Tùng Ninh | 25/02/2022
"Tôi bị kẹt ở Mỹ suốt mấy năm dịch bệnh, vừa hết dịch là tôi về nước ngay" – nghệ sĩ Kim Tiểu Long nói.
Sau hơn một tuần từ Mỹ về Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long mới đây đã tới thăm và phát gạo từ thiện tại quê nhà Vĩnh Long.
Trong buổi livestream phát gạo từ thiện, Kim Tiểu Long tâm sự cùng bà con nông dân.
Làm được 10 phần, tôi chỉ ăn 1 phần
Nhân dịp về nước lần này, tôi được tạo điều kiện trở lại quê hương để gửi tấm lòng giúp đỡ, chia sẻ cùng bà con. Đây cũng là tâm nguyện ba mẹ tôi dặn dò tôi trước khi qua đời.

Kim Tiểu Long
Lúc còn sống, mẹ tôi hay bảo: "Long ơi, khi nào con về quê thì nhớ mua gạo phát cho bà con quê mình ăn, bà con quê mình khổ lắm".
Tôi nhớ lời dặn này của cha mẹ nên đi đâu vài tháng hay vài năm cũng nhớ về quê phát quà cho mọi người. Tôi luôn tự cầu trời cầu Phật cho mình làm ăn được, có đồng ra đồng vào để đi làm từ thiện.
Không chỉ riêng quê hương Vĩnh Long, tôi tâm nguyện bất cứ nơi nào cần đến tôi thì tôi cũng sẽ xuất hiện để làm thiện nguyện. Tôi làm từ thiện bằng chính sức lao động của tôi, có bao nhiêu chia sẻ bấy nhiêu.
Bởi vậy, tôi nguyện từ giờ tới ngày rời bỏ thân xác này ra đi, làm được lúc nào cũng sẽ làm hết mình. Bất cứ khi nào có điều kiện tôi cũng đi phát gạo, phát quà từ thiện.
Đây là tâm nguyện của cả cha mẹ tôi lẫn chính bản thân tôi. Cứ nơi nào cần tôi là tôi sẽ đến.

Tôi sẽ cố gắng bỏ sức lao động của mình ra làm việc, kiếm tiền rồi đi làm từ thiện.
Ví dụ, nếu làm được 10 phần, tôi chỉ ăn 1 phần, còn lại bỏ 3 phần làm từ thiện, 3 phần cho anh chị em trong gia đình và giữ lại 3 phần dự trữ để về già nuôi con nuôi cháu.
Tôi để dành để sau này không đi hát được, có khổ cũng còn chút gạo để ăn, không phải cầu xin ai.
Hết dịch là tôi về nước ngay
Tôi bị kẹt ở Mỹ suốt mấy năm dịch bệnh, vừa hết dịch là tôi về nước ngay. Về đến nơi quê cha đất tổ, được gặp gỡ bà con quê mình là tôi hạnh phúc lắm.
Vì vậy nên bà con cứ yên tâm cầu trời khấn Phật cho tôi đi hát làm được nhiều tiền để tôi làm từ thiện thật nhiều. Tất nhiên, dù hát được ít tiền tôi vẫn làm từ thiện, nhiều làm nhiều, ít làm ít.

Đây là tấm lòng của tôi gửi đến bà con cô bác quê nhà, trong đó có cả dòng họ nội ngoại của tôi.
Ngoài tôi ra, còn có một số bạn bè, anh chị em khác đóng góp vào chuyến từ thiện này. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Bởi vậy nên tôi làm gì cũng đi kêu gọi công đức đóng góp từ người thân, bạn bè. Trong đó có mẹ vợ tôi, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, ca sĩ Trang Ka, Lưu Hưng…
