Dec 24, 2020
Thiện Lê/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Năm 2020 là một năm không vui đối với người dân Little Saigon. Để gần như quên đi nỗi buồn của cả năm vừa qua, nhiều gia đình vẫn bỏ công sức làm dàn đèn Giáng Sinh trước nhà, vừa tạo không khí lễ và vừa là một cách từ biệt năm 2020.

Dàn đèn tuần lộc và người tuyết của một nhà trên đường Thistle, Fountain Valley. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)]
Tại Little Saigon có lẽ không nơi nào có ánh đèn Giáng Sinh sáng rực như thành phố Fountain Valley. Trong khu dân cư trên đường Thistle đối diện công viên Mile Square Regional Park, trời đã sập tối nhưng con đường này vẫn còn sáng nhờ ánh đèn Giáng Sinh từ nhiều nhà.
Ngay cuối con đường này là căn nhà có dàn đèn Giáng Sinh hình ngôi sao rất cao, đổi màu theo từng giai đoạn và sáng rực rỡ, thu hút nhiều người đến xem.
Ông Michael Hà Nguyễn, cư dân Westminster, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Nhà này làm đèn đẹp quá. Bà con đến xem cũng vui ghê, chắc họ cũng muốn giữ không khí Giáng Sinh như tôi. Chủ nhà này chắc mất nhiều thời gian lắm mới làm được dàn đèn như vậy. Tôi cám ơn họ đã bỏ công để làm đèn đẹp như vậy cho cộng đồng tới xem. Giáng Sinh năm nay bớt chán phần nào nhờ ánh đèn này.”
Ông chủ nhà là người gốc Việt xin không nói tên, chia sẻ: “Tôi mất mấy tuần để làm dàn đèn này, vì muốn cho khu phố sáng sủa vào ngày lễ, có sự ấm cúng như mọi năm. Năm 2020 này chắc không ai muốn nhớ đến vì mọi thứ bị xáo trộn lên hết. Ngoài ngày Tết của người Việt mình, tôi nghĩ Giáng Sinh là ngày lễ lớn nhất của năm, nên phải tìm cách giữ không khí, đón một năm mới và từ biệt năm 2020 đầy chuyện không hay.”

Đèn Giáng Sinh hình ngôi sao thu hút nhiều người đến xem trên đường Thistle, Fountain Valley. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Cách căn nhà có dàn đèn hình ngôi sao không xa là một nhà cũng chịu khó trang trí Giáng Sinh với đèn nhiều màu, đèn hình tuần lộc, người tuyết và còn để một hình nộm Santa Claus có đèn trên mái nhà.
Nhật báo Người Việt đến xin phỏng vấn chủ nhà vào sáng Thứ Năm, 24 Tháng Mười Hai, nhưng không có ai ở nhà.
Tuy vậy, một số hàng xóm cho biết chủ nhà này cũng bỏ nhiều thời gian để trang trí như vậy, và cho rằng dàn đèn đó làm khu phố sống động hơn nhiều.
“Mấy tuần vừa qua, ngày nào đi làm về tôi cũng nhìn qua bên kia đường để ngắm dàn đèn. Đó là một niềm vui nhỏ của tôi, và hy vọng nhiều cư dân khác cũng thấy vui khi đến xem,” một người hàng xóm nói.
Như lời ông chủ nhà gốc Việt có dàn đèn Giáng Sinh hình ngôi sao rất cao: “Năm 2020 này chắc không ai muốn nhớ đến.” Quả thật, sau niềm vui ngày Tết đầu năm 2020, dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát ở California, khiến mọi thứ thay đổi. Đến cuối năm, tình hình dịch bệnh vẫn chưa cải thiện, thậm chí còn nguy hiểm hơn trước vì mùa lạnh dễ làm virus lây lan.
Điều đó làm hầu hết các sinh hoạt lễ cuối năm ở Orange County và Little Saigon bị hủy hoặc phải thay đổi hình thức, cho du khách ngồi trong xe.
Các khu mua sắm lớn thường có rất nhiều người đến vào dịp lễ cuối năm, một phần là vì hạ giá, và phần lớn là vì không khí Giáng Sinh với những cây thông lớn cùng những ca khúc quen thuộc.
Thêm vào đó, lệnh ở nhà của California làm nhiều gia đình không được quây quần vào ngày lễ, càng làm Giáng Sinh năm 2020 buồn bã hơn.
Vì vậy, để giữ không khí lễ, nhiều gia đình ở Little Saigon vẫn chịu khó trang trí nhà cửa, làm dàn đèn Giáng Sinh trước nhà.
Không chỉ ở Fountain Valley, mà cư dân ở các thành phố như Westminster và Garden Grove cũng có nhiều gia đình chịu khó làm dàn đèn.
Trong khu phố trên đường Carnegie thuộc thành phố Westminster, một số nhà lung linh ánh đèn Giáng Sinh, và nổi trội nhất là căn nhà với dàn đèn hình tuần lộc, cùng với đèn hình hang đá của người Công Giáo.

