Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thanh Lan: “Tai ương từ đâu rơi đến, tôi cũng đành chịu chứ không biết làm thế nào”

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 4 10, 2022 10:53 am
by music123
Thanh Lan: “Tai ương từ đâu rơi đến, tôi cũng đành chịu chứ không biết làm thế nào”

Tùng Ninh | 10/04/2022

Hình ảnh

"Tôi mong tất cả mọi người sẽ mạnh mẽ hơn để vượt qua sóng gió trong cuộc đời này" – Thanh Lan nói.

Vừa qua, tại chương trình Thanh Lan Show, danh ca Thanh Lan đã bày tỏ tình cảm của cô với đàn em Don Hồ. Cô nói:

"Don Hồ là người em rất dễ thương và tôi vô cùng yêu mến trong thời gian mới qua Mỹ cách đây hơn 25 năm.

Hình ảnh

Don Hồ

Cách đây hơn 25 năm, khi tôi mới qua Mỹ, Don Hồ đã chào đón tôi rất niềm nở. Mỗi khi gặp tôi, Don Hồ đều nở nụ cười. Trong lần đầu tiên đi show bên Canada, tôi cũng gặp Don Hồ.

Tôi mến Don Hồ vì Don Hồ cũng hát dòng nhạc trẻ như tôi. Tôi cũng nghe và theo dõi Don Hồ hát từ khi còn ở Việt Nam, chưa qua Mỹ. Tôi rất ấn tượng trước giọng hát Don Hồ.

Don Hồ không chỉ hát nhạc Việt mà còn hát nhạc Pháp rất hay. Tôi cũng là ca sĩ hát nhạc Pháp, nên tôi có chút giao cảm với Don Hồ".

Tiếp đó, Thanh Lan chia sẻ nỗi niềm khi trải qua đại dịch: "Tuy nhiên, trong hơn hai năm gần đây, vì dịch bệnh nên chị em tôi chưa được gặp nhau. Không chỉ tôi và Don Hồ, các ca sĩ cũng ít được gặp nhau vì không được đi diễn show cùng nhau.

Một số nghệ sĩ thức thời nên làm chương trình online, quay Youtube để có được sợi dây tinh thần gửi đến khán giả. Nhưng trong hơn hai năm, có bao nhiêu thứ diễn ra, thì làm sao khán giả nhớ đến nghệ sĩ chúng tôi được.

Các ca sĩ, nghệ sĩ chúng tôi chỉ biết cố gắng lâu lâu xuất hiện chỗ này một chút, chỗ kia một chút để chúng ta có những giờ phút khuây khỏa bên nhau.


h[img]ttps://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2022/4/10/tl4-16495591861522044859772.jpg[/img]


Thanh Lan

Tôi ngồi nhà cũng đón xem các chương trình có đồng nghiệp biểu diễn để thấy anh chị em dù không được gặp mặt trực tiếp. Từ đó, tôi biết được các đồng nghiệp, bạn bè mình hiện tại ra sao, trông như thế nào.

Tôi biết, dịch bệnh ảnh hưởng tới tất cả mọi người nhưng thực sự rất tội nghiệp cho giới nghệ sĩ đi trình diễn sân khấu chúng tôi. Chúng tôi không có sân khấu để biểu diễn, cũng không được gặp gỡ khán giả, đồng nghiệp, bạn bè.

Đúng là tai ương từ đâu rơi đến, tôi cũng đành chịu chứ không biết làm thế nào. Nghệ sĩ chúng tôi chỉ muốn làm đẹp cho đời.

Bởi vậy nên dù không hát được trên sân khấu, chúng tôi vẫn làm những chương trình nho nhỏ để gửi đến khán giả, giúp khán giả có những giây phút nhẹ nhàng, dễ chịu trong cuộc sống.

Tôi là đàn chị, cũng đã lớn tuổi, nay thấy các đàn em đều vẫn năng nổ, vui vẻ xuất hiện trước khán giả một cách tự tin, yêu đời thì rất vui.


Hình ảnh

Tôi vui hơn cả khi khán giả vẫn yêu mến những ca sĩ đó, dù thời gian qua, cuộc sống có nhiều khó khăn, bấp bênh, lo lắng. Giới nghệ sĩ cũng nhiều khó khăn, bấp bênh lắm.

Tuy nhiên, tôi vẫn điềm tĩnh đón nhận những cái khó đó để cố gắng vượt qua rồi mạnh mẽ hơn. Tôi mong tất cả mọi người sẽ mạnh mẽ hơn để vượt qua sóng gió trong cuộc đời này.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, chúng ta lại có những chuỗi ngày vui vẻ bên nhau, cũng mặc đẹp đến sân khấu nghe hát, gặp gỡ nhau".