Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mẹ Mỹ tìm lại gđ cho con trai nuôi gốc Việt
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49859
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mẹ Mỹ tìm lại gđ cho con trai nuôi gốc Việt

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 27, 2022 7:00 am

    Người mẹ Mỹ mắc ung thư tìm lại gia đình cho con trai nuôi gốc Việt

    Thứ sáu, 27/5/2022


    17 năm dài, Hope Ettore cùng chồng khao khát tìm lại cha mẹ đẻ cho con trai nuôi Nguyễn Lê Hùng. Đó là tâm nguyện cuối cùng của cô.

    Ngày 26/5, Hope Ettore nhận được thông báo đã tìm thấy mẹ đẻ của con nuôi - Nguyễn Lê Hùng - sau khi tìm kiếm trên mạng xã hội. Hope gửi xét nghiệm ADN của con trai về Việt Nam, nếu trùng khớp, vợ chồng cô sẽ lập tức đưa con về đoàn tụ cùng gia đình ruột thịt. Đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của Hope khi cô đang mắc ung thư vú di căn.

    Hope Ettore, 51 tuổi, và John Ettore, 59 tuổi, sống tại TP San Diego, California. Hope là một nhà dịch tễ học còn John là mục sư cơ đốc. Họ có 6 con, trong đó có Samuel (Nguyễn Lê Hùng) là con nuôi người Việt.

    Hình ảnh

    Gia đình Hope và John Ettore cùng 6 người con, trong đó Nguyễn Lê Hùng (đứng thứ hai từ trái sang) là con nuôi gốc Việt.

    Năm 2005, vợ chồng Hope (khi ấy đã có 4 con) muốn nhận con nuôi Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm đó các hoạt động nhận con nuôi giữa Mỹ và Việt Nam bị tạm ngừng do tình trạng nhận con nuôi "chợ đen". Sau khi tìm hiểu, Hope biết rằng cô được phép nhận một trong hai đứa trẻ mắc bệnh nặng và Hùng là em bé đó.

    Sau khi liên lạc với cô nhi viện ở Gò Vấp, TP HCM, Hope nhận được bức ảnh đầu tiên của bé Hùng - khi ấy đã một tuổi. Hùng là em bé sinh non, có khối u phủ kín toàn bộ bên phải khuôn mặt. Cha mẹ đẻ của Hùng không muốn bỏ con nhưng vì điều kiện kinh tế, họ không thể tiếp tục nuôi và chữa bệnh cho con.

    Ban đầu, khi xem ảnh Hùng, Hope và John thực sự choáng ngợp bởi họ không chuẩn bị tinh thần sẽ nhận nuôi một đứa trẻ có khối u trên mặt. "Lần đầu chúng tôi đến gặp Hùng, con đang chơi trong chiếc cũi ở cô nhi viện. Con đã một tuổi nhưng chỉ nhỏ bé như một đứa trẻ sơ sinh với những vết ghẻ chi chít và khối u che khuất một bên mặt. Dù vậy, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt long lanh của con đã khiến chúng tôi tan chảy". Ngay khoảnh khắc đó, Hope và John quyết định nhận nuôi đứa trẻ và chữa bệnh cho bé.

    Hình ảnh

    Sau khi loại bỏ khối u, bác sĩ dùng laser làm phẳng bề mặt và lấy một phần sụn tai của Hùng để chỉnh hình mũi.

    Sau khi hoàn thành các thủ tục, cặp vợ chồng Mỹ đưa Hùng trở lại California tháng 11/2005, khi cậu bé 16 tháng tuổi. Hai tuần sau, Hope sinh con gái út. Sau đó, họ còn nhận nuôi một cậu bé người Ethiopia.

    Tại Mỹ, Hùng được các bác sĩ khám và chẩn đoán mắc u máu hang vị khổng lồ, mù mắt phải, viêm phổi, suy dinh dưỡng nặng, chậm phát triển, bị ghẻ và các bệnh nhiễm trùng da khác. Hùng lập tức được các bác sĩ chăm sóc sức khỏe, loại bỏ nhiễm trùng da. Cha mẹ nuôi giúp cậu bé tăng cân trở lại để chuẩn bị cho ca phẫu thuật loại bỏ khối u. 6 tháng sau, Hùng thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên. Vì khối u quá lớn, các bác sĩ phải phẫu thuật theo từng giai đoạn. Ngoài ra, họ cũng phẫu thuật mắt phải với hy vọng chưa quá muộn để lấy lại thị lực cho cậu bé. Tổng cộng trong 18 năm qua, Hùng có 5 lần phẫu thuật mặt và hai lần phẫu thuật mắt. Cậu cũng được vật lý trị liệu, các liệu pháp vận động, trị liệu ngôn ngữ và cả liệu pháp hành vi để chữa chứng chậm phát triển.


    Cuối cùng, khối u được loại bỏ, mắt phải cậu bé có thể nhìn thấy được hoàn toàn, Hùng lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. "Cha mẹ nuôi đã dành rất nhiều thời gian đưa tôi đến các bệnh viện khác nhau. Họ nói chuyện, đọc sách và dạy tôi những bước đi đầu tiên bởi các bác sĩ thậm chí còn không chắc liệu tôi có thể giao tiếp như người bình thường được hay không. Cuối cùng, tôi đã rời lớp học dành cho trẻ khuyết tật để hòa nhập với môi trường bình thường. Đó là cả một sự cố gắng, nỗ lực và tình yêu của cha mẹ nuôi dành cho tôi", Hùng nói.

