Cát Phượng chia tay bạn trai kém 18t
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cát Phượng chia tay bạn trai kém 18t

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 15, 2022 11:53 am

    Cát Phượng xác nhận đã chia tay bạn trai kém 18 tuổi Kiều Minh Tuấn

    Chủ nhật, 5/15/22


    Nghệ sĩ Cát Phượng xác nhận với pv, chị và diễn viên Kiều Minh Tuấn đã chia tay hôm 14/2/2021 - tức cách đây hơn 1 năm.


    Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chính thức chia tay đúng ngày Valentine 14/2/2021. Kiều Minh Tuấn chủ động đề nghị chia tay nữ đạo diễn với lý do "không hợp nhau" và chị đồng ý.

    Về việc hơn 1 năm mới công bố, giai đoạn đầu, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Sau đó, TP.HCM bùng dịch, mất hơn nửa năm để mọi thứ trở lại bình thường mới ai cũng tất bật với công việc.

    Cuối năm 2021, bức ảnh Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn "ngó lơ" nhau trong buổi họp báo ra mắt show The Champion khiến báo chí đồng loạt đưa tin. Khi đó, nhà sản xuất chương trình gọi Cát Phượng hỏi sự thật, đồng thời nhờ chị giữ kín chuyện hai người chia tay

    Hình ảnh

    Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn.

    Liền trước đó, Cát Phượng nhập viện cấp cứu giữa đêm vì bị rối loạn tiền đình. Kiều Minh Tuấn đã nhắn tin hỏi thăm: "Anh vừa quay xong, chuẩn bị vào thăm em. Em ăn gì không?". Chị từ chối vì không muốn người yêu cũ vì thăm bệnh mình mà tốn công sức, thời gian làm xét nghiệm PCR. Song cũng nhờ tin nhắn này, Cát Phượng mới có thể lên mặt báo phủ nhận chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn như đã hứa với ê-kíp sản xuất chương trình The Champion.

    Hôm Valentine 14/2 vừa qua, Cát Phượng định công bố chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn nhân dịp tròn 1 năm thì nam diễn viên có phim Nghề siêu dễ sắp ra rạp. Khi mời Cát Phượng dự thảm đỏ ra mắt phim, Thu Trang mới biết tình trạng thật mối quan hệ giữa chị và Kiều Minh Tuấn. Thế là, Cát Phượng một lần nữa giữ kín chuyện chia tay vì Thu Trang.

    Đến nay, Cát Phượng muốn chia sẻ chính thức một lần chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn. Nguyên do từ phía Kiều Minh Tuấn là "không hợp nhau" còn Cát Phượng tự thấy mình có lỗi khi thiếu quan tâm, săn sóc bạn trai kém tuổi. Cả hai chia tay trong hòa bình, đến nay vẫn giữ liên lạc như hai người bạn. Cát Phượng giữ nguyên cách đối xử với gia đình bạn trai cũ như trước đây; ngược lại, Kiều Minh Tuấn vẫn quan tâm Bom - con trai riêng của Cát Phượng cũng như gia đình chị.

    Ngoài ra, Cát Phượng cũng đính chính một số thông tin sai. Chị và Kiều Minh Tuấn chưa đăng ký kết hôn, không có tài sản chung và con chung.

    Căn hộ chung cư hai người từng chung sống do Cát Phượng vay tiền mua, không phải do Kiều Minh Tuấn tặng. Thời gian chung sống, nam diễn viên chủ động giúp Cát Phượng trả lãi ngân hàng hằng tháng. Tháng 10/2021, Kiều Minh Tuấn dọn khỏi căn hộ này còn mẹ con Cát Phượng hiện sống ở nhà ngoại (Nhà Bè, TP.HCM). Nữ đạo diễn thấy không còn nhu cầu ở nên rao bán căn hộ nói trên.

