Tưởng nhớ DUY QUANG 8 năm mất
Đã gửi: Chủ nhật Tháng 12 20, 2020 9:00 pm
Tưởng nhớ DUY QUANG 8 năm mất
Jimmy Thái Nhựt
Tưởng nhớ ca nhạc sĩ Duy Quang nhân 8 năm ngày mất (19 tháng 12 năm 2020)- Trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng
Người anh cả của gia đình Dreamers

Photo: Hà Phong
Những ca khúc như Em Hiền Như Masoeur, Thà Như Giọt Mưa, Còn Chút Gì Để Nhớ, Hai Năm Tình Lận Đận, Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ, Chỉ Chừng Đó Thôi, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng… của nhạc sĩ Phạm Duy đều được giao cho con trai Duy Quang hát lần đầu, như là sáng tác kiểu “đo ni” cho giọng hát Duy Quang. Lúc đó ban The Dreamers được mời diễn thường xuyên tại ba phòng trà Tự Do, Ritz, Queen Bee, và tiếng hát của Duy Quang luôn được hâm mộ đặc biệt.
Giọng hát Duy Quang thường được gắn với những ca khúc trữ tình êm ả, đó là tiếng hát được đánh giá là riêng biệt với các nam danh ca cùng thời khác: Chan chứa tình cảm và ngọt ngào như rót mật vào tai.
Duy Quang cùng với nữ ca sĩ Julie Quang được xem là đôi song ca đẹp nhất khi ấy, cả trên sân khấu lẫn đời thường.
Trong những năm cuối đời của ca sĩ Duy Quang, thì chị Julie lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh cho đến khi Duy Quang vĩnh viễn ra đi vào ngày 19 tháng 12 năm 2012.
Jimmy Thái Nhựt
Tưởng nhớ ca nhạc sĩ Duy Quang nhân 8 năm ngày mất (19 tháng 12 năm 2020)- Trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng
Người anh cả của gia đình Dreamers

Photo: Hà Phong
Những ca khúc như Em Hiền Như Masoeur, Thà Như Giọt Mưa, Còn Chút Gì Để Nhớ, Hai Năm Tình Lận Đận, Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ, Chỉ Chừng Đó Thôi, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng… của nhạc sĩ Phạm Duy đều được giao cho con trai Duy Quang hát lần đầu, như là sáng tác kiểu “đo ni” cho giọng hát Duy Quang. Lúc đó ban The Dreamers được mời diễn thường xuyên tại ba phòng trà Tự Do, Ritz, Queen Bee, và tiếng hát của Duy Quang luôn được hâm mộ đặc biệt.
Giọng hát Duy Quang thường được gắn với những ca khúc trữ tình êm ả, đó là tiếng hát được đánh giá là riêng biệt với các nam danh ca cùng thời khác: Chan chứa tình cảm và ngọt ngào như rót mật vào tai.
Duy Quang cùng với nữ ca sĩ Julie Quang được xem là đôi song ca đẹp nhất khi ấy, cả trên sân khấu lẫn đời thường.
Trong những năm cuối đời của ca sĩ Duy Quang, thì chị Julie lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh cho đến khi Duy Quang vĩnh viễn ra đi vào ngày 19 tháng 12 năm 2012.