Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hương Lan: Bị một người đàn ông chặn lại, đuổi khỏi rạp
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hương Lan: Bị một người đàn ông chặn lại, đuổi khỏi rạp

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 04, 2022 1:42 pm

    Danh ca Hương Lan: Bị một người đàn ông chặn lại, đuổi khỏi rạp


    Tùng Ninh | 04/02/2022

    "Tôi và Phượng Mai phải ở nhờ một tiệm vàng, sáng họ dậy là tôi phải ra ngoài" – Hương Lan nói.


    Vừa qua, tại chương trình Nghệ thuật kim cổ, danh ca Hương Lan đã tâm sự về những cái Tết đáng nhớ trong cuộc đời cô. Cô kể:

    "Tôi từng trải qua nhiều cái Tết nhưng cái Tết để lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất là khi còn ở Việt Nam. Năm đó, có những hôm tôi phải chạy ra rạp Trần Hưng Đạo ngủ nhờ, không dám ở nhà.


    Hình ảnh

    Hương Lan và nghệ sĩ Hữu Phước

    Nhưng đó là năm tôi phất lên nhiều nhất. Tôi được ký hợp đồng với hãng băng đĩa lớn và đấy là hợp đồng tân nhạc đầu tiên của tôi, đưa tôi trở thành ca sĩ hát tân nhạc chứ không phải cải lương, vọng cổ.



    Trước đó, tôi cũng có hát tân nhạc nhưng chỉ là hát đại nhạc hội và các sân khấu nhưng chỉ là hát live thôi. Tới năm 1968, tôi mới chính thức có hợp đồng thu tân nhạc rồi phát hành băng đĩa. Sau đó, sự nghiệp của tôi cứ thế thăng tiến, nở rộ.

    Năm 1976, ba tôi là nghệ sĩ Hữu Phước sang Pháp định cư còn tôi vẫn ở Việt Nam. Năm 1978 tôi cũng sang Pháp theo ba để gần gũi gia đình. Lúc tôi đi là chưa Tết, qua tới Pháp thì gần Tết và tôi đón cái Tết đầu tiên tại nước ngoài.

    Lần đầu đón Tết xa xứ, tôi cảm thấy hơi buồn, nhớ quê hương da diết. Tôi nghe đồn cộng đồng người Việt tổ chức Tết tại một rạp hát quận 5 (Paris) nên mừng quá, phải tay xách nách mang chạy tới dự.

    Lúc đó, tôi có một thằng con nhỏ nên phải bồng bế nó đi. Nhưng tôi mới sang Pháp, không biết đường đi lối lại nên đi mãi mới tới.


    Hình ảnh

    Hương Lan tại nước ngoài

    Vào đến rạp, tôi thấy mọi người chen chúc đông đúc nên cũng cố len vào nhưng bị một người đàn ông chặn lại nói: "Tôi không cho Hương Lan và gia đình vào". Nói rồi, người đàn ông này đuổi tôi ra ngoài.

    Hóa ra đó là một hiểu lầm. Sau đó, tôi có trò chuyện với người đàn ông đó và hiểu nhau hơn. Người đàn ông ấy sau này lại trở thành thân thiết với gia đình tôi, nhận làm con nuôi ba tôi luôn rồi nhờ ba tôi dạy hát để đi hát cùng tôi.

    Thời gian đầu ở Pháp, tôi không đi hát, cũng không nghĩ sẽ hoạt động ca hát nữa và phải làm nhiều công việc khác kiếm sống. Sau này, tôi bắt đầu đi hát lẻ tẻ rồi tới khi sang Mỹ mới thu băng đĩa trở lại".


    Tiếp đó, Hương Lan kể về lần hội ngộ nghệ sĩ cải lương Phượng Mai tại Pháp. Cô nói:

    "Thời gian ở Pháp, tôi cũng hội ngộ lại nhiều anh chị em nghệ sĩ, trong đó có Phượng Mai, cô bạn chơi thân thiết với tôi từ nhỏ.

    Hình ảnh

    Hương Lan và Phượng Mai

    Hôm ấy, tôi đang đi trên đường thì bất ngờ gặp Phượng Mai, liền gọi lại. Phượng Mai gặp lại tôi xúc động, khóc quá trời. Tôi hỏi vì sao khóc thì Phượng Mai bảo vừa bị đuổi khỏi nhà trọ, không biết ở đâu.

    Tôi thấy thế mới dẫn Phượng Mai tới chỗ tôi ở rồi hai đứa ở chung với nhau. Thời điểm ấy, tôi cũng chưa mướn được nhà, phải ở nhờ một tiệm vàng của chị bạn rồi đi tìm nhà.

    Tôi và Phượng Mai ngủ tại phòng khách của người ta, sáng họ dậy làm việc là chị em tôi cũng phải đi ra ngoài".
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hương Lan: Bị một người đàn ông chặn lại, đuổi khỏi rạp Tùng Ninh | 04/02/2022 0

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 04, 2022 1:43 pm

    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 54 khách