Thanh niên da đen bỏ chạy bị cảnh sát bắn chết với ’60 vết thương’
July 3, 2022
AKRON, Ohio (NV) – Một đoạn video được thu từ camera gắn trên áo của nhân viên công lực cho thấy hình ảnh một thanh niên da đen không có vũ khí khi bỏ chạy khỏi sự rượt đuổi, sau đó bị tám cảnh sát viên thuộc thành phố Akron, tiểu bang Ohio, cùng nổ súng bắn chết.
Theo AP, không rõ tám cảnh sát viên bắn bao nhiêu phát, nhưng anh Jayland Walker, 25 tuổi, chết tại hiện trường với hơn 60 vết thương, theo lời luật sư của gia đình nạn nhân.
Người biểu tình tụ tập tại toà thị chính thành phố Akron, Ohio, đòi công lý cho Jayland Walker. (Hình: Matthew Hatcher/AFP via Getty Images)
Sở Cảnh Sát Akron công bố đoạn video trên vào hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Bảy.
Thị trưởng thành phố tuyên bố đây là một sự kiện đau lòng cho tất cả, và kêu gọi cư dân kiên nhẫn.
Cũng theo lời luật sư những phát súng được bắn ra khi ông Walker đã nằm xuống, trước đó nạn nhân đã bị bắn súng điện.
Ngay sau khi đoạn video được công bố, dân chúng đã xuống đường tuần hành.
Ông Derrick Johnson, chủ tịch tổ chức dân quyền NAACP, tuyên bố rằng cái chết của ông Walker “là một vụ giết người” với những phát súng bắn từ cự ly ngắn.
Phiá cảnh sát cho hay sau khi chặn xe của nạn nhân vào hôm Thứ Hai, 27 Tháng Sáu, sau khi vi phạm giao thông.
Ông Walker lái xe bỏ chạy, nhưng chưa đầy một phút sau khi truy đuổi, âm thanh giống như tiếng súng nổ và camera của bộ giao thông vận tải thu được hình ảnh giống như tia sáng từ nòng súng phát ra từ chiếc xe, theo lời Cảnh Sát Trưởng Steve Mylett.
Vài phút sau, chiếc xe bị rượt chạy chậm lại và ông Walker, đeo mặt nạ, bước ra khỏi xe và bỏ chạy.
Một khẩu súng ngắn với một băng đạn được nạp sẵn và một chiếc nhẫn cưới được tìm thấy trên ghế ngồi và một vỏ đạn mà cảnh sát cho rằng đến từ phát súng bắn ra khi rượt đuổi.
Cảnh sát dùng súng điện bắn Walker, nhưng đương sự tiếp tục chạy, đến một bãi đậu xe thì nghe thấy một loạt đạn nổ.
Cảnh Sát Trưởng Mylett cho biết ông đã xem đoạn video hàng chục lần và rất khó để phân biệt hành động của Walker, nhưng một bức ảnh tĩnh dường như cho thấy nạn nhân đưa tay “xuống vùng thắt lưng” và một bức ảnh khác cho thấy đương sự đang quay đầu về phía một cảnh sát. Rồi một bức ảnh thứ ba “ghi lại chuyển động về phía trước của cánh tay đương sự.”
“Các cảnh sát, trong các cuộc thẩm vấn riêng rẽ đều cho rằng họ cảm thấy rằng ông Walker đã quay lại về phía họ và tỏ ra sẵng sàng bắn trả,” ông Mylett nói.
Cảnh sát cho biết hơn 60 vết thương được xác định trên cơ thể của ông Walker nhưng sẽ cần điều tra thêm để xác định chính xác số lượng đạn mà tám cảnh sát đã bắn và bao nhiêu lần nạn nhân Walker bị trúng đạn.
Nhân viên cấp cứu cho biết mạch của nạn nhân vẫn đập khi họ tới nhưng sau đó đương sự đã chết tại hiện trường.
Ông Dave Yost, bộ trưởng tư pháp tiểu bang, cho biết đang tiến hành một cuộc điều tra hoàn chỉnh và công bằng. “Những gì thu được trên camera đeo trên người chỉ là một góc cạnh của tổng thể bức tranh,” ông Yost ghi nhận.
Các cảnh sát liên quan đến vụ nổ súng được nghỉ hành chính có lương, đây là thông lệ tiêu chuẩn trong những trường hợp xảy ra tương tự. (MPL) [kn]