Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt Lý Huỳnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt Lý Huỳnh

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 21, 2020 7:21 pm

    NSND Lý Huỳnh qua đời

    10/21/2020

    Lý Hùng cho biết ba anh ra đi sau thời gian dài chữa bệnh. Nghệ sĩ kỳ cựu qua đời ở tuổi 78.

    Sáng 22/10, Lý Hùng cho hay ba anh - NSND Lý Huỳnh - qua đời lúc 5h sáng tại nhà riêng.

    "Nhiều năm qua, sức khỏe ba tôi đã yếu. Ông bị nhiều bệnh nền như tim, huyết áp cao, thận. Gia đình và các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng tuổi cao, sức yếu, ba tôi đã không qua khỏi. Ở bên cạnh ba nhiều năm qua, nhìn ông ra đi, tôi xót xa vô cùng. Tôi cảm thấy hụt hẫng, mất mát quá lớn", Lý Hùng nói trong nước mắt.

    Hình ảnh

    NSND Lý Huỳnh bên vợ con trong lễ mừng thọ tuổi 76.

    Nam diễn viên cho biết thêm, ba anh từng phải nhập viện cấp cứu nhiều lần. Niềm an ủi của ba anh lúc qua đời là được gặp mặt đông đủ các con cháu. "Mẹ con Lý Hương đã về nước. Niềm mong mỏi lớn của ba gặp cháu ngoại đã thực hiện được", anh nói.

    Tang lễ của NSND Lý Huỳnh được diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Ngày 24/10, linh cữu ông sẽ được đưa đi an táng tại Phúc An Viên, quận 9.

    NSND Lý Huỳnh có sáu người con, trong đó Lý Hùng và Lý Hương nối nghiệp cha, tham gia nghệ thuật. Những năm qua, dù tuổi cao, đi lại khó khăn, ông vẫn cùng gia đình chăm chỉ làm từ thiện.

    NSND Lý Huỳnh từng được đánh giá là một trong bốn ngôi sao võ thuật của miền Nam trước năm 1975. Ông là võ sư chưởng môn của lò võ Huỳnh Tiền, nổi tiếng với chiêu liên hoàn bát cước.

    Hình ảnh

    Trước khi làm phim, ông là võ sư nổi tiếng.

    Từ năm 1972, ông chuyển sang đóng phim và làm nhà sản xuất. Ông là người đầu tiên đưa võ thuật vào phim ảnh Việt. Những bộ phim mang đậm dấu ấn của NSND Lý Huỳnh như Long hổ sát đấu, Quái nữ Việt Quyền Đạo, Báu kiếm rửa hận thù, Hải vụ 709....

    Thập niên 1990, ông tiên phong trong vai trò sản xuất, tự bỏ vốn làm phim và hợp tác với Hong Kong trong các phim Kế hoạch 99, Hồng hải tặc… Bộ phim cuối cùng ông tham gia với vai trò đạo diễn là Tây Sơn hào kiệt. Năm 2012, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.

    Bích Hằng


    Trực Tiếp Nghệ Sĩ Lý Huỳnh đã ra đi mãi mãi || chia buồn cùng gia đình lý Hùng và lý Hương.



    Đám tang Lý Huỳnh: Lý Hùng nói về tâm nguyện của cha Lý Huỳnh và việc ủng hộ miền Trung bão lũ

    Sửa lần cuối bởi 4 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cha của dv Lý Hùng qua đời

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 21, 2020 7:24 pm

    Lý Hùng: 'Trước khi qua đời, cha hôn từng người con'

    10/21/2020

    "Tôi như mất một phần tâm hồn mình, cảm thấy hụt hẫng, chông chênh", Lý Hùng nói về nỗi đau mất cha.

