Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Khánh Hà: Anh Tuấn Ngọc bảo gì là tôi làm nấy...

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 4 26, 2022 3:15 pm
by music123
Khánh Hà: Anh Tuấn Ngọc bảo gì là tôi làm nấy, không dám cãi


Tùng Ninh | 26/04/2022

Khánh Hà: Anh Tuấn Ngọc bảo gì là tôi làm nấy, không dám cãi


Hình ảnh

"Anh Tuấn Ngọc mê hát lắm và thích đánh ghi ta nữa. Anh em tôi cứ quây quần lại với nhau để hát hò, chơi nhạc" – Khánh Hà nói.

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Khánh Hà đã tâm sự về anh trai mình là danh ca Tuấn Ngọc. Cô nói:

"Thực ra, anh Tuấn Ngọc chưa bao giờ hướng dẫn tôi trực tiếp về cách hát. Tuy nhiên, hồi đó mấy anh em tôi cứ sau mỗi giờ học lại cùng nhau tập hát buổi trưa.

Hình ảnh

Anh Tuấn Ngọc mê hát lắm và thích đánh ghi ta nữa. Anh em tôi cứ quây quần lại với nhau để hát hò, chơi nhạc.



Lúc đó, anh Tuấn Ngọc đưa tôi tuyển tập hit song nhạc ngoại để nghe rồi hát. Ai biết bài nào thì hát bài đó rồi anh Tuấn Ngọc đàn cho hát. Tôi đang hát thì anh Tuấn Ngọc nhắc nhở: "
Hát kiểu gì mà không ngân thế này".

Thế là tôi phải hát lại và ngân liền. Anh Tuấn Ngọc bảo gì là tôi làm nấy, không dám cãi, bảo hát sao tôi hát vậy.

Sau này lớn lớn một chút, anh Tuấn Ngọc bảo tôi học tiếng Anh để hát nhạc Âu Mỹ, hát phải lên cao thế này thế kia. Anh Tuấn Ngọc có chỉ dẫn sơ qua cho tôi nhưng chủ yếu là tôi tự học ở nhà.

Tôi học cả trường Pháp lẫn trường Anh nên biết tiếng Pháp lẫn tiếng Anh và hát cả hai loại nhạc này.


Hình ảnh

Tôi cũng phải chịu khó nghe vì đôi khi nói chuyện khác, ca hát lại khác, cách phát âm khi nói và khi hát không giống nhau. Để hát được nhạc ngoại là cả một quá trình học hỏi, rèn luyện của tôi.

Ban nhạc gia đình tôi hồi trước 1975 cũng được mời đi hát đại nhạc hội khá nhiều. Chúng tôi hát nhạc trẻ là chủ yếu và được mọi người yêu thích.

Tôi không bao giờ hát nhạc dân tộc của bố Lữ Liên dù bố tôi là nhạc sĩ dân tộc. Tôi chỉ thi thoảng hát leo ở nhà thôi. Tuy nhiên, khi hỏi tới là tôi cũng hát được hết. Có lần Thúy Nga bảo hát, tôi cũng lên hát".

Tiếp đó, Khánh Hà kể lại lần hoạt động đầu tiên ở hải ngoại: "Sau này, tôi qua Mỹ định cư nhờ một nhà báo nổi tiếng người Mỹ tên Geogre Esper. Ông ấy hay xem tôi hát ở câu lạc bộ và ái mộ tôi nên lo cho tôi qua Mỹ.


Hình ảnh

Tôi qua Mỹ cũng gặp lại ông nhà báo ấy vài lần ở Los Angeles nhưng sau đó không liên lạc nữa. Tôi mới nghe tin là ông ấy đã mất rồi.

Qua tới hải ngoại, tôi hát đầu tiên tại các câu lạc bộ đêm và chủ yếu hát cho người nước ngoài nghe.

Nhưng người Việt mình cũng thính lắm, vừa nghe phong phanh có ca sĩ Việt là lập tức đến xem ngay".

Cô cũng tâm sự về tình yêu đầu đời: "Người ta thường bảo tình yêu đầu đời là đẹp nhưng tình yêu đầu đời của tôi thì không.

Lúc đó, tôi còn trẻ con, ngây thơ quá nên không chịu nghe lời bố mẹ. Hồi đó, tôi cũng không có bạn bè nên được người ta quen thì cứ nghĩ người ta thương mình, nhưng không phải như vậy.


Nhưng cũng nhờ đó mà sau này tôi hát nhạc tình thấm thía hơn. Tôi cứ nhớ lại hồi trẻ mà buồn".

Re: Khánh Hà: Anh Tuấn Ngọc bảo gì là tôi làm nấy...

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 4 27, 2022 5:23 am
by music123
Khánh Hà | Từ Uptight đến Giọng Ca Hàng Đầu | Bước Chân Dĩ Vãng #34 | Jimmy TV