Tùng Ninh | 12/03/2022
"Nếu bị lừa dối, tôi cũng buồn và đau lòng lắm" – Hà Trần nói.
Mới đây, chương trình Music Box đã lên sóng, với sự tham gia của nhạc sĩ Vũ Thành An cùng ca sĩ Ngọc Anh, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ Trần Thái Hòa.
Tại chương trình, ca sĩ Trần Thái Hòa đã trình diễn ca khúc Tình khúc thứ nhất của nhạc sĩ Vũ Thành An (phổ thơ của Nguyễn Đình Toàn) để tưởng nhớ danh ca Lệ Thu (người được chính tác giả nhận định là hát ca khúc này hay nhất).
Nhạc sĩ Vũ Thành An
Sau khi Trần Thái Hòa hát xong, Ngọc Anh chia sẻ: "Tôi cũng từng hát bài này trong CD của mình. Ngay từ lúc thu âm, tôi đã thấy lời bài hát hợp với nam hơn nữ vì đó là tâm tình của một người đàn ông".
Ca sĩ Hà Trần thấy thế liền lên tiếng: "Tôi muốn hỏi chú Vũ Thành An một câu. Trong bài hát của chú có câu "tình nào không gian dối". Tôi không biết đó có phải sự thật hay không? Không lẽ tình nào cũng gian dối? Tôi đang rất tò mò muốn hỏi chú.
Cách yêu của đàn ông khác phụ nữ, mà tác giả ca khúc này lại là hai người đàn ông, nên tôi muốn hỏi rằng, có phải đàn ông hay lừa dối phụ nữ không".
Trước câu hỏi của Hà Trần, nhạc sĩ Vũ Thành An từ chối trả lời. Ông nói: "Tôi tránh trả lời câu hỏi này vì người có thẩm quyền trả lời là nhà thơ Nguyễn Đình Toàn, tôi chỉ là người phổ nhạc từ thơ ông ấy thôi".
Hà Trần
Ca sĩ Trần Thái Hòa thì lên tiếng trả lời thay nhạc sĩ Vũ Thành An: "Trong bài hát đã nói rõ là tình nào cũng gian dối, tình nào không gian dối đâu em. Đã là gian dối thì có thể cả đàn ông lẫn đàn bà đều gian dối, không riêng gì đàn ông. Phải như vậy chúng ta mới có một bài hát hay như thế này".
Hà Trần vẫn hỏi đến cùng: "Thế đàn ông gian dối hơn hay đàn bà gian dối hơn?".
Trần Thái Hòa giải thích: "Cái này khó nói lắm. Nhiều khi người phụ nữ ít nói ra hơn hoặc họ không làm những điều quá lỗ mãng như đàn ông nên người ta không biết được. Nhưng sự lừa dối của đàn bà còn khủng khiếp hơn đàn ông".
Hà Trần lúc này mới giải thích lí do mình hỏi như vậy: "Tôi là cung Xử Nữ nên tôi không biết nói dối. Tôi còn có niềm tin rất ngây thơ vào cuộc đời, ai nói gì cũng tin.
Trần Thái Hòa
Đến giờ tôi đã trên 40 tuổi rồi nhưng ai nói gì cũng tin. Tôi vẫn còn tính cách như thế nên phải hỏi cho ra lẽ. Nếu bị lừa dối, tôi cũng buồn và đau lòng lắm.
Chúng tôi là ca sĩ, đi hát rất nhiều. Phần đông âm nhạc Việt Nam là nhạc tình, tình ca. Để đạt đến một độ sâu tới mức nghe ca sĩ hát khán giả thấy đau trong lòng thì người ca sĩ đó cũng phải trải qua những kinh nghiệm thực tế, không trọn vẹn trong tình yêu".
Ngọc Anh
Ngọc Anh liền khuyên Hà Trần: "Tôi và Hà Trần đều giống nhau ở chỗ cả tin nhưng hãy cứ tin. Dù biết gian dối nhưng hãy cứ tin. Đôi khi người đàn ông gian dối cũng chỉ để phụ nữ được vui, họ sợ mình buồn".