    Sáng 22/10, NSND Lý Huỳnh qua đời tại nhà riêng sau thời gian dài chữa bệnh thận, tim. Ông hưởng thọ 78 tuổi. Sự ra đi của võ sư kiêm diễn viên, nhà sản xuất phim khiến đồng nghiệp và khán giả tiếc nuối. Theo các nghệ sĩ, NSND Lý Huỳnh đã có đóng góp không nhỏ đến sự phát triển của điện ảnh Việt.

    Chia sẻ với Zing, Lý Hùng nói trong nghẹn ngào: "Trước khi qua đời, cha tôi nằm viện nửa tháng. Cha nằm ở phòng cấp cứu đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy, được bác sĩ chăm sóc 24/24. Anh em tôi nói với bác sĩ tìm mọi cách để cứu cha, dù tốn bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng cha tôi yếu quá, không thể qua được. Ông nằm viện nhưng liên tục đòi về nhà".

    Hình ảnh

    Lý Hùng đưa cha mẹ đi từ thiện.

    "Trước khi mất, cha tôi tỉnh táo lắm. Ông dặn dò và hôn từng người con. Ông dặn tôi phải chăm sóc mẹ chu đáo trong khi nước mắt tràn chảy. Tôi sống cùng cha mẹ nhiều năm nay nên sự ra đi của cha khiến tôi hụt hẫng, cảm thấy như mất một phần tâm hồn", nam diễn viên nói.

    Đối với Lý Hùng, NSND Lý Huỳnh có vai trò quan trọng trong cuộc đời anh. Chính ông là người dẫn dắt anh học võ, theo điện ảnh.

    Nam diễn viên chia sẻ: "Sự trưởng thành cũng như thành công của tôi ngày nay đều có công sức của cha. Tính cách của tôi cũng ảnh hưởng từ ông rất nhiều. Tôi học được ở cha nghị lực mạnh mẽ, phi thường. Trước đây, cha tôi nghị lực, quyết tâm theo đuổi võ thuật, làm phim. Sau này, cha chiến đấu với bệnh tật. Nếu không có nghị lực đó, ba chắc khó qua khỏi nhiều lần cấp cứu".

    Đau xót trước sự ra đi của cha, Lý Hùng nhớ lại thời gian chập chững vào nghề diễn. Anh kể được cha đưa đến đoàn phim, dạy cách diễn xuất.

    "Tôi vẫn nhớ hình ảnh cha dùng bút màu, gạch chân từng câu thoại để tôi học kịch bản. Ông kiên nhẫn, giải thích góp ý khi tôi chưa làm đúng. Cha tôi là võ sư nhưng tính cách nhẹ nhàng, ấm áp. Ông chưa từng đánh con", nam diễn viên nhớ lại.

    Hình ảnh

    Lý Hùng cho biết anh xây biệt thự đưa cha mẹ về sống cùng.

    Ngay cả khi Lý Hùng trưởng thành, nổi tiếng, Lý Huỳnh vẫn đưa ra những lời khuyên hữu ích với con trai. Và theo nam diễn viên, nhờ những lời khuyên đó, anh giữ được hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.

    Anh trải lòng: "Tôi nổi tiếng từ sớm, nếu không có sự sát sao, dạy bảo của cha mẹ sẽ dễ bị ảo tưởng. Nhưng cha mẹ đã cho tôi chiếc neo vững chãi, biết sống hòa đồng và giữ mình trong thế giới hào nhoáng. Riêng phim ảnh, cha không khuyến khích tôi tham gia nhiều, mà lựa chọn phim phù hợp. Như thế khán giả mới trân trọng mỗi khi mình xuất hiện".

    NSND Lý Huỳnh từng được đánh giá là một trong bốn ngôi sao võ thuật của miền Nam trước năm 1975. Ông là võ sư chưởng môn của lò võ Huỳnh Tiền, nổi tiếng với chiêu liên hoàn bát cước.

    Từ năm 1972, ông chuyển sang đóng phim và làm nhà sản xuất. Ông là người đầu tiên đưa võ thuật vào phim ảnh Việt. Những bộ phim mang đậm dấu ấn của NSND Lý Huỳnh như Long hổ sát đấu, Quái nữ Việt Quyền Đạo, Báu kiếm rửa hận thù, Hải vụ 709....