    Hình ảnh

    Hùng hiện 18 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp Trung học phổ thông, cậu dự định vào Đại học San Diego và học thêm tiếng Việt.

    Hope và John nói với Hùng rằng con được nhận nuôi từ nhỏ. "Chúng tôi kể cho con nghe rằng bố đẻ đã quay lại trại trẻ mồ côi để tìm và đón Hùng vài lần nhưng các bác sĩ giải thích rằng bé sẽ được được đưa sang Mỹ để phẫu thuật và điều trị. Vậy là cuối cùng họ đồng ý cho con đi", Hope kể lại.

    Lớn lên, Hùng càng tò mò về gia đình và quê hương Việt Nam. "Tôi luôn nhìn vào gương và nhận ra mình trông rất khác so với gia đình. Thị trấn mà tôi sống không có nhiều người gốc Á, dù vậy, mẹ đã đưa tôi đến một số lễ hội của người Việt và mua cho tôi những cuốn sách viết về Việt Nam", Hùng nói.

    Cách đây hai năm, Hope giúp con nuôi người Ethiopia gặp lại cha mẹ đẻ thông qua mạng xã hội. Sau đó, khát khao tìm lại cha mẹ cho Hùng ngày càng mãnh liệt hơn khi Hope mắc ung thư vú di căn. "Các bác sĩ nói rằng tôi không còn nhiều thời gian, vì thế tôi muốn cùng Hùng gặp lại cha mẹ đẻ ở Việt Nam. Đó là điều mà tôi luôn muốn thực hiện", Hope nói.

    Hình ảnh

    Hope Ettore phát hiện mắc ung thư vú di căn vì vậy cô mong sớm tìm lại mẹ đẻ cho con trai.

    Chỉ còn một tháng nữa là tới sinh nhật tròn 18 tuổi của Hùng, Hope thông qua người bạn Việt Nam - Thư Lê - tìm kiếm cha mẹ đẻ của con trai. Ngày 24/5, chị Thư Lê đăng trên trang cá nhân những bức ảnh, kèm giấy tờ nhận nuôi của Hùng và kêu gọi mọi người giúp tìm lại gia đình cậu bé.

    "Bé Hùng năm nay đã 18 tuổi, nhân dịp này, ba mẹ nuôi của Hùng muốn tìm ba mẹ ruột để mọi người có thể đoàn tụ như một món quà tốt nghiệp cho em. Mẹ nuôi của bé đã làm việc với cô nhi viện và công an địa phương để tìm nhưng không có kết quả. Mong mọi người có thể giúp gia đình đoàn tụ bằng cách share bài và liên hệ mình nếu có thông tin liên quan", chị Thư Lê viết.

    Trên giấy tờ nhận con nuôi có ghi tên bé Nguyễn Lê Hùng, sinh ngày 15/07/2004, có cha là Lê Xuân Hùng, mẹ là Nguyễn Thị Liên, địa chỉ: Đồng Phú, Bình Phước.

    Sau một ngày đăng tải, người phụ nữ ở Phú Riềng - Bình Phước nhận là dì ruột của Hùng - liên hệ với chị Thư qua Facebook để kết nối với mẹ đẻ Hùng - chị Nguyễn Thị Liên. Chị Liên xác nhận Hùng có một người em sinh đôi, hai vợ chồng gửi Hùng vào cô nhi viện và vẫn giữ người con còn lại, sau đó người em qua đời. Thông tin này được Hope giữ bí mật khi đăng thông báo tìm người, vì vậy, Hope đặt niềm tin rằng đây thực sự là mẹ đẻ của Hùng. Sau đó, người phụ nữ cũng đồng ý thực hiện xét nghiệm ADN để nhận con.

    Tại Mỹ, nhận được tin có thể đã tìm thấy mẹ đẻ, Hùng và mẹ nuôi Hope không giấu nổi xúc động. "Tôi hạnh phúc và bất ngờ khi biết rằng có thể đã tìm thấy mẹ đẻ ở Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, tôi rất nóng lòng được đoàn tụ cùng gia đình. Nếu được gặp lại mẹ, tôi sẽ nói cảm ơn vì bà đã có một quyết định dũng cảm. Tôi cũng rất mong được gặp ông bà và cả anh chị em của mình. Ngoài ra, tôi muốn khám phá văn hóa, ẩm thực Việt Nam. Phở là món ăn yêu thích của tôi", Hùng nói. Hùng dự định học đại học tại San Diego, sau đó sẽ học thêm tiếng Việt để thường xuyên về thăm gia đình ở Việt Nam.

    Nếu gặp lại bố mẹ đẻ của Hùng, Hope sẽ cảm ơn vì nhờ những quyết định năm xưa của họ mà con có được sức khỏe như ngày hôm nay. "Trái tim tôi tan nát khi biết họ đã khó khăn như thế nào trước quyết định rời bỏ con chỉ vì cậu bé quá ốm yếu. Dù nhận nuôi để giúp đỡ cậu bé, đối với chúng tôi, con là món quà, là một phước lành bởi con vô cùng tuyệt vời và đáng tự hào", Hope tâm sự.

    Phạm Linh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 88 khách