    Hình ảnh


    Tháng 2 vừa qua, Cát Phượng đề nghị dừng làm quản lý Kiều Minh Tuấn và anh đồng ý. Bởi, chị quá bận rộn nhiều dự án kinh doanh. Đạo diễn nhấn mạnh, việc rao bán căn hộ chung cư và dừng làm quản lý đều không do các vấn đề sau khi chia tay. Cát Phượng hiện rất vui vẻ, hạnh phúc. Điều chị hài lòng nhất là giữ được quan hệ bạn bè, đồng nghiệp với Kiều Minh Tuấn. Chị rất sợ cảnh hai người cạch mặt nhau, không nhận đóng phim có người còn lại. Vì thế, Cát Phượng mong khán giả đồng cảm, không chỉ trích ai trong hai người.

    Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chính thức hẹn hò năm 2009. Cả hai giữ bí mật vì nam diễn viên không muốn mang tiếng "dựa hơi" bạn gái. Hơn 12 năm bên nhau nhiều thăng trầm, họ trở thành cặp đôi lệch tuổi được quan tâm nhất nhì showbiz. Ồn ào lớn nhất trong mối quan hệ của họ là sự kiện Kiều Minh Tuấn "say nắng" vlogger An Nguy khi đóng chung phim Chú ơi đừng lấy mẹ con năm 2018. Sau vụ việc, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn mất nhiều thiện cảm trong lòng khán giả.

    Về sau, Kiều Minh Tuấn từng bước chinh phục khán giả bằng thực lực diễn xuất, thể hiện trách nhiệm với mẹ con Cát Phượng. Nữ đạo diễn tập trung làm quản lý của bạn trai và hoạt động thiện nguyện. Cả hai bắt đầu bị đồn chia tay khoảng tháng 4/2021.

    Gia Bảo
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cát Phượng chia tay bạn trai kém 18t

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 15, 2022 12:53 pm

    Cát Phượng: 'Tôi sốc khi Kiều Minh Tuấn đề nghị chia tay vì không hợp'

    Chủ nhật, 15/5/2022

    Diễn viên Cát Phượng nói cô bất ngờ khi bạn trai Kiều Minh Tuấn đề nghị kết thúc mối quan hệ tình cảm sau 12 năm gắn bó vì 'không hợp'.


    Cát Phượng sinh năm 1970 ở Bạc Liêu. Diễn viên từng đoạt giải Mai Vàng năm 2001 với vai Thị Nở trong vở kịch Chí Phèo và giải Mai Vàng 2010 với vai Nương trong vở Cánh đồng bất tận. Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988, quê ở Vũng Tàu. Tình cờ thi đậu trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM, anh bén duyên nghệ thuật dù khởi đầu không có nhiều đam mê. Sau thành công của phim Em chưa 18, anh tự tin công khai tình cảm cùng Cát Phượng. Khi ấy, cả hai đã yêu nhau tám năm nhưng giữ bí mật với truyền thông và khán giả.

    Kiều Minh Tuấn từng cho biết ban đầu do cộng tác chung với Cát Phượng nên cả hai thường nhắn tin qua lại. Dần dà, anh yêu cô lúc nào không hay. Năm 2017, Cát Phượng xác nhận đăng ký kết hôn với Kiều Minh Tuấn nhưng không có ý định tổ chức lễ cưới. Cát Phượng từng tiết lộ nhiều lần cô muốn chia tay Kiều Minh Tuấn nhưng cả hai đã đi cùng nhau được 12 năm. Tối 15/5, Cát Phượng xác nhận kết thúc mối quan hệ tình cảm với Kiều Minh Tuấn.

    Hình ảnh

    Cát Phượng trong buổi phỏng vấn tại TP HCM hôm 13/5. Ảnh: Thiên Anh

    - Vì sao chị công khai việc chia tay bạn trai thời điểm này?

    - Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta phải đưa ra một quyết định quan trọng nào đó mà không toan tính được về thời điểm. Tôi và Kiều Minh Tuấn chính thức chia tay vào dịp Valentine năm ngoái.

    Thời gian qua, chúng tôi nhiều lần bị đồn chia tay. Hồi tháng 12/2021, khi cùng dự buổi họp báo ra mắt show truyền hình thực tế The Champion, chúng tôi bị khán giả đặt nghi vấn rạn nứt vì Tuấn tới trước, tôi tới sau, khi đến họp báo mỗi người ngồi một nơi và không chụp hình chung tại sự kiện. Khi ấy, tôi định lên tiếng một lần, công khai chuyện đổ vỡ nhưng nhà sản xuất sau đó gọi điện hỏi thăm, nhờ tôi không công bố chuyện này vì sẽ ảnh hưởng đến chương trình. Do đó, tôi lên tiếng phủ nhận tin đồn để mọi chuyện trôi qua.

