 04, 2022 1:27 pm

    Mạnh Quỳnh: Tôi mắc một căn bệnh, sẽ đi bác sĩ khám

    Tùng Ninh | 04/02/2022

    "Tôi đang cố gắng khắc phục căn bệnh này. Tôi sẽ đi bác sĩ khám và hỏi xem mình bị bệnh gì" – Mạnh Quỳnh nói.


    Vừa qua, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã livestream giao lưu cùng khán giả tại nhà. Trong buổi livestream này, nam ca sĩ gửi lời nhắc nhở tới các fan nhí, khán giả trẻ của mình. Anh nói:

    "Ở tư cách một người chú, bác của các bạn, tôi chỉ khuyên các bạn cố gắng học hành cho thật tốt. Ai may mắn được đến trường đi học thì hãy cố gắng trở thành một công dân tốt để đem tài đức cống hiến cho xã hội.

    Hình ảnh

    Mạnh Quỳnh

    Còn những ai không may mắn được đến trường học hành thì có thể lao động chân tay kiếm tiền, miễn sao làm việc chân chính và làm một người tốt trong xã hội này.

    Tôi khuyên các bạn rằng, sống trong cuộc đời này, nếu không đem lại tình thương cho người khác thì cũng đừng làm người ta tổn thương. Đã không đem lại niềm vui thì cũng đừng khiến người khác phải buồn.

    Đó là quan niệm sống tôi muốn truyền tải. Thời gian qua, có quá nhiều người đã gây tổn thương tới người khác.

    Hơn nữa, tôi quan niệm trong cuộc sống này có 100 người thích tôi thì cũng phải một vài người không thích tôi.

    Những người không thích tôi thì lúc nào cũng chỉ biết moi móc cái xấu của tôi ra để chỉ trích. Khi ấy, dù tôi có làm cả trăm ngàn điều tốt đi chăng nữa thì trong mắt họ, tôi vẫn cứ là người xấu.

    Vì vậy, không việc gì phải quan tâm đến những người như thế. Tôi sống là sống cho bản thân tôi và những người thân yêu của tôi. Tôi khuyên các bạn cũng nên sống như vậy.


    Hình ảnh

    Trên đây là những quan niệm sống tôi muốn truyền tải đến cho các khán giả trẻ, nhỏ tuổi mới đến với tôi.

    Còn những khán giả trạc tuổi hoặc hơn tuổi tôi thì tôi không dám bàn luận về vấn đề này vì họ đã sống hơn nửa đời người, trải qua đủ đắng cay, khổ sở hết rồi nên hiểu hết, tôi không dám nói khôn nói khéo gì. Tôi chỉ truyền tải cho các con các cháu sau này thôi.

    Ở nhà tôi cũng có hai thằng con trai và tôi luôn dạy con mình những điều đó. Con tôi năm nay cũng 16 tuổi, chỉ hai năm nữa là đủ tuổi lái xe và vào đại học".

    Tiếp đó, Mạnh Quỳnh được khán giả yêu cầu hát một ca khúc từ khá lâu. Sợ đang hát thì quên lời, nam ca sĩ nhắc khán giả trước:


    Hình ảnh

    Mạnh Quỳnh hồi trẻ

    "Khoảng một năm trở lại đây, tôi bị mắc một căn bệnh, đó là bệnh suy giảm trí nhớ, hay quên. Tôi rất dễ quên, nên nhiều khi đi show bị quên lời bài hát.

    Thực sự thì tôi đi show bao nhiêu năm nay, hát cả ngàn bài nên không thể nhớ hết. Trong một năm gần đây, nhiều lúc đang hát trên sân khấu, tôi hát tới câu này lại bị khựng lại vì quên câu sau, không biết mình đang hát cái gì.

    Tôi đang cố gắng khắc phục căn bệnh này. Tôi sẽ đi bác sĩ khám và hỏi xem mình bị bệnh gì mà trí nhớ lại suy giảm, không tốt như xưa nữa.

    Đàn ông qua tuổi 50 như tôi dễ bị suy giảm nhiều thứ. Tôi giống như một cỗ xe, chạy bao nhiêu năm rồi cũng đến lúc phải hư chỗ nọ, chỗ kia, cần đi bảo trì. Có thể tuổi tác đã làm tôi thay đổi một số thứ trong cơ thể dẫn tới suy giảm trí nhớ".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 47 khách