Tùng Ninh | 19/02/2022
"Tôi có nằm bệnh liệt giường đi nữa cũng cố gắng uống thuốc tỉnh táo để vào phòng thu làm việc" – Mạnh Quỳnh nói.
Vừa qua, danh ca Mạnh Quỳnh đã livestream tâm sự cùng khán giả về chuyện nghề nghiệp của anh.
Tôi có nằm bệnh liệt giường cũng cố uống thuốc
Mọi người nghe giọng tôi vẫn còn khàn vì tôi vừa ốm dậy xong. Tôi đã hứa với khán giả sẽ ra sản phẩm mới nên vừa ốm xong đã vào phòng thu để thu âm.
Mạnh Quỳnh
Tuy nhiên, vì giọng tôi còn khàn do ốm nên bị rè, không lên được nốt cao. Tôi không lên nổi giọng vì đuối. Tôi phải gọi điện về Việt Nam cho bên studio phối nhạc để nhờ hạ tông nhạc xuống để tôi hát cho vừa giọng.
Đó là sự cố gắng của tôi để đem lại sản phẩm âm nhạc mới cho khán giả khắp mọi nơi, đồng thời lưu lại kỷ niệm.
Trong thời gian vừa rồi, khi Phi Nhung qua đời, cảm xúc trong tôi dào dạt mà không tận dụng để truyền tải vào âm nhạc thì rất phí. Một thời gian sau, cảm xúc trong tôi vơi đi thì không còn để ra sản phẩm nữa.
Vì thế nên suốt thời gian 4 tháng qua, tôi viết nhạc liên tục và thu âm hàng loạt nhạc phẩm khán giả yêu thích. Đó là những cảm xúc đã đến với tôi.
Tôi có nằm bệnh liệt giường đi nữa cũng cố gắng uống thuốc tỉnh táo để vào phòng thu làm việc.
Với lại, tôi đã nhận show thì dù bệnh, mệt cũng phải đi diễn. Dù hát được hay không thì tôi vẫn phải đến nơi, có mặt trước khán giả.
Hiện tại, bên Mỹ đang là mùa đông, tuyết rơi, băng đóng, thời tiết khắc nghiệt nên các chuyến bay bị dời lịch liên tục, bay tới bay lui cũng mất tới 6, 7 tiếng, thậm chí 10 tiếng một chuyến, đi lại vô cùng khó khăn.
Mạnh Quỳnh và Phi Nhung
Chương trình làm việc dày đặc như vậy nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì đi show. Hơn một năm qua tôi không đi show, không được gặp khán giả vì dịch bệnh. Khán giả nhớ tôi và tôi cũng nhớ khán giả.
Thời điểm này, show bên Mỹ đã mở lại tương đối nên tôi sẽ cố gắng nhận hết các show có thể.
Đó là sự cố gắng của tôi
Khoảng 10 năm nay, tôi không hề nhận show hát giáng sinh hay Tết dương lịch. Những ngày đó, tôi dành thời gian ở nhà cho con cái. Tuy nhiên, năm vừa qua tôi lại đi hát Giáng sinh và cả Tết dương.
Đó là sự cố gắng của tôi dành cho khán giả. Tôi mong rằng năm nay tôi sẽ cho ra đời được nhiều ca khúc mới.
Nhiều ca sĩ đồng nghiệp cũng ngỏ lời muốn hát những ca khúc do tôi sáng tác nên tôi đã đồng ý cho họ hát thoải mái, chỉ cần hỏi qua tôi một tiếng là được, không cần trả bản quyền.
Tôi cũng lên lịch làm việc kín cho thời gian tới. Có một điều khá tế nhị tôi muốn nhắc, là tên tuổi tôi và Phi Nhung đã gắn liền với khán giả suốt hơn 20 năm qua, với những hình ảnh sâu nặng trong lòng khán giả, không thể thay đổi được.
Nhưng bây giờ Phi Nhung đã không còn, nên nếu sau này tôi có kết hợp với những ca sĩ nữ khác cũng vì công việc, nghệ thuật chứ không phải có tình có ý với người ta.
Nếu khán giả nghĩ thế, không lẽ khi tôi song ca với một nam ca sĩ như Quang Lê thì tôi đồng tính sao.
Nghệ thuật là trên hết, bất cứ ca sĩ đàn em nào tìm đến nhờ tôi nâng đỡ thì tôi luôn sẵn lòng song ca chứ không có tình ý gì hết. Mong khán giả thông cảm và nhớ giúp tôi điều này.
