Chế Linh: Họ nói tôi trêu nữ sinh, bị cầm guốc đánh
Đã gửi: Thứ 2 Tháng 3 21, 2022 3:56 pm
Chế Linh: Họ nói tôi trêu nữ sinh, bị cầm guốc đánh thủng đầu phải nằm viện
Tùng Ninh | 21/03/2022

"Họ dựng lên cả một câu chuyện không có thật để bôi nhọ tôi" – Chế Linh nói.
Mới đây, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã chia sẻ về những lần phải hứng chịu tin đồn khi còn trẻ.
Họ nói tôi trêu nữ sinh bị cầm guốc đánh
Một trong những câu tôi hay bị hỏi nhất là có bao nhiêu bạn gái, người tình. Tôi nói thật, tôi có ít người tình lắm nhưng báo chí, dư luận đồn thổi quá nhiều nên ai cũng nghĩ tôi nhiều nhân tình. Họ càng đồn thổi bao nhiêu tôi càng im lặng bấy nhiêu.

Chế Linh
Không chỉ tôi, anh Duy Khánh, anh Hùng Cường cũng bị đồn thổi quá nhiều. Các anh ấy nóng tính hơn tôi, hễ báo chí ngày đó tung tin đồn nhảm là các anh ấy tìm tới tận tòa soạn hỏi cho ra lẽ.
Riêng tôi thì im lặng, ai muốn nói gì thì nói. Thành ra tôi mang tiếng quá nhiều.
Thậm chí, ngày đó có một nhà báo còn xin tôi cho "đánh" tôi hai số báo để họ bán được báo, thăng tiến trong công việc. Tôi nói luôn: "Anh muốn đánh bao nhiêu số thì đánh, em không quan tâm".
Nhà báo đó mới đánh tôi được một số thì đã được lên làm tổng biên tập. Tôi bị người ta khai thác, đưa ra những scandal hết sức kinh khủng.
Một lần khác, tôi bị người ta dựng lên cả một câu chuyện không có thật nhưng hết sức kinh khủng về tôi.
Họ nói tôi đi ngang qua trường nữ sinh trêu ghẹo nữ sinh trong trường rồi bị các cô ấy cầm guốc đánh cho thủng đầu, phải vào bệnh viện nằm.

Dư luận đồn thổi tôi dùng bùa ngải
Đúng là lúc ấy tôi đang nằm trong bệnh viện thật, nhưng vì một lí do khác. Vậy mà họ dựng lên cả một câu chuyện không có thật để bôi nhọ tôi. Cả một bài báo dài ngoằng được đưa lên để bêu xấu tôi.
Tôi vội tìm đến người viết bài báo đó và bảo: "Anh viết hay quá, nhưng tôi xin anh đừng làm vậy, tội nghiệp tôi lắm. Tôi đang nằm ở bệnh viện thật nhưng là nằm theo tiêu chuẩn định kỳ một năm dưỡng sức hai lần, chứ không hề có chuyện tôi đi trêu gái bị đánh thủng đầu".
Chưa dừng lại ở đó, dư luận tiếp tục đồn thổi tôi dùng bùa ngải, rồi kêu tôi làm mất thuần phong mỹ tục. Báo chí còn vẽ hình châm biếm tôi liên tục. Tôi bị chỉ trích, công kích tơi bời.

Tôi biết, dư luận, công chúng hay báo chí chẳng thù oán gì mình nhưng cứ đồn thổi các tin đồn để bán được báo.
Tôi cũng không xích mích hay ghét bỏ gì báo chí nhưng làm thế thì tội nghiệp cho tôi quá.
Đến giờ, mọi chuyện đã qua, tôi cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ ôn lại chuyện xưa. Tôi và báo giới vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Báo chí ngày nay cũng khác xưa nhiều rồi.
Cuộc đời tôi cũng luôn gặp hoạn nạn, nhưng lại luôn có quý nhân giúp đỡ để tai qua nạn khỏi, tồn tại được đến bây giờ.
Tùng Ninh | 21/03/2022
"Họ dựng lên cả một câu chuyện không có thật để bôi nhọ tôi" – Chế Linh nói.
Mới đây, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã chia sẻ về những lần phải hứng chịu tin đồn khi còn trẻ.
Họ nói tôi trêu nữ sinh bị cầm guốc đánh
Một trong những câu tôi hay bị hỏi nhất là có bao nhiêu bạn gái, người tình. Tôi nói thật, tôi có ít người tình lắm nhưng báo chí, dư luận đồn thổi quá nhiều nên ai cũng nghĩ tôi nhiều nhân tình. Họ càng đồn thổi bao nhiêu tôi càng im lặng bấy nhiêu.

Chế Linh
Không chỉ tôi, anh Duy Khánh, anh Hùng Cường cũng bị đồn thổi quá nhiều. Các anh ấy nóng tính hơn tôi, hễ báo chí ngày đó tung tin đồn nhảm là các anh ấy tìm tới tận tòa soạn hỏi cho ra lẽ.
Riêng tôi thì im lặng, ai muốn nói gì thì nói. Thành ra tôi mang tiếng quá nhiều.
Thậm chí, ngày đó có một nhà báo còn xin tôi cho "đánh" tôi hai số báo để họ bán được báo, thăng tiến trong công việc. Tôi nói luôn: "Anh muốn đánh bao nhiêu số thì đánh, em không quan tâm".
Nhà báo đó mới đánh tôi được một số thì đã được lên làm tổng biên tập. Tôi bị người ta khai thác, đưa ra những scandal hết sức kinh khủng.
Một lần khác, tôi bị người ta dựng lên cả một câu chuyện không có thật nhưng hết sức kinh khủng về tôi.
Họ nói tôi đi ngang qua trường nữ sinh trêu ghẹo nữ sinh trong trường rồi bị các cô ấy cầm guốc đánh cho thủng đầu, phải vào bệnh viện nằm.

Dư luận đồn thổi tôi dùng bùa ngải
Đúng là lúc ấy tôi đang nằm trong bệnh viện thật, nhưng vì một lí do khác. Vậy mà họ dựng lên cả một câu chuyện không có thật để bôi nhọ tôi. Cả một bài báo dài ngoằng được đưa lên để bêu xấu tôi.
Tôi vội tìm đến người viết bài báo đó và bảo: "Anh viết hay quá, nhưng tôi xin anh đừng làm vậy, tội nghiệp tôi lắm. Tôi đang nằm ở bệnh viện thật nhưng là nằm theo tiêu chuẩn định kỳ một năm dưỡng sức hai lần, chứ không hề có chuyện tôi đi trêu gái bị đánh thủng đầu".
Chưa dừng lại ở đó, dư luận tiếp tục đồn thổi tôi dùng bùa ngải, rồi kêu tôi làm mất thuần phong mỹ tục. Báo chí còn vẽ hình châm biếm tôi liên tục. Tôi bị chỉ trích, công kích tơi bời.

Tôi biết, dư luận, công chúng hay báo chí chẳng thù oán gì mình nhưng cứ đồn thổi các tin đồn để bán được báo.
Tôi cũng không xích mích hay ghét bỏ gì báo chí nhưng làm thế thì tội nghiệp cho tôi quá.
Đến giờ, mọi chuyện đã qua, tôi cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ ôn lại chuyện xưa. Tôi và báo giới vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Báo chí ngày nay cũng khác xưa nhiều rồi.
Cuộc đời tôi cũng luôn gặp hoạn nạn, nhưng lại luôn có quý nhân giúp đỡ để tai qua nạn khỏi, tồn tại được đến bây giờ.