PA:Vụ mẹ bắn 2 con trai:Công tố theo đuổi án tử hình
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ mẹ Việt bắn 2 con:2 anh em đã qua đời

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 12, 2022 3:18 pm

    Chồng cũ từng sợ bà Trinh mang con trốn về Việt Nam

    Thứ năm 5/12/22

    Hình ảnh

    The 38-year-old mother who shot her two juvenile sons in Upper Makefield Township last week is now facing first-degree murder charges after the boys passed away on Friday. Trinh T. Nguyen, 38, has been in custody since Monday, May 2, 2022, when she shot both of her sons in their beds and attempted to shoot a neighbor at 119 Timber Ridge Road, Upper Makefield. Her sons, 9-year-old Nelson Tini and 13-year-old Jeffrey Tini, had been on life support since the shooting and were pronounced deceased Friday at Children’s Hospital of Philadelphia. Sourced via CRIMEWATCH®: https://bucks.crimewatchpa.com/da/29567 ... d-shooting


    Một người mẹ ở Pennsylvania bị buộc tội bắn vào đầu hai con trai nhỏ của mình khi chúng đang ngủ đã lên kế hoạch cho vụ giết người trước đó một tuần, nhà chức trách cho biết.

    Trinh Nguyen, 38 tuổi, người đã bị bỏ tù kể từ sau vụ xả súng ngày 2 tháng 5 ở Newtown, giết chết Nelson Tini 9 tuổi và Jeffrey Tini 13 tuổi, bị buộc tội giết người cấp độ một hôm thứ Hai sau khi con trai cô chết hôm thứ Sáu, Biện lý quận Matthew Weintraub cho biết.

    Nguyen đã lên kế hoạch giết các con trai của mình – những người được hỗ trợ sự sống cho đến khi nội tạng của họ có thể được hiến tặng – trong ít nhất một tuần trước khi vụ xả súng xảy ra, để lại một bức thư viết tay ngày 25 tháng 4 cho một người hàng xóm mà sau đó cô đã cố gắng giết, Weintraub nói.



    “Tôi đã cầu nguyện cho những cậu bé này và gia đình còn sống của họ trong nhiều ngày,” công tố viên cho biết trong một tuyên bố. “Tôi rất buồn khi biết tin họ ra đi. Hành vi giết hai con trai của người mẹ này là vô lương tâm và kinh khủng ”.

    Một đơn tố cáo hình sự được đệ trình hôm thứ Hai cho thấy cảnh sát đã có mặt nhà của Nguyen vào ngày 2 tháng 5 sau khi nhận được báo cáo về một nghi can có vũ trang.

    Một trong những người hàng xóm của Nguyen, cũng là cháu của chồng cũ của cô, Gianni Melchiondo, nói với cảnh sát rằng người mẹ loạn trí đã đưa cho anh một hộp ảnh mà cô nhờ đưa cho chồng cũ của cô.

    Nguyên sau đó chĩa súng vào mặt Melchiondo khi anh ta quay lại và bóp cò hai lần, nhưng súng không nổ, theo đơn tố cáo.

    Melchiondo giành lấy khẩu súng khỏi Nguyen, nhà chức trách cho biết. Weintraub cho biết cô đã lái xe trên chiếc xe tải nhỏ hiệu Toyota và bị bắt vài giờ sau đó tại Ngã tư Washington gần đó.

    Nguyen sau đó đã khai rằng cô đã đến New Jersey để mua ma tuý, thứ mà cô đã uống trong một lần tự sát bất thành, theo đơn tố cáo.

    Các thám tử cũng tìm thấy một khẩu súng .38 cỡ nòng được nạp đạn bên trong chiếc xe tải nhỏ của Nguyen, cũng như các gói nghi là heroin, vết máu và một tờ giấy, nhà chức trách cho biết.

    “Vui lòng gọi 911!” ghi chú đã đọc, theo đơn khiếu nại. “Các con tôi đã chết trên giường của chúng.”






    Trở lại nhà của Nguyen, các nhà điều tra cũng tìm thấy giấy viết tay mà cô viết trước đó một tuần, cung cấp hướng dẫn về những việc cần làm với tro của cô, cũng như của các con trai cô.

    Nguyễn đã bị chậm tiền thuê nhà nhiều tháng, với tiền nợ nhà hơn 11.000 đô la đã quá hạn, Philadelphia Inquirer đưa tin .