    Tôi dự tính công khai việc đã chia tay vào dịp Valentine năm nay nhưng thời điểm ấy phim Chìa khóa trăm tỷ do Tuấn đóng chính vừa ra mắt. Vì sợ chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến Tuấn và nhà sản xuất, tôi một lần nữa im lặng. Hôm nay (15/5) là sinh nhật tôi, khi Tuấn không còn dự án mới, truyền thông đặt câu hỏi nhiều về mối quan hệ giữa tôi và Tuấn, tôi chính thức thông báo một lần để mọi người yên tâm. Dù khá trễ, tôi nghĩ việc công khai tình trạng mối quan hệ là cần thiết để cả hai có những cơ hội tốt hơn.

    - Theo chị, nguyên nhân của sự đổ vỡ do đâu?

    - Tôi và Tuấn không có duyên làm vợ chồng. Bao nhiêu lần hai đứa định đi làm hôn thú thì vướng việc nên lại hoãn. Tôi nghĩ giữa trăm vạn nghìn người, gặp nhau đã là cái duyên nhưng cái nợ, cái nghiệp không có thì không làm hôn thú được. Tôi và Tuấn cũng từng đến bác sĩ, nhờ can thiệp y tế để sinh con. Tuy nhiên, năm 2018, Tuấn vướng ồn ào tình cảm với bạn diễn nên kế hoạch sinh con gác lại. Tôi nghĩ chắc hai người không có nợ, cũng chẳng có nghiệp làm vợ chồng nên khi Tuấn nói muốn dừng lại, tôi đồng ý luôn.

    Tuấn là người đề nghị chia tay. Trước đó, chúng tôi có nhiều xích mích nhưng mâu thuẫn không lớn và không gây lộn. Khi tôi hỏi lý do muốn dừng lại là gì, Tuấn chỉ nói "không hợp". Tôi khựng lại vì thấy yêu 12 năm mà nói không hợp thì hơi lạ lùng, mắc cười.

    Trước đổ vỡ, tôi từng bỏ bê, không lo lắng chuyện ăn uống, quần áo đi quay cho Tuấn. Giữa chúng tôi cũng xảy ra nhiều vấn đề. Tôi nghĩ lỗi thuộc về mình nên khi Tuấn đề nghị chia tay, tôi nhận sai, không đổ lỗi cho ai. Tôi nghĩ chắc mình phải như thế nào thì người ta mới chán. Sinh ra không ai hợp nhau, kể cả cha mẹ với con cái. Nếu tình yêu đủ lớn, mình sẽ cố gắng dung hòa cá tính, cái tôi riêng nhưng Tuấn đã muốn dừng lại thì tôi tôn trọng. Mọi người muốn biết nguyên nhân cụ thể khiến Tuấn muốn dừng lại là gì thì phải hỏi anh ấy.



    - Chị trải qua những cung bậc cảm xúc nào khi quyết định chia tay?


    - Tình cảm 12 năm rất lớn và sâu sắc, không phải kiểu yêu đương nông cạn, hời hợt như bây giờ nên khi đổ vỡ, tôi trống trải, tổn thương như số đông phụ nữ. Khoảng thời gian đó không biết tôi có trầm cảm hay không vì lúc buồn tôi hay ngồi một mình trong góc nhà. Tôi không muốn ai làm phiền, một tiếng xe chạy qua cũng làm tôi không thích. Tôi tắt hết đèn trong nhà, ngồi chơi với cái bóng của chính mình. Tôi dùng ngón tay chỉ trỏ, làm hình này hình kia và thấy vui. Một lần, tôi nhìn vào gương, tự nói chuyện. Tôi tự nhủ với bản thân: "Cát, tao cho mày đúng hai tháng để vượt qua".

    Bước qua ngày đầu của tháng thứ ba sau khi chia tay, tâm trạng tôi khác hẳn. Tôi lao vào công việc. Hiện tôi thấy nhẹ lòng.