    Thập niên 1990, ông tiên phong trong vai trò sản xuất, tự bỏ vốn làm phim và hợp tác với Hong Kong trong các phim Kế hoạch 99, Hồng hải tặc… Bộ phim cuối cùng ông tham gia với vai trò đạo diễn là Tây Sơn hào kiệt. Năm 2012, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.

    Bích Hằng
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nghệ sĩ Lý Huỳnh qua đời

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 21, 2020 7:41 pm

    Nghệ sĩ Lý Huỳnh qua đời

    10/21/2020

    TP HCMNghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh - cha tài tử Lý Hùng - qua đời tại nhà riêng 5h sáng 22/10 vì bệnh nặng, thọ 78 tuổi.

    Lý Hùng cho biết: "Ba tôi ra đi bình yên, thanh thản bên vòng tay người thân, con cháu". Diễn viên Lý Hương - con gái út - nói hai ngày trước khi mất, cha chị tỉnh táo. "Những lời cuối, ba bảo muốn sống bên con cháu, mãn nguyện khi thấy gia đình sum vầy, đề huề. Tôi may mắn được kề bên chăm sóc ba lúc cuối đời", chị cho biết. Những năm gần đây, sức khỏe ông giảm sút vì nhiều bệnh như tiểu đường, suy thận, suy tim, hai chân yếu, phải chống gậy đi lại...

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Nhân dân - võ sư Lý Huỳnh. Ảnh: Lý Hùng.

    Lễ viếng bắt đầu từ 15h ngày 22/10 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp). 10h ngày 24/10, linh cữu được an táng nghĩa trang Phúc An Viên (quận 9).

    Hồi tháng 3, nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy đến nhà mừng thọ 78 tuổi của Lý Huỳnh. Khi đó, bà cho biết: "Tôi xúc động vì ông vẫn giữ được nét phong độ. Thời tôi còn là cô đào sân khấu, ông đã đạt đến đỉnh cao trong nghề với các bộ phim Long hổ sát đấu, Quái nữ Việt Quyền Đạo, Báu kiếm rửa hận thù...".

    Lý Huỳnh sinh năm 1942. Ông là võ sư, đồng thời là diễn viên và nhà sản xuất phim điện ảnh. Năm 2010, ông dồn tâm huyết thực hiện phim điện ảnh Tây Sơn Hào Kiệt. Bộ phim cổ trang được đầu tư 12 tỷ đồng nói về trận Ngọc Hồi - Đống Đa do Hoàng đế Quang Trung chỉ huy dẹp tan 20 vạn quân Thanh, thể hiện hùng khí dân tộc.

    Thuở nhỏ, ngoài việc học võ với cha, Lý Huỳnh còn học võ Thiếu Lâm, võ cổ truyền Tây Sơn Bình Định. Năm 1965, ông mở trường dạy võ, bắt đầu đào tạo nhiều võ sĩ giỏi.

    Từ năm 1972 đến năm 1989, ông đóng nhiều phim, trở thành một trong số người Việt đầu tiên đưa võ vào điện ảnh. Vai đầu tiên của ông là đại tá Hoàng trong phim Cô Nhiếp, bộ phim sau đó đoạt giải Bông sen bạc. Sau đó, ông tham gia nhiều phim: Mối tình đầu (1977) của đạo diễn Hải Ninh, Vùng gió xoáy, Ông Hai Củ, Hòn đất, Mùa gió chướng... Vai Hai Lúa trong Vùng gió xoáy mang về cho ông giải Nam diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ sáu (1983).

