"Bố Chế Linh nên lấy tiền mua cho anh Chế Phong cái xe để đi ở Mỹ"
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 3 05, 2022 10:59 am
Thúy Nga: "Bố Chế Linh nên lấy tiền mua cho anh Chế Phong cái xe để đi ở Mỹ"
Tùng Ninh | 05/03/2022
"Bây giờ anh Chế Phong đi đâu cũng phải có người đưa rước, rất mệt" – Thúy Nga nói.
Vừa qua, kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô mời ca sĩ Chế Phong (con trai danh ca Chế Linh) tới nhà mình chơi. Nói là mời, nhưng Thúy Nga vẫn phải đến tận nơi đón Chế Phong. Cô nói:

Thúy Nga và Chế Phong
"Hồi trước bố Chế Linh có bảo tôi lấy anh Chế Phong đi rồi bố mua cho cái tháp Chàm. Nhưng tôi nghĩ, thay vì mua cho tôi tháp Chàm thì bố Chế Linh nên lấy tiền đó mua cho anh Chế Phong con trai bố cái ô tô để đi ở Mỹ đi.
Bây giờ anh Chế Phong đi đâu cũng phải có người đưa rước, rất mệt. Bên Mỹ này ai cũng bận rộn chứ không phải rảnh. Chế Phong còn đang hăm he lấy xe của tôi đi nữa.
Tôi có mỗi cái xe mà lấy của tôi thì tôi đi bằng cái gì. Tuy nhiên, nếu bố Chế Linh đưa tôi một số tiền lớn thì tôi sẵn sàng đưa đón anh Chế Phong mỗi ngày".
Chế Phong thấy thế liền nói: "Thúy Nga đúng là kiểu người có sao nói đó, ai giận thì giận, không thì thôi.
Tôi biết Thúy Nga từ hồi mới vô trường Sân khấu Điện ảnh. Thúy Nga ngày đó nhìn quê mùa lắm, ốm nhom ốm nhắt, nhìn nhỏ tí, được cái nhiều tóc. Thúy Nga đọc tiếng Anh mà tôi nghe xong choáng luôn".
Thúy Nga nói tiếp: "Tôi nghe nói anh Chế Phong sắp mua nhà tại Mỹ à? Tôi qua Mỹ phải 5 năm mới mua được nhà đấy".

Chế Phong chia sẻ: "Tôi nói cho vui vậy thôi chứ tiền mua xe còn chưa có, lấy đâu mà mua nhà. Ngày nào tôi cũng mua vé số, chờ đợi tin vui thôi.
Nếu tôi mà trúng số, việc đầu tiên tôi làm là mua đứt chiếc xe của Thúy Nga vì tôi nghĩ chiếc xe này may mắn. Chiếc xe này Thúy Nga dùng để đón tôi trong ngày đầu tiên tôi qua Mỹ.
Tuy đến giờ đã 6 tháng trôi qua tôi chưa mua được chiếc xe nào nhưng được cái ăn ở nhẹ nhàng, đi đâu cũng có người rước, đỡ phải tự chạy xe".
Thúy Nga nghe vậy liền khuyên: "Thôi đừng nghĩ tới chuyện trúng số nữa, của thiên rồi cũng trả địa đấy, làm giàu chân chính đi Chế Phong. Dù sao tôi cũng cầu chúc cho Chế Phong được ở Mỹ bình yên, phát đạt, không gặp trắc trở, biến cố gì".