    - Con trai động viên chị thế nào khi mẹ chấm dứt mối quan hệ tình cảm lâu dài?


    - Một lần, Bom giật mình khi thấy tôi ngồi thu lu một góc, đèn tắt. Để trấn an con, tôi nói với Bom rằng mẹ đang chiêm nghiệm cho một vai diễn mới. Tuy nhiên, Bom nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của tôi nên liên tục gặng hỏi. Bom nói: "Mẹ đừng giấu con, mẹ và chú Tuấn có gì hả?". Đó là lúc tôi mới chia tay Tuấn được 10 ngày. Tôi quyết định không giấu giếm, kể cho con nghe mọi chuyện. Bom sau đó vuốt lưng, động viên tôi phải ráng sống tốt và chỉ cho phép mẹ buồn trong hai tháng. Bom là động lực giúp tôi mạnh mẽ vượt qua mọi sóng gió.

    Mối quan hệ giữa Bom và Tuấn trước sau như một, kể cả khi chúng tôi chia tay. Bom nói với tôi rằng đến bây giờ con vẫn nhớ ngày bé chú Tuấn từng tắm rửa cho con. Mỗi lúc Bom đi chơi, chú Tuấn ngồi chải tóc cho con kỹ càng. Do đó, Bom buồn khi mẹ và chú Tuấn đổ vỡ. Gần đây, Tuấn vẫn nhắn tin cho Bom hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập. Khi Tuấn đề nghị mua máy tính bảng mới cho Bom, con từ chối và nói bao giờ cần sẽ gọi cho chú Tuấn. Hai chú cháu đến giờ vẫn hay gọi điện, hỏi thăm qua lại.

    Hình ảnh

    Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn thời còn mặn nồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    - Mối quan hệ giữa chị và Kiều Minh Tuấn hiện thế nào?

    - Tôi mất hai tháng để trở lại mối quan hệ bình thường với Tuấn. Sau chia tay, do vẫn là quản lý của Tuấn, tôi nhắn tin cho Tuấn bàn công việc. Chúng tôi chia tay văn minh, không ghét bỏ nhau. Gần đây, tôi gửi thiệp mời Tuấn đến dự buổi ra mắt sản phẩm mới của mình. Tuấn chúc tôi thành công và hứa sẽ ghé sự kiện nếu đi quay về sớm. Cả hai khi chia tay không gây lộn, lôi cha mẹ ra mắng nên hiện không nặng lòng và nói chuyện với nhau rất cởi mở.

    - Điều gì khiến chị nuối tiếc về mối quan hệ cũ?

    - Thú thật, tôi từng muốn tạo nên cái tên Cát - Kiều, giống như Trương Nghệ Mưu với Củng Lợi. Tôi muốn mình là nhà sản xuất, còn Tuấn là đạo diễn, cùng xây dựng thương hiệu Cát - Kiều trong sự nghiệp mà không làm được. Tôi chỉ tiếc nuối trong trường hợp cả hai không còn làm việc chung với nhau sau khi chia tay. Còn ngày Tuấn làm đám cưới, không mời tôi cũng tự đến vì dù sao chúng tôi cũng là đồng nghiệp.

    Tôi chỉ mong sau khi tôi công bố chuyện chia tay, đừng ai ném đá tôi và Tuấn. Những lời hẹn thề Tuấn từng dành cho tôi trên sóng truyền hình là cảm xúc yêu thương thật lòng của Tuấn ở thời điểm đó. Ai cũng có cách yêu khác nhau, đừng áp đặt người khác vào ý kiến chủ quan của mình để gây tổn thương.

    - Anh chị phân chia tài sản thế nào sau chia tay?

    - Căn hộ chung cư ở quận 7 do tôi mua trả góp, Tuấn có phụ giúp trả lãi ngân hàng mỗi tháng. Hiện tôi sống cùng mẹ đẻ ở Nhà Bè nên muốn bán căn hộ này. Tôi và Tuấn sống chung nhưng tiền ai người đó giữ. Chỉ biết lúc tôi hết tiền, gửi số tài khoản sang là Tuấn chuyển liền. Tuấn chưa bao giờ tính toán, so đo với tôi chuyện tiền bạc.

