Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Như Quỳnh: "Tôi giận lắm, muốn gào thét lên"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Như Quỳnh: "Tôi giận lắm, muốn gào thét lên"

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 05, 2022 11:06 am

    Như Quỳnh: "Tôi giận lắm, muốn gào thét lên"

    Tùng Ninh | 05/03/2022

    Hình ảnh

    "Đôi khi tôi giận lắm, tôi không hiểu tại sao họ lại nói những điều không đúng về tôi như thế" – Như Quỳnh nói.

    Mới đây, danh ca Như Quỳnh đã có buổi giao lưu cùng khán giả trên kênh VieZ Official. Tại đây, nữ danh ca đã tâm sự về việc bản thân gặp phải những ý kiến trái chiều. Cô nói:

    "Trong sự nghiệp của mình, đã nhiều lần tôi gặp phải nhiều ý kiến trái chiều về bản thân. Nếu tôi nói không sốc thì không trung thực.

    Hình ảnh


    Như Quỳnh

    Đôi khi, những ý kiến trái chiều chỉ ở một phương diện nào đó, thậm chí về cả đời sống cá nhân của tôi. Điều này khiến tôi rất buồn, tủi. Tôi cũng là con người mà.


    Thậm chí, có những lúc tôi không làm việc được nữa. Tôi cảm thấy chới với, hoang mang, không biết sẽ đi về đâu, sự nghiệp của tôi sẽ như thế nào.

    Tuy nhiên, vì tôi là người của công chúng nên mỗi khi xuất hiện đều phải giấu đi mọi sự lo âu. Sau khi rời khỏi sân khấu, tôi trở về không gian riêng và cảm thấy rất buồn. Tôi phải tự mình gặm nhấm tất cả những gì đã xảy ra và đang xảy ra.

    Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi hay khóc lắm, mít ướt vô cùng. Tuy nhiên, sau những chuyện không hay đó, tôi vẫn phải bước tiếp, đi đến những con đường phía trước.

    Tôi nghĩ rằng, mình đã đi đến chặng đường này rồi, không thể bỏ cuộc được. Nếu tôi chỉ vì những ý kiến trái chiều đó mà buồn rồi làm chuyện không hay thì những người yêu thương tôi, sát cánh với tôi còn buồn hơn nữa. Tôi phải cố gắng hơn nữa.


    Hình ảnh

    Tôi thường tự nhủ bản thân mình như vậy, dần dần rồi cũng quen, quen đến mức độ, khi nhận nhiều ý kiến trái chiều quá, tôi không muốn nghe nữa.

    Tôi biết, khả năng chịu đựng của mình chỉ đến một mức độ nào đó thôi. Nếu tôi nghe nhiều, buồn nhiều sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Vì thế, tôi tạm gác qua một bên để bước đi.

    Đôi khi tôi giận lắm, tôi không hiểu tại sao họ lại nói những điều không đúng về tôi như thế. Tôi muốn gào thét lên, muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải người như vậy. Mọi người đã nhận xét quá sai về tôi rồi.

    Nhưng chính tôi cũng rất mâu thuẫn. Một nửa con người tôi muốn lên tiếng, thanh minh về những gì họ nói về tôi và chia sẻ những điều tôi ấp ủ trong lòng. Nhưng nửa còn lại, tôi không muốn nói gì hết.


    Hình ảnh

    Tôi tự nhủ, mình là nghệ sĩ nổi tiếng thì phải hứng chịu những điều không hay. Tôi phải học cách đón nhận mọi thứ, tập quen dần với chúng và để những ý kiến trái chiều đó không làm phiền đến mình".

    Tiếp đó, Như Quỳnh tâm sự về cơ duyên gắn bó với dòng nhạc Bolero: "Tôi bắt đầu sự nghiệp bằng nhạc trẻ nhưng lại rẽ sang Bolero và có được ngày hôm nay. Nếu tôi chỉ hát nhạc trẻ như thời mới sang hải ngoại thì chưa chắc đã được như bây giờ.

    Tôi cảm thấy mình may mắn và hợp với dòng nhạc Bolero. Tôi tìm thấy mình trong những bài hát Bolero đó.

    Tôi cũng như mọi người, rất thích những ca khúc nhạc nhẹ như Người tình mùa đông, Mưa trên biển vắng, Khi con tim biết yêu… Tôi thấy chúng rất hay nhưng tôi tự biết thời gian tồn tại của tôi với chúng rất ngắn, không như Bolero.

    Với Bolero, tôi có thể hát từ trẻ tới khi đứng tuổi, thậm chí càng nhiều tuổi lại càng hát hay hơn vì có nhiều trải nghiệm.

    Nếu tôi hát những bài như Người tình mùa đông thì ở độ tuổi này không còn hợp nữa. Tôi thấy mình không thể mặc cái váy ngắn như hồi đó để hát".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 43 khách