    Từ năm 1957 đến 1964, Lý Huỳnh thượng đài sáu trận về quyền anh và thắng ba trận, trong đó có trận đấm ngã đối thủ Lyauté Francoise - một võ sĩ da đen nổi tiếng. Năm 1973, ông còn nổi tiếng khi công khai thách đấu với Lý Tiểu Long trên truyền hình. Sự kiện này được báo chí Việt Nam và Hong Kong thời đó đưa tin, trở thành giai thoại đẹp trong cuộc đời của Lý Huỳnh. Năm 2012, Lý Huỳnh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

    Mai Nhật
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nghệ sĩ viếng tang tài tử Lý Huỳnh

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 22, 2020 9:09 am

    Đông đảo nghệ sĩ bày tỏ lòng thương tiếc khi NSND Lý Huỳnh qua đời

    10/22/2020

    Đông đảo nghệ sĩ vừa bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của “cây đại thụ nền điện ảnh Việt Nam” - NSND Lý Huỳnh. Còn con trai ông - diễn viên Lý Hùng xúc động nói: "Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ông hôn từng người con trước khi nhắm mắt".

    Hình ảnh

    NSND Lý Huỳnh và con trai - diễn viên Lý Hùng
    ẢNH: T.L

    NSND Lý Huỳnh qua đời khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng và đau xót. Diễn viên - NSƯT Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, chia sẻ: “Tôi đặc biệt trân trọng và kính phục tấm lòng của NSND Lý Huỳnh và các con chú là diễn viên Lý Hùng, Lý Hương... khi trong năm 2020 đã hai lần đến Viện dưỡng lão Nghệ sĩ TP.HCM để làm nhiều nghĩa cử cao đẹp. Tháng 1.2020, diễn viên Lý Hùng đưa NSND Lý Huỳnh cùng mẹ đến thăm Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở Q.8 để chúc tết những nghệ sĩ già neo đơn, tặng những phần quà cho nghệ sĩ đang sống tại đây. Tháng 9 năm nay, cũng thể theo nguyện vọng của NSND Lý Huỳnh, Lý Hùng đã chung tay tu dưỡng Viện dưỡng lão nghệ sĩ, cho người sơn sửa lại phòng ốc và sắp tới là xây lại đường vào viện, sửa bếp. Phải nói những điều chú làm tràn đầy tình cảm dành cho các nghệ sĩ và luôn như ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ diễn viên, đạo diễn về mặt đạo đức làm nghề, truyền thống tôn sư trọng đạo và nhất là nghiêm túc trong lao động nghệ thuật. Chú qua đời rồi, tôi thành tâm cầu nguyện chú ra đi thanh thản và an yên miền cực lạc. Xin chia buồn cùng anh Lý Hùng, em Lý Hương và vĩnh biệt chú - NSND Lý Huỳnh!”.

    Ngoài hỗ trợ Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM trong năm nay, hồi tháng 3.2020, NSND Lý Huỳnh và gia đình cũng đã trao tặng Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM một máy thở trị giá 500 triệu đồng để hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19. Nghĩa cử đẹp này của NSND Lý Huỳnh từng được nhiều nghệ sĩ, khán giả bày tỏ sự cảm phục.

    Hình ảnh

    Chân dung NSND Lý Huỳnh ngày còn sống vui vầy với con cháu

    ẢNH: LỮ ĐẮC LONG

    Diễn viên Trương Ngọc Ánh bày tỏ chị vô cùng thương tiếc bởi NSND Lý Huỳnh là cây đa cây đề của nền điện ảnh Việt Nam, được nhiều thế hệ diễn viên, đạo diễn vô cùng kính trọng: “Những cây đại thụ rồi sẽ mất dần theo thời gian, đó là quy luật của cuộc sống, nhưng mãi mãi nền điện ảnh Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ công lao và những dấu son rực rỡ về những vai diễn ấn tượng, khuôn mẫu mà họ đã đóng góp, từ đó dẫn dắt các thế hệ sau tiếp bước làm nên diện mạo của điện ảnh Việt Nam hôm nay. Tôi xin thành thật chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Lý Hùng - Lý Hương. Xin tiễn biệt NSND Lý Huỳnh, mong chú bình yên cõi vĩnh hằng”.

