12/27/20

Tổng thống Trump chỉ trích các tạp chí lớn vì đã đối xử bất công với bà Melania. (Getty)
Trong tuần này, Tổng thống Trump đã chỉ trích các tạp chí lớn như Vogue hay nhiều trang báo thời trang khác vì đã có hành vi đối xử bất công đối với Đệ nhất Phu nhân Melania.
Không một tạp chí lớn nào đưa cựu người mẫu lên trang bìa trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của chồng bà, khiến vị Tổng tư lệnh phải trút bầu tâm sự vào dịp Giáng sinh về việc bà Melania đã bị đối xử bất công và không nhận được sự chú ý thích đáng như thế nào.
Chuyên gia thời trang của tờ Breitbart là John Binder đã viết trong một bài báo: "Hôm thứ Tư (23/12), Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã rời Nhà Trắng đến Palm Beach ở Florida. Bà mặc trang phục có kiểu dáng tuyệt đẹp với bốt da cao đến ngang đầu gối," đính kèm hình ảnh cặp vợ chồng đương kim Tổng thống đang rời khỏi Tòa Bạch Ốc để đón Giáng sinh tại Mar-a-Lago.
Ông Trump chia sẻ dòng tweet từ Breitbart News vào hôm Giáng sinh và đã bày tỏ sự bất bình đối với các hãng tạp chí thời trang lớn: “Thật xấu hổ cho những kẻ hợm hĩnh trong các tạp chí thời trang, những kẻ đã khiến Đệ nhất Phu nhân thanh lịch nhất trong lịch sử nước Mỹ không được xuất hiện trên trang bìa của họ trong suốt 4 năm liên tiếp”.
Melania Trump là “người vĩ đại nhất mọi thời đại”, Tổng thống Trump nói thêm.
Ngược lại, tờ Daily Mail phát hiện bà Michelle, là cựu Đệ nhất phu nhân dưới thời Tổng thống Barack Obama, đã xuất hiện ít nhất trên 12 trang bìa tạp chí trong thời gian ông Obama tại vị, riêng tờ Vogue thậm chí còn ưu ái dành hẳn ba trang cho bà Michelle.
Thực tế, Đệ nhất phu nhân Melania được đánh giá là người có gu thời trang đẹp và thanh lịch nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tại mỗi sự kiện khác nhau bà đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trang phục của mình.

Đệ nhất phu nhân Melania được đánh giá là người có gu thời trang đẹp và thanh lịch nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tại mỗi sự kiện khác nhau bà đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trang phục của mình. (Getty)
Bà Melania cũng được xem là người có sức ảnh hưởng lớn đối với đương kim Tổng thống Trump. Ông Sean Spicer, Giám đốc truyền thông đầu tiên của Tổng thống Trump, đã có lần chia sẻ rằng: “Melania luôn đứng đằng sau nhưng có sức ảnh hưởng không tưởng. Bà không phải người đi đến gặp Tổng thống và nói: ‘Tuyển người này đi, đuổi người kia đi'. Nhưng bà luôn cho Tổng thống biết suy nghĩ của mình, và ông ấy nhìn nhận quan điểm của bà rất nghiêm túc”.
Mặc dù không phải là người nói nhiều nhưng Tổng thống Trump thường có khuynh hướng tán thành mỗi khi vị phu nhân của mình lên tiếng.
“Thay vì yêu cầu ông Trump phải làm thế này hay thế khác, phong cách của Melania là chia sẻ ý kiến của mình và cuối cùng, ông ấy có khuynh hướng đồng thuận với bà," ông Spicer nói thêm.
Tuy nhiên vì là phu nhân của Tổng thống Trump, nên bà Melania cũng phải chịu sự đối xử bất công từ phía truyền thông cánh tả.
Sự im lặng và có phần ít nói của bà trước công chúng đã trở thành một chủ đề để nhiều phóng viên cánh tả đem ra chỉ trích, cho rằng bà là người “thiếu thân thiện”.
Vào ngày 23/8, bà Melania Trump đăng dòng tweet kèm một số ảnh chụp Vườn Hồng Nhà Trắng sau khi được tân trang và khôi phục lại theo đúng tinh thần thiết kế ban đầu năm 1962 của cố cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy.

Nhưng sự thù hận đã khiến báo chí và truyền thông cánh tả trở nên mù quáng, phóng viên kỳ cựu Kurt Eichenwald của tờ New York Times đã cay nghiệt chỉ trích bà Melania là “người nước ngoài”, và việc bà cho phép sửa lại Vườn Hồng là đang “phá hủy lịch sử” của nước Mỹ, hơn nữa Đệ nhất phu nhân Melania Trump hoàn toàn “không có quyền” đó.
Vị phóng viên này còn tweet thêm: “Những kẻ rác rưởi, xấu xa, ngu ngốc này cần phải ra khỏi nhà của chúng ta".
Sự chỉ trích thái quá của ông Eichenwald thậm chí cũng đã khiến các đồng nghiệp phải lên tiếng phản đối vì ngôn từ không đúng mực.
Câu hỏi đặt ra là, nếu Đệ nhất phu nhân Melania không phải là vợ của Tổng thống Trump, bà có phải chịu đựng sự bất công đó từ các phương tiện truyền thông xã hội hay không?
Hoàng Tuấn
Theo New York Post