Sau đó, Thúy Nga bê đồ chay ra mời Chế Phong ăn và chia sẻ: "Anh Chế Phong ăn chay được vài tháng còn tôi ăn chay cả năm cũng được. Tôi rất thích ăn chay. Tôi cũng thờ Phật trong nhà từ khi còn trẻ.
Nhân tiện bàn về chuyện thờ Phật, nhiều người hay nói còn trẻ thì không được thờ Phật, tôi thấy không đúng. Là một người thờ Phật nên tôi thấy, trẻ cũng thờ được.
Bản thân tôi đã thờ Phật từ năm mười mấy tuổi, ngay khi bước vào nghề, quan trọng là cái tâm của tôi thôi".
Tùng Ninh | 05/03/2022
"Bây giờ anh Chế Phong đi đâu cũng phải có người đưa rước, rất mệt" – Thúy Nga nói.
Vừa qua, kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô mời ca sĩ Chế Phong (con trai danh ca Chế Linh) tới nhà mình chơi. Nói là mời, nhưng Thúy Nga vẫn phải đến tận nơi đón Chế Phong. Cô nói:
Thúy Nga và Chế Phong
"Hồi trước bố Chế Linh có bảo tôi lấy anh Chế Phong đi rồi bố mua cho cái tháp Chàm. Nhưng tôi nghĩ, thay vì mua cho tôi tháp Chàm thì bố Chế Linh nên lấy tiền đó mua cho anh Chế Phong con trai bố cái ô tô để đi ở Mỹ đi.
Bây giờ anh Chế Phong đi đâu cũng phải có người đưa rước, rất mệt. Bên Mỹ này ai cũng bận rộn chứ không phải rảnh. Chế Phong còn đang hăm he lấy xe của tôi đi nữa.
Tôi có mỗi cái xe mà lấy của tôi thì tôi đi bằng cái gì. Tuy nhiên, nếu bố Chế Linh đưa tôi một số tiền lớn thì tôi sẵn sàng đưa đón anh Chế Phong mỗi ngày".
Chế Phong thấy thế liền nói: "Thúy Nga đúng là kiểu người có sao nói đó, ai giận thì giận, không thì thôi.
Tôi biết Thúy Nga từ hồi mới vô trường Sân khấu Điện ảnh. Thúy Nga ngày đó nhìn quê mùa lắm, ốm nhom ốm nhắt, nhìn nhỏ tí, được cái nhiều tóc. Thúy Nga đọc tiếng Anh mà tôi nghe xong choáng luôn".
Thúy Nga nói tiếp: "Tôi nghe nói anh Chế Phong sắp mua nhà tại Mỹ à? Tôi qua Mỹ phải 5 năm mới mua được nhà đấy".
Chế Phong chia sẻ: "Tôi nói cho vui vậy thôi chứ tiền mua xe còn chưa có, lấy đâu mà mua nhà. Ngày nào tôi cũng mua vé số, chờ đợi tin vui thôi.
Nếu tôi mà trúng số, việc đầu tiên tôi làm là mua đứt chiếc xe của Thúy Nga vì tôi nghĩ chiếc xe này may mắn. Chiếc xe này Thúy Nga dùng để đón tôi trong ngày đầu tiên tôi qua Mỹ.
Tuy đến giờ đã 6 tháng trôi qua tôi chưa mua được chiếc xe nào nhưng được cái ăn ở nhẹ nhàng, đi đâu cũng có người rước, đỡ phải tự chạy xe".
Thúy Nga nghe vậy liền khuyên: "Thôi đừng nghĩ tới chuyện trúng số nữa, của thiên rồi cũng trả địa đấy, làm giàu chân chính đi Chế Phong. Dù sao tôi cũng cầu chúc cho Chế Phong được ở Mỹ bình yên, phát đạt, không gặp trắc trở, biến cố gì".
Sau đó, Thúy Nga bê đồ chay ra mời Chế Phong ăn và chia sẻ: "Anh Chế Phong ăn chay được vài tháng còn tôi ăn chay cả năm cũng được. Tôi rất thích ăn chay. Tôi cũng thờ Phật trong nhà từ khi còn trẻ.
Nhân tiện bàn về chuyện thờ Phật, nhiều người hay nói còn trẻ thì không được thờ Phật, tôi thấy không đúng. Là một người thờ Phật nên tôi thấy, trẻ cũng thờ được.
Bản thân tôi đã thờ Phật từ năm mười mấy tuổi, ngay khi bước vào nghề, quan trọng là cái tâm của tôi thôi".