NS Bạch Tuyết: Tôi ở tuổi này, sức khỏe và tuổi thọ ...
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 2 12, 2022 10:52 am
NSND Bạch Tuyết: Tôi ở tuổi này, sức khỏe và tuổi thọ tính theo từng ngày
Tùng Ninh | 12/02/2022
"Ở tuổi này, mỗi sáng tôi thức dậy, thấy mình còn sống là tốt lắm rồi và tôi sẽ tiếp tục thực hiện dự án của ngày hôm qua" – NSND Bạch Tuyết nói.
Vừa qua, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã tâm sự đôi điều về bản thân thông qua việc trả lời một số câu hỏi được đưa ra.
Cô và nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đã thực hiện dự án cải lương Người tri kỷ khá thành công. Liệu cô có định duy trì lâu dài dự án này?

Bạch Tuyết và Diệu Hiền
Người tri kỷ là một dự án lâu dài, nếu đủ duyên thì tôi sẽ làm tiếp. Tuy nhiên, tôi không nói trước được điều gì vì cả tôi và Diệu Hiền ở tuổi này sức khỏe, tuổi thọ tính theo từng ngày.
Vấn đề là chúng tôi chăm sóc nhau như thế nào và được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thôi.
Cô có thể chia sẻ về những kế hoạch của bản thân trong năm 2022?
Trong cuộc đời mỗi con người đều luôn phải đặt ra những dự án này, dự án khác cho mình trong tương lai gần hoặc xa và tôi cũng vậy. Bản thân tôi dù ở tuổi gần 80 cũng phải luôn có dự án.
Tuy nhiên, ông bà ta đã nói rồi, nói trước bước không qua, nên tôi không dám nói trước bất cứ điều gì.
Ở tuổi này, mỗi sáng tôi thức dậy, thấy mình còn sống là tốt lắm rồi và tôi sẽ tiếp tục thực hiện dự án của ngày hôm qua, suy nghĩ dự án mới cho ngày mai. Tôi chỉ dám nói như vậy, không thể nói nhiều hơn.

Tôi nói nhiều quá mà làm không được thì sẽ khiến chính tôi khó chịu và khán giả phải chờ đợi trong sự vô ích.
Nếu có một điều ước trong năm 2022 này, cô sẽ ước điều gì?
Tết năm nay tôi thấy bà con đi chơi đông lắm. Người ta ra đường trò chuyện, chào hỏi nhau. Tất cả mọi nơi đều đông đúc, kẹt xe. Ai cũng sống vội vì đã phải trải qua hai năm giãn cách, dịch bệnh, rất khó chịu.
Mọi người đều bảo nhau rằng bây giờ phải sống chung với Covid. Tất nhiên, mọi người vẫn cẩn thận nhưng phải ra đường để gặp gỡ nhau.
Tết năm nay là một cái Tết rất đặc biệt với tôi vì tôi chứng kiến được sự vui vẻ, chào hỏi nhau một cách thân thiện. Niềm vui đã trở lại với người dân sau hai năm kinh khủng, khó chịu.
Điều này vô cùng đáng mừng. Tôi mong rằng những ngày tới đây chúng ta từ từ được bình yên, trở về cuộc sống hoàn toàn bình thường như trước đây. Đó là mong ước lớn nhất của tôi trong năm 2022 này.