    - Chị chuẩn bị tâm lý thế nào để yêu lần nữa ở tuổi 52?

    - Tôi rất sợ yêu nhưng lại rất thích yêu. Mỗi lần yêu, cảm xúc của tôi luôn dạt dào như yêu lần đầu. Tôi sẵn sàng mở lòng đón nhận mối quan hệ mới nếu phù hợp.

    - Kế hoạch sắp tới của chị là gì?

    - Sau khi chia tay, cuộc sống của tôi khá khó khăn nhưng tôi vẫn sống vui vẻ. Tôi mượn nợ, mở quán cà phê kiếm sống. Khó khăn kinh tế nhưng tôi vẫn nuôi con được, mỗi lần kẹt đóng tiền học thì kêu ông Hòa (diễn viên Thái Hòa - bố Bom).

    Hiện công việc của tôi khá bận rộn. Sau khi nghỉ làm quản lý cho Tuấn hồi tháng hai, tôi tập trung phát triển quán cà phê và dự án mỹ phẩm của mình. Tôi cũng sắp mở thêm chi nhánh mới của quán tại Đà Lạt. Sắp tới, tôi muốn trở lại theo đuổi đam mê diễn xuất. Tôi ấp ủ sản xuất dự án phim đóng cùng Kiều Minh Tuấn và Thái Hòa nhưng không biết hai người đó có chịu đóng chung hay không.


    Thiên Anh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cát Phượng chia tay bạn trai kém 18t

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 15, 2022 12:54 pm

    Cát Phượng xác nhận chia tay kiều Minh Tuấn trong ngày sinh Nhật-Tiết Cương trường Giang ha nhục MD

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cát Phượng chia tay bạn trai kém 18t

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 15, 2022 1:04 pm

    Cát Phượng: 'Tôi chúc phúc cho Kiều Minh Tuấn và người mới'

    Chủ nhật, 5/15/22

    Diễn viên Cát Phượng cho biết sẵn lòng dự đám cưới của Kiều Minh Tuấn - bạn trai cũ gắn bó 12 năm - nếu được mời.

    Tối 15/5, trong tiệc sinh nhật đón tuổi 52 ở TP HCM, nghệ sĩ Cát Phượng lần đầu tiết lộ chuyện chia tay diễn viên Kiều Minh Tuấn, 34 tuổi. Cả hai kết thúc mối quan hệ vào ngày Valentine (14/2) năm 2021. Cát Phượng nói về lý do tan vỡ, chọn cách "hết yêu làm bạn" với người cũ.

    - Vì sao sau hơn một năm, chị mới công bố chuyện chia tay?

    - Thực ra, tôi từng muốn nói sớm để bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả được tường tận và đồng cảm cho cả hai. Tuy vậy, thời gian qua, Tuấn có nhiều kế hoạch ra mắt phim. Tôi sợ nếu câu chuyện bị tiết lộ, công việc của Tuấn lẫn phía nhà sản xuất bị ảnh hưởng.

    Hình ảnh

    Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng thuở còn gắn bó. Ảnh: Fanpage Cát Phượng

    Như lúc ra mắt một game show cuối năm ngoái, tôi và Tuấn đến sự kiện chung nhưng mỗi người một góc. Sau đó, nhiều lời đồn đoán dấy lên rằng tôi và Tuấn chia tay. Đơn vị tổ chức cuộc thi hỏi han, tôi buộc phải nhờ người quen thanh minh giúp rằng chúng tôi vẫn ổn, tránh để liên lụy hình ảnh chương trình. Đầu năm nay, tôi cũng từng muốn lên tiếng, nhưng lại trúng thời điểm ra mắt phim của Tuấn và nhiều đồng nghiệp thân thiết. Giờ, khi đã hết vướng bận, tôi muốn nói ra để nhẹ lòng bước tiếp, cả tôi và Tuấn cũng không còn bị mang tiếng "chiêu trò".



    - Cả hai chia tay trong hoàn cảnh nào?