    Bà Weintraub cho biết thêm, bà cũng bị đuổi khỏi nhà và được thông báo sẽ đi vào ngày 3 tháng 5 – một ngày trước khi các con trai của bà ấy bị bắn vào đầu.

    Nguyen đã kết hôn với Ed Tini, thì đến mùa xuân năm ngoái, cô ấy đệ đơn ly hôn, theo hồ sơ tòa án dân sự được Inquirer trích dẫn. Tini là cha của đứa con trai nhỏ của Nguyen, các nguồn tin cho tờ báo biết.

    Theo hồ sơ trực tuyến, Nguyen, nsẽ phải ra tòa trong phiên điều trần sơ bộ vào ngày 23 tháng 5.

    TH
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: PA:2 anh em bị mẹ Việt bắn đã qua đời

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 12, 2022 3:23 pm

    Chồng cũ từng sợ bà Trinh mang con trốn về Việt Nam

    Thứ năm 5/12/22

    Hình ảnh

    Hai anh em Jeffrey và Nelson (Facebook)


    Hồ sơ tòa án cho thấy người phụ nữ gốc Việt bị bắt đầu tuần này sau khi bắn hai con trai của bà trong lúc con đang ngủ đã có tranh chấp với chồng cũ về quyền nuôi con. Bà cũng bị tòa yêu cầu phải dọn ra khỏi ngôi nhà trong vùng thượng lựu ngoại ô thành phố Philadelphia, miền đông tiểu bang Pennsylvania.

    Vào sáng thứ Hai, bà Nguyễn T. Trinh, 38 tuổi, đã bắn hai con trai 13 tuổi và 9 tuổi trong lúc con đang ngủ. Đến trưa cùng ngày thì bà bị bắt trong bãi đậu xe của nhà thờ gần nhà Washington Crossing United Methodist Church.

    Tính cho đến trưa thứ Năm, hai nạn nhân Jeffrey "JT" Tini, 13 tuổi, và Nelson Tini, 9 tuổi, vẫn được giữ sống trong bệnh viện nhằm hiến tặng các bộ phận trong cơ thể của hai em. Hai em trai này không có hy vọng sống sót vì mỗi em đã bị một viên đạn bắn vào đầu. Khi nào hai em trai này qua đời, Phòng Biện Lý Hạt Bucks County sẽ chính tức truy tố bà Trinh tội sát nhân. Hiện thời thì bà bị truy tố tội bắn con trai.

    Hồ sơ của chính quyền cho thấy bà Trinh được sở hữu súng một cách hợp pháp. Hồ sơ tòa án cho thấy hai con của bà Trinh có hai người cha khác nhau. Ông Edward Tini, 51 tuổi, là cha của đứa con nhỏ tuổi hơn. Bà Trinh và hai con đã sống trong nhà thuê lại của chị của ông Edward.

    Hồ sơ cho thấy ông Edward Tini và bà Nguyễn Trinh đã chính thức kết hôn năm 2015, tức là sau khi em Nelson chào đời. Vào năm đó, ông Edward từng khai rằng bà Trinh đã có ý định mang con trai Nelson lúc đó được 3 tuổi xuống Texas. Bà đã nói với chồng rằng bà sẽ đi Texas và không trở lại Pennsylvania.


    Bà Nguyễn Trinh bị bắt trưa thứ Hai. (NBC Philadelphia)

    Tình trạng lục đục trong hôn nhân đã đưa đến sự việc họ ly thân vào tháng Hai 2021 và chính thức ly dị ngày 18 tháng 10 năm ngoái.

    Cặp vợ chồng đã đồng ý chia đôi trị giá của một căn nhà khác tại Philadelphia. Theo thỏa thuận ly dị thì bà Trinh được trả $220,000 cộng với tiền cấp dưỡng hàng tháng. Ngoài quyền nuôi con, bà cũng được tòa cho phép mang con về Việt Nam thăm quê ngoại vào mỗi mùa hè.

    Đến tháng Bảy năm ngoái, bà Trinh tố cáo ông Edward không làm đúng theo thỏa thuận và không xin sổ thông hành (passport) cho con trai chung của họ, tức là em Nelson.