Sài Gòn lúc dịch bệnh rất vắng lặng nhưng đợt Tết vừa qua lại kẹt xe, khiến ai cũng than, cô có than không?
Tôi không hề than chuyện kẹt xe ở Sài Gòn vì tôi biết cuộc sống này có quy luật. Quy luật cuộc sống này là phải lên xuống, đông rồi thưa, buồn rồi vui. Có những lúc dịch bệnh vắng lặng thì phải có lúc kẹt xe khi đời sống trở lại bình thường.
Nếu chúng ta nhận ra bản chất của cuộc đời này vốn là sự bất ổn định thì chẳng có gì phải ngạc nhiên, than vãn. Đường phố vắng tới mức không thể vắng được nữa thì phải có lúc đông lại.
Tùng Ninh | 12/02/2022
"Ở tuổi này, mỗi sáng tôi thức dậy, thấy mình còn sống là tốt lắm rồi và tôi sẽ tiếp tục thực hiện dự án của ngày hôm qua" – NSND Bạch Tuyết nói.
Vừa qua, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã tâm sự đôi điều về bản thân thông qua việc trả lời một số câu hỏi được đưa ra.
Cô và nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đã thực hiện dự án cải lương Người tri kỷ khá thành công. Liệu cô có định duy trì lâu dài dự án này?

Bạch Tuyết và Diệu Hiền
Người tri kỷ là một dự án lâu dài, nếu đủ duyên thì tôi sẽ làm tiếp. Tuy nhiên, tôi không nói trước được điều gì vì cả tôi và Diệu Hiền ở tuổi này sức khỏe, tuổi thọ tính theo từng ngày.
Vấn đề là chúng tôi chăm sóc nhau như thế nào và được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thôi.
Cô có thể chia sẻ về những kế hoạch của bản thân trong năm 2022?
Trong cuộc đời mỗi con người đều luôn phải đặt ra những dự án này, dự án khác cho mình trong tương lai gần hoặc xa và tôi cũng vậy. Bản thân tôi dù ở tuổi gần 80 cũng phải luôn có dự án.
Tuy nhiên, ông bà ta đã nói rồi, nói trước bước không qua, nên tôi không dám nói trước bất cứ điều gì.
Ở tuổi này, mỗi sáng tôi thức dậy, thấy mình còn sống là tốt lắm rồi và tôi sẽ tiếp tục thực hiện dự án của ngày hôm qua, suy nghĩ dự án mới cho ngày mai. Tôi chỉ dám nói như vậy, không thể nói nhiều hơn.
Tôi nói nhiều quá mà làm không được thì sẽ khiến chính tôi khó chịu và khán giả phải chờ đợi trong sự vô ích.
Nếu có một điều ước trong năm 2022 này, cô sẽ ước điều gì?
Tết năm nay tôi thấy bà con đi chơi đông lắm. Người ta ra đường trò chuyện, chào hỏi nhau. Tất cả mọi nơi đều đông đúc, kẹt xe. Ai cũng sống vội vì đã phải trải qua hai năm giãn cách, dịch bệnh, rất khó chịu.
Mọi người đều bảo nhau rằng bây giờ phải sống chung với Covid. Tất nhiên, mọi người vẫn cẩn thận nhưng phải ra đường để gặp gỡ nhau.
Tết năm nay là một cái Tết rất đặc biệt với tôi vì tôi chứng kiến được sự vui vẻ, chào hỏi nhau một cách thân thiện. Niềm vui đã trở lại với người dân sau hai năm kinh khủng, khó chịu.
Điều này vô cùng đáng mừng. Tôi mong rằng những ngày tới đây chúng ta từ từ được bình yên, trở về cuộc sống hoàn toàn bình thường như trước đây. Đó là mong ước lớn nhất của tôi trong năm 2022 này.

Sài Gòn lúc dịch bệnh rất vắng lặng nhưng đợt Tết vừa qua lại kẹt xe, khiến ai cũng than, cô có than không?
Tôi không hề than chuyện kẹt xe ở Sài Gòn vì tôi biết cuộc sống này có quy luật. Quy luật cuộc sống này là phải lên xuống, đông rồi thưa, buồn rồi vui. Có những lúc dịch bệnh vắng lặng thì phải có lúc kẹt xe khi đời sống trở lại bình thường.
Nếu chúng ta nhận ra bản chất của cuộc đời này vốn là sự bất ổn định thì chẳng có gì phải ngạc nhiên, than vãn. Đường phố vắng tới mức không thể vắng được nữa thì phải có lúc đông lại.