Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thời hào quang của 'phượng hoàng' Tuấn Vũ qua ảnh xưa
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thời hào quang của 'phượng hoàng' Tuấn Vũ qua ảnh xưa

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 18, 2022 2:41 pm

    Thời hào quang của 'phượng hoàng' Tuấn Vũ qua ảnh xưa


    Đào Nguyên | 18/05/2022

    Có một thời từ làng quê tới thành phố, đâu đâu cũng nghe giọng ca Tuấn Vũ cất lên từ băng cassette. Người yêu mến tiếng hát Tuấn Vũ từ hải ngoại tới trong nước là “đội quân” khổng lồ, trong số đó có cả những tên tuổi lớn. Chính thi sĩ Nguyên Sa của “Áo lụa Hà Đông” đã đặt cho Tuấn Vũ biệt danh “Phượng hoàng”.


    Phượng hoàng vốn được xem là loài chim thần thoại, ngự trị các loài chim khác. Không biết vô tình hay hữu ý mà nhà thơ Nguyên Sa đã xếp hạng giọng ca Tuấn Vũ, đưa tiếng hát “Cô bé ngày xưa” lên hàng cao quý, danh giá nhất? Mặc dù, Tuấn Vũ từng khiêm tốn và hài hước cho rằng: “Bố tôi tên là Phượng và ông có một người con nuôi tên là Hoàng, nên có thể nhà thơ Nguyên Sa và mọi người thường hay gọi tôi theo cách lồng ghép hai tên đó lại”.

    Hình ảnh

    "Phượng hoàng" thời trẻ trai

    Điều gì tạo nên sức hút mãnh liệt của tiếng hát Tuấn Vũ đối với khán giả, câu hỏi ấy đã nhiều người đặt ra và tìm cách lý giải. Bất kỳ ai đã nghe Tuấn Vũ ca dù một, đôi lần cũng đồng ý, Tuấn Vũ sở hữu giọng hát và cách hát không lẫn với tiền bối và hậu bối. Không thể nhầm nhẫn Tuấn Vũ với Chế Linh, càng không thể nghe Tuấn Vũ ca lại tưởng nhầm Trường Vũ.


    Hình ảnh

    "Phượng hoàng" Tuấn Vũ (áo đen) và danh ca Chế Linh cách đây 30 năm, ảnh chụp tại Paris (Pháp).



    Giọng hát của Tuấn Vũ không phải “khuôn vàng thước ngọc”, thậm chí hạn chế lồ lộ: Hát đớt. Nhưng chính nhược điểm này lại tạo nên nét riêng, độc đáo của tiếng hát Tuấn Vũ. Ngay bản thân Tuấn Vũ cũng không có ý định khắc phục nhược điểm, vì e ngại khi nhược điểm bị “xóa” thì khán giả không còn nhận ra tiếng hát của ông.

    Ngoài biệt danh “Phượng hoàng”, Tuấn Vũ còn có thêm biệt danh sang chảnh khác, “Bạch công tử” có lẽ bởi ở thời đỉnh cao ông thích sử dụng trang phục màu trắng khi lên sân khấu.

    Hình ảnh

    "Bạch công tử" một thời



    Nhạc công Lê Đức Cường, ông chủ một thời của “Người đẹp Bình Dương” từng chia sẻ: Tuấn Vũ và Linda Trang Đài là hai ngôi sao sở hữu “xế” xịn hiếm hoi của làng ca nhạc hải ngoại thời 1988. Trong khi danh ca Ngọc Lan hồi ấy chỉ chạy Toyota Camry, thì Tuấn Vũ và Lynda Trang Đài đã tậu BMW loại nhỏ. Xe của Tuấn Vũ màu trắng, đồng sắc với trang phục ưa thích của ông trên sân khấu.

    Hình ảnh

    Thời danh tiếng lẫy lừng, "Phượng hoàng" từng có đời sống vật chất nhiều người mơ ước

    “Phượng hoàng” Tuấn Vũ từng có những màn song ca đỉnh cao với “Nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh. Nhưng ông không tạo nên “cặp đôi huyền thoại” kiểu Như Quỳnh - Trường Vũ hay Mạnh Quỳnh - Phi Nhung. Bởi Tuấn Vũ không “chung thủy” với bất kỳ giọng ca nữ nào, ông song ca với khá nhiều “sao” nữ thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Ông cho rằng, vì giọng ca của ông hợp với nhiều người. Chính ông cũng từng chủ động đề nghị một số giọng ca nữ hát chung với mình.

    Nhắc đến Tuấn Vũ là nhắc đến “Hai vì sao lạc”, “Cô bé ngày xưa”, “Ai cho tôi tình yêu”, “Đôi mắt người xưa”, “Hoa sứ nhà nàng”… Thời đỉnh cao của “Phượng hoàng” không quá dài, song huy hoàng, chói lọi. Ông đã chứng minh rằng: Để vươn tới thành công, nghệ sỹ không cần có “vỏ ngoài” quá bắt mắt nhưng cần có tài năng, cá tính và niềm đam mê vô tận với nghề.


    Hình ảnh

    Thời đỉnh cao Tuấn Vũ hay ca "Đời tôi cô đơn" nhưng "Phượng hoàng" không bao giờ cô đơn, nhờ lực lượng fan đông đảo, nhiều thế hệ.

    Có cuộc sống ổn định nhờ sự nghiệp ca hát nhưng Tuấn Vũ lại lận đận trong chuyện tình cảm. Ông từng kết hôn với một phụ nữ gốc Hoa vào năm 30 tuổi và có một cậu con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đã đứt gánh vì khi phải lựa chọn giữa việc về quản lý chợ mini cho gia đình hay tiếp tục ca hát, Tuấn Vũ đã chọn ca hát sau nhiều trăn trở. Năm 2000, Tuấn Vũ quay trở lại ca hát cũng là thời điểm ông trở về Việt Nam.

    Gia đình tan vỡ khiến nam danh ca đã không đi hát trong 4 năm. Sau khi chia tay, Tuấn Vũ nhận trách nhiệm nuôi con. Ông yêu thương con hết mực và vẫn giữ liên lạc với vợ để con trai được nhận đủ tình yêu thương của cha mẹ.

    Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, ở tuổi 62, Tuấn Vũ vẫn đang chọn cuộc sống độc thân tại Mỹ. Mới đây, xuất hiện tại chương trình Music Box số 24, khi được MC Kỳ Duyên hỏi về lý do vẫn độc thân ở tuổi này, nam danh ca hóm hỉnh nói: "Anh không muốn độc thân nhưng chờ mãi không có ai đến cưới. Đành ở vậy tới già thôi. Anh không yêu cầu nhiều, ăn uống không cầu kỳ nấu nướng. Anh chỉ cần món hấp đơn giản như tôm hùm hấp, bào ngư hấp... là được".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 76 khách