Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

"Tôi xin chiabuồn với gđ anh TuấnNgọc"

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 2 23, 2022 7:55 pm
by music123
"Tôi xin chia buồn với gia đình anh Tuấn Ngọc"

Tùng Ninh | 23/02/2022

"Anh Tuấn Ngọc là người đàn ông rất điềm tĩnh, chững chạc" – danh ca Thanh Lan nói.


Vừa qua, tại chương trình Thanh Lan Show, danh ca Thanh Lan đã tâm sự kỷ niệm về danh ca Tuấn Ngọc.

Tôi chẳng thân tình gì với anh Tuấn Ngọc

Tôi và anh Tuấn Ngọc biết nhau từ khá lâu rồi nhưng gặp ở ngoài không nói chuyện được nhiều vì anh Tuấn Ngọc là người rất ít chuyện trò, bàn tán. Anh ấy cũng không mấy khi cười.

Hình ảnh


Tuấn Ngọc và Thanh Lan

Bản thân tôi cũng không phải người hay chuyện. Tôi rất ngại việc nói chuyện với người khác mà không thấy họ đáp lại.

Một lần nọ tôi làm show tại Cali và có gọi điện mời anh Tuấn Ngọc tham gia. Thông thường trong giới nghệ sĩ, nếu một nghệ sĩ làm show thì các nghệ sĩ khác sẽ đến hát giúp, không tính toán cát xê, nhưng phải thân tình với nhau thì mới đến.

Thời đó, tôi lại chẳng thân tình gì với anh Tuấn Ngọc vì không hay gặp gỡ. Tuy nhiên, vì chẳng biết mời ai nên tôi đánh liều gọi điện mời đại anh Tuấn Ngọc.

Tôi cứ tưởng anh Tuấn Ngọc không đến nhưng anh vẫn nhận lời. Hôm đó, anh còn vướng một show khác ở xa nhưng vừa hát xong show đó đã lặn lội lao đến show của tôi.

Đến show của tôi, anh Tuấn Ngọc hát rất thoải mái, coi như giúp đỡ nhau, không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì hết.

Hình ảnh

Sau lần đó, tôi có mời anh Tuấn Ngọc và Khánh Hà hát cho mình một show nữa. Tình cảm giữa chúng tôi rất tốt đẹp, hòa nhã. Cuối năm vừa rồi, tôi có gặp Khánh Hà tại một show nhạc và rất vui.

Tôi xin chia buồn với gia đình anh Tuấn Ngọc

Trong năm 2018, 2019, khi chưa có dịch, tôi vẫn hay đi hát chung với anh Tuấn Ngọc nhiều bản tình ca. Chúng tôi song ca rất tình cảm với nhau.

Lần nào có cơ hội được hát chung với anh Tuấn Ngọc, tôi đều cảm thấy rất háo hức, mong chờ. Anh Tuấn Ngọc là người đàn ông rất điềm tĩnh, chững chạc. Anh ấy là danh ca nổi tiếng nhưng rất nhẹ nhàng, khiêm tốn, không bao giờ tỏ vẻ ta đây.

Tôi cũng rất quý các em của anh Tuấn Ngọc như Khánh Hà, Anh Tú, Thúy Anh, Lan Anh.

Hồi xưa, tôi cũng có cơ hội gặp chú Lữ Liên bố anh Tuấn Ngọc tại Mỹ, khi chú còn sống. Chú cũng rất giản dị, nhẹ nhàng.

Hình ảnh


Bích Chiêu hồi trẻ

Tôi thấy ở Việt Nam có hai gia đình nghệ sĩ rất tài năng là gia đình bác Phạm Duy và gia đình chú Lữ Liên. Hai gia đình này sản sinh ra rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Nhắc đến gia đình chú Lữ Liên, gần đây tôi nhận được một tin buồn do Khánh Hà báo. Chị cả trong gia đình là chị Bích Chiêu đã ra đi.

Thời chị Bích Chiêu đi hát tại Việt Nam, tôi còn nhỏ quá. Tới khi tôi vào nghề thì chị đã đi nước ngoài mất rồi. Ấn tượng lớn nhất của tôi là hồi nhỏ đi xem chị Bích Chiêu hát tại Sài Gòn thấy chị ấy có cặp môi rất gợi cảm.

Tôi xin chia buồn với gia đình anh Tuấn Ngọc và chúc cho các anh chị em mãi mạnh khỏe, thăng tiến trong sự nghiệp.