Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Angelina lộ loạt hình xăm "khủng" khi cùng con gái đi mua sắm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Angelina lộ loạt hình xăm "khủng" khi cùng con gái đi mua sắm

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 02, 2022 7:48 am

    Angelina Jolie lộ loạt hình xăm "khủng" khi cùng con gái đi mua sắm


    Vĩnh Ngọc 7/2/22

    Mới đây, cánh săn ảnh đã thấy Angelina Jolie vui vẻ nắm tay con gái Zahara, 17 tuổi đi mua sắm ở Rome, Italy.
    Ngày 26/6, cánh săn ảnh đã thấy nữ minh tinh Angelina Jolie cùng con gái Zahara, 17 tuổi nắm tay nhau đi mua sắm ở Rome, Italy.


    Angelina Jolie tới Italy từ vài tuần nay để quay bộ phim mới Without Blood. Nữ diễn viên 47 tuổi đảm nhiệm vai trò đạo diễn cho bộ phim này còn biểu tượng gợi cảm Salma Hayek là một trong những diễn viên chính của bộ phim.

    Nhân ngày nghỉ cuối tuần, Angelina Jolie tranh thủ đưa con gái Zahara đi mua sắm. Nữ diễn viên và con gái đều ăn vận đơn giản và năng động. Angelina mặc chiếc áo rất mát mẻ, rộng rãi để lộ hàng loạt hình xăm lớn nhỏ trên cơ thể.

    Ngôi sao từng đoạt giải Oscar sở hữu hàng chục hình xăm và các hình xăm của cô đều có ý nghĩa. Ví dụ, Angelina xăm con hổ Bengal để kỷ niệm quốc tịch Campuchia. Cô còn xăm 6 tọa độ nơi sinh của các con nuôi và con ruột, xăm biểu tượng Phật giáo Thái cổ xưa, cũng là câu thần chú giúp cô được bảo vệ...

    Hình ảnh

    Angelina Jolie lộ hình xăm khi đi mua sắm cùng con gái Zahara (Ảnh: Backgrid).

    Angelina Jolie có ba con nuôi là Maddox, người Campuchia, Pax Thiên, người Việt Nam và Zahara, người Ethiopia. Ngoài ra cô còn có ba con ruột với chồng cũ là Brad Pitt.

    Nữ diễn viên người Mỹ nhận nuôi con gái Zahara từ một trại trẻ mồ côi ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia vào năm 2005, khi cô bé mới 6 tháng tuổi. Jolie hiếm khi chia sẻ về các con của mình nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, ngôi sao giành giải Oscar đã dành nhiều lời khen ngợi cho con gái Zahara.

    Angelina Jolie nói: "Con gái tôi đến từ Ethiopia và tôi đã học được rất nhiều điều từ con bé. Cô ấy chính là gia đình của tôi và là một cô gái châu Phi phi thường. Mối liên hệ của con tôi với đất nước, lục địa của cô ấy là rất đặc biệt và đó là điều mà tôi nể phục".

    Jolie cũng thừa nhận cô gặp phải những thách thức khi nuôi dạy những đứa con tới từ các đất nước khác nhau và có hoàn cảnh khác nhau. Cô nói: "Điều quan trọng là phải nói chuyện cởi mở về tất cả mọi thứ và luôn chia sẻ với nhau. Nhận con nuôi và trại trẻ mồ côi là những cụm từ tích cực trong ngôi nhà của chúng tôi.

    Tất cả các con nuôi của tôi đều mang trong mình một bí ẩn tuyệt đẹp về một vùng đất khác. Khi chúng đến từ một chủng tộc khác và đất nước xa lạ, thì bí ẩn đó, món quà đó thật tuyệt vời. Tôi không bao giờ để các con tôi mất liên lạc với cội nguồn, gốc rễ của chúng.

    Hãy tôn vinh chúng, học hỏi từ chúng, đó sẽ là cách tuyệt vời nhất để chia sẻ. Chúng không bước vào thế giới của tôi mà tôi và các con đang bước vào thế giới của nhau".

    Hình ảnh

    Angelina Jolie và con gái Zahara vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ (Ảnh: Backgrid).


    Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hollywood cũng từng có chia sẻ gây xúc động khi nói rằng con cái là lý do cô đưa ra quyết định cắt bỏ tuyến vú, ống dẫn trứng và buồng trứng. Nữ diễn viên cho biết, sau khi phát hiện mang trong mình bản sao lỗi của gene có nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng, cô đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú, sau đó cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng để làm giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư dù không loại bỏ được hoàn toàn khả năng này.


    Angelina Jolie tâm sự: "Tôi thường được hỏi tại sao tôi lại chọn lựa như vậy, tại sao tôi lại công khai chuyện đó và phẫu thuật ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, tôi lựa chọn phẫu thuật để tăng khả năng ở đây, để thấy con cái của mình lớn lên và gặp gỡ những đứa cháu của mình.

    Mẹ tôi chỉ được gặp một vài đứa cháu của mình và khi đó mẹ tôi đã quá ốm yếu để có thể chơi với chúng. Tôi cảm thấy rất đau khổ khi tôi nghĩ về cuộc sống của các con nếu có bà ngoại, chúng sẽ có khoảng thời gian thật tuyệt nếu được ở bên bà lâu hơn, được bà bảo vệ, yêu quý, chăm sóc...

    Tôi nhớ có lần tôi nắm tay mẹ tôi khi bà đang hóa trị, khi đó cơ thể bà bắt đầu chuyển sang màu tím và tôi phải chạy vội đi tìm y tá. Bây giờ có nhiều cách để xác định loại thuốc hóa trị nào là tốt nhất cho mỗi bệnh nhân và dẫn đến ít tác dụng phụ hơn nhưng nhìn chung thuốc điều trị ung thư vẫn là rất kinh khủng đối với cơ thể con người.

    Mẹ tôi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư buồng trứng trong 10 năm. Bà mất vào năm 2007 ở tuổi 56. Tôi hy vọng sự lựa chọn của tôi cho phép tôi sống với các con mình lâu hơn một chút".

    Theo www.dailymail.co.uk
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 117 khách