    Luật sư của chồng cũ nói rằng bà Trinh đã không có lợi tức và chỉ mới bắt đầu bán lông mi giả trên mạng để kiếm tiền. Bà cũng bị chị của ông Edward trục xuất ra khỏi nhà. Sự giằng co giữa bà Trinh với gia đình nhà chồng trong suốt năm qua đã đưa đến sự việc bà không trả tiền thuê nhà, bị nợ $11,000 Mỹ kim, và rồi bà và hai con bị tòa yêu cầu phải dọn ra khỏi nhà trong vùng Upper Makefield vào thứ Ba, ngày 3 tháng Năm. Bà đã bắn hai con vào sáng thứ Hai.

    Sau khi bắn hai con trong nhà, bà Trinh ra ngoài sân gặp người cháu trai của chồng cũ đang rời nhà đi làm vào lúc 7 giờ sáng. Bà nói bà muốn trao cho anh ta một xấp hình của hai con nhờ trao lại cho chồng cũ và rồi chĩa súng bóp cò hai lần nhắm vào người anh ta, nhưng may sao súng không nổ. Anh Gianni Melchiondo, 22 tuổi, đã ôm chặt bà Trinh để giật khẩu súng và sau đó chạy vào nhà riêng ở bên cạnh, nơi anh sống với mẹ là bà Corinna Tini-Melchiondo, chị của chồng cũ bà Trinh và cũng là chủ nhà đang có tranh chấp với bà Trinh.

    Hình ảnh

    Nguyễn T. Trinh (Upper Makefield Township Police Department)

    Trong thời gian còn tranh cãi, ông Edward Tini từng lo sợ bà Trinh sẽ mang con về Việt Nam vào mùa hè và trốn luôn tại Việt Nam với số tiền khá lớn được chia phần trong vụ ly dị. Vì lý do đó nên ông Edward không xúc tiến việc làm sổ thông hành để con có thể rời Hoa Kỳ và đi du lịch với mẹ về Việt Nam. Ông sợ bà sẽ không trở lại với con của ông. Ông Edward đã có mặt với con trong bệnh viện từ lúc nghe tin con bị bắn.
    Chưa rõ người chồng đầu của bà Trinh là ai, tức là cha của em Jeffrey Tini 13 tuổi. Hồ sơ cho thấy bà đã ly dị người chồng thứ nhất vào năm 2009. Bà Trinh được toàn quyền giám hộ con trai Jeffrey, trong khi con Nelson được chia sẻ giữa bà với ông Edward.

    Hồ sơ tòa được lưu trữ từ tháng 11 năm ngoái cho thấy bà Trinh đã nợ tiền thuê nhà lên tới hơn $11,000. Đây là số tiền bà cần đưa cho bà Corina. Tiền thuê được tính là $2,400 mỗi tháng. Ông Edward đã dọn ra ở riêng trước ngày ly dị. Ngôi nhà thuộc loại duplex, tức là có hai căn hộ trên cùng một thửa đất. Nhà nằm trong khu gia cư thuộc hạng thượng lưu. Bà Corina và con trai Gianni sống ở căn thứ hai, riêng biệt với ba mẹ con bà Trinh.

    Tại tòa án, qua lời luật sư, ông Edward Tini mô tả bà Nguyễn Trinh là “một phụ huynh bắt cóc con kinh điển,” tức là ông thấy bà có những đặc tính của một người toan tính mang con đi trốn biệt. Vì vậy ông tìm cách hủy bỏ chuyến về thăm Việt Nam của bà Trinh với con trai của ông, nhằm giữ con lại ở nước Mỹ.

    Ông kể rằng vào năm 2015, bà từng mang con trai chung của họ đến Texas và dọa sẽ không trở lại Pennsylvania, nếu ông không làm theo ý bà. Mặc dù hai người chính thức kết thúc kết hôn năm 2015, sau khi bà rời Pennsylvania với đứa con ba tuổi, ông ta đã xin tòa được quyền giám hộ đứa bé. Tòa cho hai người cùng chia sẻ quyền giữ con. Tòa cũng cấm một trong hai người không được mang con ra ngoài Hoa Kỳ mà không có sự đồng ý trên giấy tờ của người kia.

    Hình ảnh

    Bà Nguyễn Trinh và hai con sống trong căn nhà bên trái. Bà Corina Tini-Melchiondo, chị của chồng cũ của bà Trinh sống với con trai ở căn bên phải. (Bucks County D.A.'S Office)

    Sau biến cố năm 2015, hôn nhân đã trở lại bình thường, hồ sơ giám hộ được cất đi cho đến tháng Tư năm ngoái, khi bà Trinh nộp đơn ly dị và ông Edward dọn ra khỏi nhà. Họ đã sống tại căn nhà ở khu phố số 100 đường Timber Ridge Road từ năm 2012.