Dàn đen và hang đá của một căn nhà trên đường Carnegie, Westminster. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Căn nhà này được một số cư dân dừng xe lại phía trước để chiêm ngưỡng và chụp hình.
Ông Jonathan Petrov, cư dân Garden Grove, cho biết: “Năm nay Giáng Sinh chắc chắn không vui được như mọi năm rồi. Năm nào gia đình tôi cũng từ nơi khác đến đây chơi, con cháu thì vui đùa, còn người lớn thì trò chuyện và kể lại một năm vừa qua có gì vui. Vì không được vậy, hai vợ chồng tôi quyết định lái xe một vòng để nhìn mọi người làm dàn đèn ra sao. Chúng tôi lớn tuổi rồi nên không làm đèn nổi, nên phải chạy xe đi xem nhà người khác làm ra sao để giữ không khí lễ.”
Một số người gốc Việt sống tại khu phố này cho hay, đi một vòng ngắm đèn trước nhà người khác là cách giúp họ giữ niềm vui Giáng Sinh.

Một nhà trên đường Apache River, Fountain Valley trang trí công phu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Trong những năm gần đây, căn nhà số 18323 trên đường Stanislaus thường làm một chương trình chiếu đèn Giáng Sinh rất công phu. Căn nhà thường giăng đến 50,000 bóng đèn, chiếu đèn theo nhạc và thu hút rất nhiều người đến xem từ năm 2011 đến nay.
Tuy nhiên, năm nay chủ nhà là bà Janet Stewart quyết định không tổ chức.
Phóng viên Người Việt không phỏng vấn được bà Stewart vì không có ai ở nhà, nhưng nhiều cư dân bày tỏ sự tiếc nuối vì mất đi một cảnh đẹp của cộng đồng.

Một số người đứng nhìn dàn đèn trên đường Stanislaus, Fountain Valley. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Vài người cho rằng bà chủ nhà không tổ chức là đúng vì năm nay có dịch COVID-19 và không được cho nhiều người tụ tập, nên bà không được tổ chức chương trình chiếu đèn mọi năm.
Tuy vậy, nhiều người vẫn tiếp tục lái xe ở khu dân cư gần đó để ngắm dàn đèn của những nhà khác, và nói đây là cách để họ quên đi bao nhiêu nỗi buồn trong năm 2020, chuẩn bị đón năm 2021 sắp đến.

Cây thông và hang đá trước một nhà trên đường Sycamore, Fountain Valley. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Như nhiều cư dân nói, 2020 là một năm không vui, nhưng họ vẫn muốn có một Giáng Sinh tốt đẹp, và một cách làm điều đó là ngắm những dàn đèn lung linh trong các khu phố. (Thiện Lê) [qd]