    Hình ảnh

    Gia đình chuẩn bị hậu sự cho NSND Lý Huỳnh tại tư gia ở TP.HCM
    ẢNH: LỮ ĐẮC LONG

    Các nghệ sĩ như: NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Uyên, diễn viên Hồng Ánh, đạo diễn Võ Việt Hùng, diễn viên Tùng Yuki, nghệ sĩ Ái Như, đạo diễn Nguyễn Phương Điền, diễn viên Cao Minh Đạt, nhạc sĩ Quốc An, diễn viên Lê Hóa, đạo diễn Nguyễn Mỹ Khanh, diễn viên Vân Anh, ca sĩ Thanh Lam, nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc, Hiếu Hiền, Lê Quốc Nam, đạo diễn Dũng Nghệ… đều thể hiện lòng kính trọng, sự tiếc thương đối với sự ra đi của NSND Lý Huỳnh. Từ Mỹ, diễn viên - người mẫu Đức Tiến cũng gửi lời nhắn: “Tạm biệt NSND tài danh Lý Huỳnh! Ông là thần tượng của bao thế hệ nghệ sĩ và khán giả yêu mến ông!”.

    Diễn viên Lý Hùng chia sẻ cha anh - NSND Lý Huỳnh có vai trò quan trọng trong cuộc đời anh khi đã dẫn dắt anh học võ, theo nghề điện ảnh, dạy anh cách đọc kịch bản, nhập vai... “Nếu không có NSND Lý Huỳnh dìu dắt sẽ không có cái tên diễn viên Lý Hùng từ nhiều năm qua và cho đến hôm nay. Trước khi mất, cha tôi tỉnh táo để dặn dò từng người, nhất là dặn tôi phải chăm sóc mẹ chu đáo. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ông hôn từng người con trước khi nhắm mắt. Tôi ở độ tuổi 50, chưa lập gia đình, dành hết tình cảm thương yêu cho cha mẹ, luôn sống cùng nhà với cha mẹ nhiều năm nay nên tôi khó có thể nguôi ngoai nỗi đau mất cha... Sự ra đi của cha khiến tôi quá hụt hẫng và đau đớn”, Lý Hùng xúc động cho biết.

    Hình ảnh

    NSND Lý Huỳnh và con trai - diễn viên Lý Hùng trên phim trường Tây Sơn hào kiệt

    ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

    Về phía lãnh đạo ngành điện ảnh Việt Nam, bà Dương Cẩm Thúy - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, cho PV Thanh Niên biết khi bà đang tham dự Đại hội đại biểu lần thứ VIII Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 vào sáng 22.10: “Tôi nghe tin NSND Lý Huỳnh mất từ sáng sớm nay, sau khi dự họp, tôi sẽ đến với tư cách cá nhân thăm hỏi gia đình NSND Lý Huỳnh trước và 15 giờ chiều nay, đoàn của Hội Điện ảnh trong đó có tôi sẽ đến viếng lễ tang NSND Lý Huỳnh cùng với điếu văn bày tỏ tình cảm, niềm thương tiếc của ngành điện ảnh đối với sự đóng góp to lớn của NSND Lý Huỳnh. Lãnh đạo ngành điện ảnh sẽ hỗ trợ hết mức có thể những gì gia đình cần trong thời gian diễn ra lễ tang của NSND Lý Huỳnh và cả những thủ tục sau đó. Bởi chúng tôi hiểu và trân trọng tài năng, tâm huyết của NSND Lý Huỳnh dành cho nhiều thời kỳ của điện ảnh Việt từ trước đến nay”.
    Lễ viếng NSND Lý Huỳnh bắt đầu từ 15 giờ hôm nay 22.10 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp. TP.HCM). Lễ động quan vào 10 giờ sáng ngày 24.10, sau đó linh cữu được an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên (Q.9, TP.HCM).
    P.C.Tùng
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 121 khách