    Trong đơn xin ly dị, bà Trinh nói rằng bà vẫn tôn trọng quyền giữ con 50/50 với ông Edward, nhưng bà muốn thay đổi để có thể sống với con vào cuối tuần. Bà cũng muốn tòa cho phép bà được làm sổ thông hành cho Nelson để con có thể về Việt Nam với bà. Ban đầu ông Edward đồng ý, nhưng sau này ông sợ bà sẽ ở lại Việt Nam với Nelson cùng với số tiền hơn $200,000 nên ông xin tòa không cho bà được làm passport. Ông nói rằng ông sẽ cứu xét việc cho con về Việt Nam khi Nelson lớn tuổi hơn một chút, khi con có thể gọi và báo cho cha biết em ở đâu tại Việt Nam.

    Hồ sơ cho thấy ông Edward sống tại Philadelphia, làm chủ một cơ sở làm kiếng màu cửa sổ. Người cháu Gianni làm việc cho ông. Ông từng tính kiếm nhà trong vùng Newtown Township để được gần con trai. Đến tháng 10 này thì Nelson được 10 tuổi.

    Tính đến chiều thứ Năm, cơ thể của đứa em Nelson và đứa anh Jeffrey vẫn được giữ sống trong nhà thương, để hiến tặng bộ phận cơ thể. Người địa phương đã tổ chức lễ thắp nến cầu nguyện cho hai em trai. Bà Trinh sẽ bị truy tố tội sát nhân khi hai con qua đời.

    VD
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: PA:2 anh em bị mẹ Việt bắn đã qua đời

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 01, 2022 8:53 am

    Điều trần sơ bộ vụ người mẹ gốc Việt quẫn trí bắn chết hai con trai nhỏ

    10/1/22

    Hình ảnh

    (Courier Times) – Phiên điều trần sơ bộ vụ người phụ nữ gốc Việt bị cáo buộc bắn chết hai con trai diễn ra vào thứ Ba, gần 5 tháng sau vụ sát nhân gây chấn động cộng đồng giàu có an bình ở Pennsylvania.

    Trinh Nguyễn 38 tuổi đối mặt với hai cáo buộc sát nhân mức độ 1 và những cáo buộc hình sự khác liên quan đến vụ bắn chết hai con trai Jeffrey Tini 13 tuổi và Nelson Tini 9 tuổi khi hai anh em đang ngủ trong căn nhà trong khu sang trọng Upper Makefield vào tháng 5 vừa qua. Cô ta vẫn bị giam trong nhà tù quận Bucks, không được bảo lãnh tại ngoại hầu tra.

    Vào khoảng 7h sáng ngày 2 tháng 5, cảnh sát nhận được trình báo về nghi can có vũ trang trong khu vực trên. Tại hiện trường, Gianni Melchiondo cho biết, anh ta sinh sống trong căn nhà liền kề, đang chuẩn bị đi làm thì bị vợ cũ của chú dí khẩu revolver màu đen vào mặt, cô ta bóp cò hai lần nhưng khẩu súng không nổ. Melchiondo ôm chặt người phụ nữ, tước được vũ khí, trước khi chạy vào nhà khóa trái cửa, còn Nguyễn lên chiếc Toyota Sienna màu trắng, lái bỏ đi. Kiểm tra căn nhà, cảnh sát phát giác ra hai con trai của cô ta bị bắn nguy kịch. Hai bé qua đời sau đó.

    Người mẹ gốc Việt bị nhà chức trách bắt giữ trong bãi đậu xe một nhà thờ, nhiều giờ sau khi hai bé trai được phát giác tử vong trên giường.

    Nhà chức trách cho biết, nghi can có ma túy trong máu, và đây có thể là một vụ sát nhân tự sát. Nguyễn để lại thư viết tay đề ngày cách đó 1 tuần với thông tin cần phải làm gì với tro cốt của mấy mẹ con. Cô ta cũng để lại thư trong chiếc minivan cho biết hai con trai đã chết, và địa chỉ ngôi nhà cùng với yêu cầu gọi 911.