    - Tôi còn nhớ ngày Valentine, Tuấn ngồi xuống trước mặt và đề nghị chúng tôi dừng lại. Sau cảm giác hụt hẫng, chênh chao, tôi hỏi vì sao và được cho biết cả hai "không còn hợp nhau". Ban đầu, tôi nghĩ hẳn Tuấn có lý do khác, bởi sau 12 năm gắn bó, vượt bao sóng gió, hai tiếng "không hợp" nghe có vẻ khá dễ dàng. Tôi tôn trọng quyết định của Tuấn. Một người đã muốn buông tay, người kia không còn lý do gì để níu giữ. Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn nên khi kết thúc, mọi chuyện không đến nỗi phức tạp.

    - Chị nghĩ nguyên nhân đổ vỡ là từ đâu?

    - Có lẽ là từ cả hai. Mối quan hệ bắt đầu rạn nứt từ lần Tuấn tiết lộ trên truyền thông phát sinh tình cảm với bạn diễn trong phim Chú ơi đừng lấy mẹ con (2018). Sau lần đó, dù chúng tôi vẫn gắn bó, mọi thứ đã không còn được như xưa. Tôi muốn hàn gắn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi đó danh tiếng của Tuấn cũng bị ảnh hưởng nặng, thiệt hại nhiều show. Tôi không đành quay lưng nên chọn cách tiếp tục ở cạnh anh, cùng gây dựng lại mọi thứ.

    Về phần mình, tôi cũng cảm thấy có lỗi. Một thời gian dài, tôi bỏ bê, không quan tâm đến anh. Tôi thiếu những lời hỏi han, chẳng hạn: anh đi quay mệt không, muốn ăn gì... Chúng tôi cũng từng nhiều lần lên kế hoạch đăng ký kết hôn, làm đám cưới, thụ tinh nhân tạo để có con. Mọi thứ tưởng như đã thành, vì nhiều lý do mà lỡ dở. Nghĩ lại, có lẽ duyên của tôi và Tuấn chỉ đến đó mà thôi.


    - Chị vượt qua nỗi buồn hậu chia tay như thế nào?

    - Thời gian đầu, cảm giác cô đơn, trống trải là điều khó tránh. Tôi thường ngồi một mình ở góc nhà, tắt hết đèn. Khi ánh đèn đường chiếu qua cửa, hắt lên tường, tôi thường dùng tay chơi trò rối bóng. Không rõ lúc ấy tôi có bị trầm cảm nhưng đó là cách khiến tôi dễ chịu, khuây khỏa hơn.

    Tính tôi khi yêu hết mình, song chia tay cũng dứt khoát. Tôi thường ngồi trước gương, nhủ lòng dù đau đến đâu cũng phải vượt qua trong hai tháng. Tôi lao vào công việc để quên đi nỗi buồn, và dần dà đã làm được.

    - Ai là chỗ dựa tinh thần cho chị khi ấy?

    - Ngoài con trai - bé Bom ra, tôi không còn ai để san sẻ. Ban đầu, bé chưa biết chuyện giữa tôi và Tuấn. Một lần, Bom thấy tôi cứ ngồi vò võ một góc nên gặng hỏi. Tôi quẹt nước mắt, nói mình đang chiêm nghiệm một kịch bản. Bé lắc đầu, nói: "Mẹ xạo với con". Biết không thể giấu một đứa bé mới lớn, tôi đành kể cho con. Bé cũng lờ mờ nhận ra trước vì đã lâu không thấy Tuấn ghé nhà. Con động viên: "Thôi mẹ đừng buồn, chắc chú Tuấn cũng có lý do riêng".

    Cũng như tôi, Bom mất một thời gian để chấp nhận vì với con, Tuấn như người cha thứ hai. Tuấn quen tôi khi Bom mới 4-5 tuổi, bao lần tắm rửa, chải đầu, vuốt tóc cho bé. Sau khi chia tay, Tuấn vẫn quan tâm đến Bom, dịp Tết vừa qua còn mua tặng bé cái iPad. Vài ngày trước, anh nhắn tin hỏi con có muốn đổi máy tính bảng không.


    - Hiện chị giữ mối quan hệ ra sao với Kiều Minh Tuấn?

