Tùng Ninh | 28/02/2022
"Tôi dùng từ quá thẳng, không biết cách nói sao cho tế nhị" – Minh Tuyết nói.
Vừa qua, tại một buổi livestream cùng danh ca Hương Lan, ca sĩ Minh Tuyết đã tâm sự về một nỗi khó xử của mình khi làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc:
"Tôi ngồi làm giám khảo đôi khi gặp phải những tình huống rất khó xử khiến tôi bối rối vô cùng. Tôi thấy người miền Bắc rất biết cách dùng từ ngữ, có phê bình ai cũng khéo léo, tế nhị, khiến người bị chê không tổn thương, mất lòng.
Minh Tuyết ngồi ghế giám khảo
Tôi là người miền Trung nhưng sinh ra và lớn lên tại miền Nam nên cũng coi như người Nam. Do đó, tôi không khéo dùng từ ngữ một cách dễ chịu.
Nhiều đồng nghiệp của tôi dùng từ rất hay, bóng bẩy, nhẹ nhàng, cũng là phê bình nhưng nghe rất dễ chịu. Tôi dùng từ quá thẳng, không biết cách nói sao cho tế nhị. Người ta cũng có ý giống tôi nhưng họ biết cách ăn nói nên nhẹ nhàng hơn.
Có một lần tôi bị ném đá khi ngồi ghế giám khảo. Hôm đó có một thí sinh hát quá bung nên tôi bảo: "Không phải cứ hát to, hát lớn, la làng lên đã là hay, cần biết kiểm soát sao cho mềm mại, uyển chuyển, lúc mạnh lúc nhẹ. Bạn hát như đang tát vào mặt tôi".
Tôi nói câu đó vì không biết dùng từ cho khéo léo, chứ không phải tôi cố tình nói những điều gây khó chịu cho người thí sinh đó. Trong một tích tắc không kiểm soát được câu từ, tôi đã gây mất lòng mọi người và bị ném đá, chỉ trích.
Nhưng thật lòng, tôi chỉ mong muốn người thí sinh đó hiểu được cách hát của họ ra sao để thay đổi, chứ không có ý gì xấu.

Càng ngồi làm giám khảo lâu, tôi càng thay đổi, học được cách dùng từ sao cho thật tế nhị, nhẹ nhàng nhất có thể".
Danh ca Hương Lan nghe vậy nói thêm: "Tôi thì nói chuyện, nhận xét nhẹ nhàng thôi nhưng tôi không phải kiểu chấm sao cũng được. Tính tôi rất thẳng thắn và khó tính, nghiêm khắc trong chuyên môn, nên rất khó để ngồi làm giám khảo.
Có lần tôi ngồi chấm một chương trình của trung tâm Thúy Nga. Tất cả các giám khảo đều chọn thí sinh đó, riêng một mình tôi không chọn và dù thế nào tôi cũng nhất quyết không chọn.
Tôi không dám nói thí sinh đó hát không hay, chỉ nhận định rằng giọng thí sinh đó dễ thương nhưng chọn bài chưa đúng nên hát không thoát ra được. Tôi chỉ dám nói như thế thôi, rất nhẹ nhàng nhưng kiên quyết trong các quyết định chuyên môn.

Hương Lan
Vậy mà đến giờ thí sinh đó vẫn nhớ bị tôi đánh rớt, hôm nọ gặp lại tôi vẫn kể ra.
Tôi muốn nói lời thật để thí sinh nhận ra cái chưa đúng, học hỏi được những kinh nghiệm mà họ chưa từng được học, từ đó tiến bộ hơn. Nhưng chính những lời nói thật lại khiến thí sinh buồn.
Từ những gì tôi đã trải qua, bây giờ để tìm được lời khen của tôi thì khó lắm. Tôi không khen dễ dàng được. Thậm chí, tôi có muốn tìm một lời nói khác để vừa lòng mọi người hơn cũng khó, không tìm được".