    Công tố không tiết lộ động cơ vụ sát nhân xảy ra chỉ một ngày trước khi Nguyễn bị đuổi ra khỏi nhà vì trễ tiền mướn hơn $11.000 Mỹ kim. Trong nhiều tháng, người mẹ tìm cách né chủ nhà – em gái chồng cũ – đang tìm cách đuổi cô ta ra khỏi căn nhà 5 phòng ngủ trên đường Timber Ridge Road.

    Theo hồ sơ tòa Quận Bucks, Nguyễn từ chối dọn đi sau khi nợ tiền mướn nhà hơn $11.000 Mỹ kim. Nghi can vào tháng Tư nhận được thư thông báo nếu không dọn ra khỏi nhà vào ngày 3 tháng 5, cô ta sẽ bị nhà chức trách cưỡng chế. Thay vì chuẩn bị hành lý thì Nguyễn lại dùng khẩu súng cô ta sở hữu hợp pháp bắn vào đầu bé Jeffrey và Nelson.

    Nguyễn cũng dính tới vụ tranh chấp giám hộ con cái với người chồng cũ, Edward Tini. Cặp vợ chồng này vào năm ngoái li dị và Tini không muốn cho vợ cũ đưa Nelson về thăm gia đình ở Việt Nam trong kỳ nghỉ hè.

    Trinh Nguyễn có quyền giám hộ duy nhất với bé Jeffrey Tini, con trai với người chồng trước nữa li dị vào năm 2009. Cô ta có đứa con trai 17 tuổi hiện đang sinh sống ở bờ Tây với bố, ông Scott Đinh.

    Hương Giang (Theo Courier Times)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: PA:Vụ mẹ bắn 2 con trai:Công tố theo đuổi án tử hình

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 10, 2023 9:33 am

    Công tố theo đuổi án tử hình người phụ nữ gốc Việt bắn chết 2 con

    6/10/23

    Hình ảnh

    (Phillyburbs) – Văn phòng Biện lý quận Bucks, tiểu bang Pennsylvania, có thể theo đuổi bản án tử hình đối với người mẹ gốc Việt bị truy tố tội sát nhân hai con trai nhỏ và tìm cách sát hại một người thứ 3 vào năm ngoái.

    Phó Biện lý Jennifer Schorn vào ngày 31 tháng 5 đệ thông báo tình huống gia trọng chống lại bà Trinh Nguyễn 39 tuổi ở Upper Makefield – người bị cáo buộc 2 tội danh sát nhân và một tội danh cố sát, liên quan đến cái chết của bé bé Jeffrey Tini 13 tuổi và Nelson Tini 9 tuổi. Người mẹ vô cớ bắn chết hai con trai vào ngày 2 tháng 5 năm 2022, và tìm cách giết cháu trai người chồng cũ.

    Thông báo phải được đệ lên toà trước khi bị cáo chính thức bị buộc tội mới hội đủ điều kiện vụ án tử hình, và nó cho dấu hiệu sự hiện diện của tình tiết gia trọng có thể dẫn đến hình phạt nặng hơn đối với một bị cáo bị kết tội.

    Ở Pennsylvania, những yếu tố gia trọng khiến một bị cáo đương nhiên đủ điều kiện án tử hình bao gồm giết hại một trẻ em dưới 12 tuổi, và giết nhiều người. Cả hai yếu tố này đều có trong vụ của bà Trinh.

    Trước đó, luật sư biện hộ tuyên bố không còn muốn giữ thân chủ tại bệnh viện tâm thần nơi bà đang được điều trị không lâu sau khi bị bắt. Vào ngày 31 tháng 3, một bác sĩ tâm lý đã đánh giá bị cáo, và xác định bà ta vẫn không đủ năng lực trí tuệ để ra hầu tòa. Bác sĩ yêu cầu một “cam kết mở rộng” để khôi phục năng lực trí tuệ, theo hồ sơ tòa.

    Từ bỏ quyền điều trần sơ bộ vào tháng trước, bà Trinh sẽ chính thức bị buộc tội tại toà án quận Bucks vào thứ Sáu. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ ra hầu toà kể từ khi bị bắt đến nay.

    Quyết định liệu có theo đuổi án tử hình hay không sẽ không được đưa ra cho đến sau phiên buộc tội, khi công tố sẽ được trao đổi tài liệu chứng cớ với biện hộ.

    Công tố thông thường thông báo toà theo đuổi án tử hình trong những vụ có tình tiết gia trọng tự động.

    Hương Giang (Theo Phillyburbs)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 104 khách