    - Chúng tôi giờ là bạn tốt của nhau. Tôi vẫn làm quản lý cho Tuấn gần một năm, đến đầu năm nay mới kết thúc vai trò. Tôi gặp chuyện gì Tuấn cũng hỏi thăm. Cuối năm ngoái, tôi nhập viện vì chứng rối loạn tiền đình. Tuấn nhắn tin hỏi có muốn ăn uống gì không để anh vào thăm. Tôi cảm động nhưng từ chối vì thời điểm đó dịch còn phức tạp, muốn vào bệnh viện phải xét nghiệm PCR. Lần khác, tôi than vãn cái chìa khóa hư mãi chưa sửa được. Hôm sau, Tuấn ghé nhà, tiện tay mang đi sửa giúp.

    Mối quan hệ của chúng tôi hiện thoải mái, dễ chịu hơn nhiều so với những năm qua. Lúc kết thúc, chúng tôi không gây gổ hay mâu thuẫn gì nên giờ dành cho nhau sự tôn trọng. Khi Tuấn có người mới, tôi vẫn nhắn tin chúc phúc. Thậm chí nếu Tuấn mời đi ăn đám cưới, tôi vẫn sẵn lòng. Nếu có gì tiếc nuối, chỉ là việc hai cái tên Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn không còn song hành trong nghệ thuật.

    Hình ảnh

    Cát Phượng bên Bom - con trai với chồng cũ Thái Hòa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    - Chị gặp khó khăn thế nào khi không còn đi diễn nhiều?

    - Đúng là thời gian quản lý Kiều Minh Tuấn, thu nhập của tôi chủ yếu từ các dự án của anh. Sau chia tay, tôi khó khăn nhiều về tiền nong. Tôi chuyển sang hướng kinh doanh quán cà phê lẫn mỹ phẩm. Mới đây, tôi rao bán căn hộ cả hai từng sống chung, lấy vốn làm ăn. Trước đó, căn nhà do tôi vay mượn để mua. Sau này, khi dọn về ở, Tuấn phụ tôi trả một phần cho ngân hàng. Tôi định sau khi bán được sẽ gửi lại khoản kinh phí anh từng giúp đỡ.

    Tôi còn được nhiều đồng nghiệp giúp. Một trong những người tôi mang ơn là Việt Hương. Mở quán ngay lúc bùng dịch năm ngoái, tôi phải vay đủ nơi. Khi tôi nhờ vả, Việt Hương chỉ hỏi lý do rồi chuyển khoản, dù tôi và em ấy không quá thân. Tôi không lo nhiều trong chuyện nuôi con vì có chồng cũ hỗ trợ. Bé Bom thiếu gì, chỉ cần nói với anh Thái Hòa.

    - Chị nghĩ gì về chuyện yêu đương ở tuổi 52?

    - Tôi vẫn khát khao được yêu. Dù đã qua hai lần đổ vỡ, tôi nhận ra mình không phải típ người mang tâm lý "chim sợ cành cong". Tôi luôn mong chờ một mái ấm. Ở tuổi này, chuyện kết hôn với tôi không còn quan trọng, chỉ cần tình yêu người đó dành cho tôi đủ lớn.
    Cát Phượng sinh năm 1970 ở Bạc Liêu. Năm 1980, chị theo cha lên TP HCM buôn bán, sau đó thi vào trường sân khấu và bén nghiệp với nghề diễn. Chị từng đoạt giải Mai Vàng năm 2001 - "Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất" với vai Thị Nở trong vở kịch Chí Phèo và giải Mai Vàng 2010 với vai Nương trong vở Cánh đồng bất tận. Năm 2020, chị đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Cánh Diều Vàng với vai người mẹ có con tự kỷ trong phim Hạnh phúc của mẹ.

    Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988 ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Anh khởi nghiệp với vai trò diễn viên sân khấu, từng đóng nhiều vai phụ trong các phim điện ảnh Bụi đời Chợ Lớn, Scandal: Hào quang trở lại... Năm 2017, anh nổi lên với Em chưa 18 - phim đoạt doanh thu cao kỷ lục lúc đó với 171 tỷ đồng. Anh tiếp tục tham gia các phim 798 Mười (2017), Tiệc trăng máu (2020), Chìa khóa trăm tỷ (2022), Nghề siêu dễ (2022)...

    Mai Nhậ
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 52 khách