Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cậu bé vượt 1.000 km từ Ukraine đến Slovakia
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50103
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cậu bé vượt 1.000 km từ Ukraine đến Slovakia

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 18, 2022 2:54 pm

    Cậu bé vượt 1.000 km từ Ukraine đến Slovakia được đoàn tụ với mẹ

    Thứ Bảy, 19/03/2022

    Sau nửa tháng chia tay để một mình tới Slovakia lánh nạn, cậu bé người Ukraine cuối cùng được gặp lại mẹ.


    Cậu bé Hassan được đoàn tụ với mẹ, bà và chú chó của mình ở Slovakia tuần này. Chị Júlia Pisecka, mẹ Hassan, cho biết chuyến tàu rời Ukraine "rất khó khăn" nhưng chị quyết tâm làm bằng được để đưa gia đình quây quần bên nhau. Tuy vậy, Júlia cũng thừa nhận gia đình chị hiện phải làm lại từ đầu. "Chúng tôi đã mất tất cả, song vẫn khỏe mạnh", góa phụ người Ukraine nói.

    Trước đó, câu chuyện Hassan tự mình băng qua chặng đường gần 1.000 km từ Đông Nam Ukraine đến biên giới Slovakia đã làm cảm động hàng triệu người trên khắp thế giới. Cậu bé 11 tuổi ra đi chỉ với một chiếc túi, cuốn hộ chiếu và số điện thoại được viết nguệch ngoạc trên tay nhưng đã đến được biên giới với "nụ cười, tấm lòng quả cảm".

    Hình ảnh

    Hassan ôm mẹ trong giây phút đoàn tụ ở Slovakia. Ảnh: FB

    Một bài đăng trên Facebook mô tả về hành trình của Hassan có đoạn viết: "Các tình nguyện viên đã chăm sóc cậu bé, sưởi ấm và cho cậu bé đồ ăn thức uống cho chặng đường tiếp theo. Nhờ vào dãy số trên tay và một mảnh giấy ở thắt lưng, cậu bé đã liên lạc được với người thân, gọi họ đến đón. Câu chuyện kết thúc thật có hậu".

    Khi được hỏi về phần đáng sợ nhất trong cuộc hành trình, Hassan cho biết đó là khi ở trong một toa tàu đông đúc với người lạ xung quanh. "Chuyến tàu ấy vô cùng đông, có tới 300 người trong một toa", chị gái Hassan dịch lại lời kể của cậu bé. "Trẻ em và người lớn ngồi chen chúc và đều nói chuyện bằng tiếng nước ngoài. Thằng bé không hiểu gì hết nên rất sợ hãi".

    Hình ảnh

    Chị Júlia ôm một trong các cô con gái khi đến Slovakia an toàn. Ảnh: FB

    Vài giờ sau khi Hassan đến nơi an toàn, mẹ cậu bé, chị Júlia, giải thích tình hình từ quê nhà. "Tôi là một góa phụ, lại đông con. Tôi muốn cảm ơn hải quan Slovakia và các tình nguyện viên đã chăm sóc con trai tôi, giúp nó vượt biên. Tôi biết ơn vì các bạn đã cứu sống con trai tôi. Nhà máy điện hạt nhân bên cạnh thị trấn của tôi đang bị bắn phá. Tôi không thể bỏ lại mẹ mình, bà ấy không thể tự đi lại. Xin cảm ơn những người có trái tim bao la sống trên đất nước nhỏ bé của các bạn", Júlia nói trong đoạn video do Cảnh sát Cộng hòa Slovakia đăng tải.

    Câu chuyện của Hassan ban đầu được Bộ Nội vụ Slovakia chia sẻ trên mạng xã hội. Bộ trưởng Nội vụ nước này viết: "Cậu bé Hassan mới 11 tuổi nhưng bằng cách của mình, cậu bé đã thể hiện sự quyết tâm, lòng dũng cảm và sự không sợ hãi mà đôi khi người lớn cũng không có được. Tôi thực sự rất tiếc cho cậu bé và tất cả những đứa trẻ khác cùng các gia đình, những người phải rời khỏi đất nước vì những gì đang diễn ra ở Ukraine".

    Hình ảnh

    Hassan (đứng giữa phía trước) cùng mẹ và các anh chị ở Slovakia. Ảnh: FB

    Hassan và gia đình cậu bé nằm trong số hơn 2,5 triệu người tị nạn đã chạy khỏi Ukraine, chủ yếu đến Ba Lan, ngoài ra còn có Slovakia, Hungary và Romania.

    Tùng Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách