Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Câu chuyện ô gốc Việt mất tích gây xúc động
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Câu chuyện ô gốc Việt mất tích gây xúc động

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 24, 2022 4:17 pm

    Cha mẹ cầu mong Jossiah Nguyễn sớm trở về nhà ở tiểu bang Georgia

    7/24/22

    Hình ảnh

    Jossiah Nguyễn trong hình chụp ngày 5 tháng 7, 2022. (Facebook)


    NEW YORK - Vào đầu tuần này, hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 7, một đài truyền hình ở New York đã chiếu một bản tin kêu gọi sự trợ giúp của người dân sống trong thành phố, với hy vọng có người nhận ra anh Jossiah Nguyễn đang lang thang không nhà không cửa và giúp anh trở về với gia đình.


    Bản tin của đài WPIX 11 News bắt đầu với hình ảnh anh Jossiah Nguyễn trong bộ quần áo nhàu bẩn, quần jeans rách ngồi trên băng ghế. Hình ảnh này là do một người bà con xa tình cờ gặp Jossiah ở New York và chụp lại, trước khi anh ta biến mất kể từ đó đến nay.



    Qua điện thoại, Kim Crown nói với đài truyền hình WPIX rằng khi bước xuống từ xe điện ở đường Lorimer Street vào ngày 5 tháng 7, cô không ngờ mình gặp một người em họ không thật sự thân quen cho lắm.



    Kim Crown cho biết cô làm việc trong khu vực cộng đồng người Do Thái Hasidic, nên ít khi thấy người gốc Á Châu ở đây. Khi nhìn thanh niên ngồi ở băng ghế, Kim nghi ngờ anh này chính là người em họ mất tích của cô.



    Anh Jossiah Nguyễn, 25 tuổi, có gia đình sống tại thành phố Savannah, tiểu bang Georgia. Anh từng gọi cho cha mẹ, nói rằng anh đang bị kẹt ở thành phố New York.



    Kim Crown cho biết cô đã quay trở lại, nói tên của Jossiah Nguyễn và thấy anh có phản ứng. Kim từng thấy tin tức trên mạng xã hội nói về Jossiah Nguyễn mất tích trước ngày 8 tháng 5, tức ngày vinh danh mẹ Mother’s Day.



    Kim cho biết Jossiah trông rất gầy, dơ bẩn, chắc chắn là người sống ở đường phố. Anh chỉ có một chiếc áo lạnh mùa đông để ở bên cạnh



    Kim nói rằng Jossiah đã từ chối sự giúp đỡ, nói rằng anh OK, không sao hết. Lúc đó anh đang cuộn một điếu thuốc. Sau khi rời đi thì Kim không còn gặp anh ta. Đó cũng là lần cuối cùng có người báo tin thấy Jossiah, điều làm cho cha mẹ anh rất buồn và lo lắng.



    Cha mẹ của Jossiah là ông Nguyễn Yến và bà Nguyễn Biên. Qua phỏng vấn bằng Zoom, họ nói với đài truyền hình WPIX rằng từ khi học xong trung học thì Jossiah gặp khó khăn tâm lý. Anh từng là một người trẻ rất yêu đời, vui tính, nhảy break dancing rất giỏi và có tài năng về lời nhạc Rap.


    Cha mẹ anh đã cung cấp một video cho thấy Jossiah từng biểu diễn nhảy brake dancing trên sân khấu của nhà thờ. Cha của anh cũng xuất hiện ở đằng sau và hát bè cùng ban nhạc.


    Ông Yến nói rằng ông rất đau lòng khi thấy hình ảnh con trai sống ở ngoài đường tại New York. Ông mừng rằng con còn sống nhưng trông không tốt lắm.


    Bà Biên cho biết vào ngày 13 tháng 5, con trai bà từng tìm cách liên lạc với cha mẹ qua Facebook Messenger. Lúc đó là đã năm ngày sau khi Jossiah rời tiểu bang Georgia. Qua tin nhắn, Jossiah cho biết anh đã mất chiếc ví và điện thoại. Anh xin tiền để mua vé xe bus trở về Savannah.


    Người mẹ đã bị dằn vặt tâm lý, rất xúc động gần như muốn khóc khi nói chuyện với đài truyền hình, về việc bà đã không bắt được tin nhắn của con đúng lúc. Kể từ đó thì ông bà Yến và Biên đã không nghe con liên lạc hoặc hay biết thêm tin tức về con cho đến khi có tin từ cô Kim Crown thấy Jossiah vào ngày 5 tháng 7, tức là hơn một tháng rưỡi sau.


    Ông bà cho biết họ từng đến thành phố New York vào ngày 25 tháng 6. Khi đó Sở Cảnh Sát New York và Phòng Pháp Y có tổ chức Ngày Tìm Người Mất Tích (Missing Persons Day). Họ được biết trong cùng ngày hôm đó con trai của họ bị phạt một tội nhẹ trong quận Brooklyn, gần một tiệm bán rượu ở đường Nostrand Avenue và St. John’s Place. Hai vợ chồng thấy hình con trai trong video của cảnh sát. Thế nhưng khi đến khu phố thì họ không tìm ra con. Những người sống hoặc làm việc trong khu phố cũng không nhận ra Jossiah Nguyễn.

    Đến ngày 5 tháng 7 thì họ nghe tin từ cô Kim Crown về cuộc gặp tình cờ ở trạm xe điện. Rồi từ đó họ không nghe tin tức về con trai.


    Người mẹ đã gần như khóc khi nói rằng bà không biết tại sao con đã bỏ nhà ra đi, để cho cha mẹ phải lo lắng. Bà cũng hiểu rằng con trai đang đối phó sự trầm cảm và những gì khác mà bà chưa biết rõ.


    Bà Biên và ông Yến muốn con trai biết rằng cha mẹ rất nhớ và thương yêu con, muốn con được an toàn và có được những gì tốt nhất.


    Cha mẹ của Jossiah đã lập một trang Facebook gọi là “JossiahNguyenMissingPerson,” để kêu gọi sự giúp đỡ của tha nhân với hy vọng có người gặp Jossiah. Trang này khuyên những ai gặp Jossiah thì hãy cho anh uống nước, hỏi anh có đói hay không, hỏi anh có muốn gọi điện thoại cho ai hay không. Tránh nói rằng bạn đã thấy trang Facebook và đi tìm anh ta, vì tình trạng tâm thần của Jossiah có thể làm cho anh bị rối loạn.

    Nếu thấy Jossiah, hãy gọi số 912-200-5734.

    VD
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cha mẹ cầu mong Jossiah Nguyễn sớm trở về nhà

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 24, 2022 4:20 pm

    Cha mẹ cầu mong Jossiah Nguyễn sớm trở về nhà ở Georgia




    Cập nhật: Tin vui! Jossiah Nguyễn đã được tìm thấy vào chiều thứ Năm, 21 tháng 7, 2022 tại Queens trong vùng New York City.

    Dưới phần tiếng Việt của lời giới thiệu nguyên thủy cho video này là bản tin tiếng Anh của đài WPIX. Chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Jossiah và mong anh có được một tương lai tươi sáng bên cạnh những người yêu thương anh.

    Lời giới thiệu nguyên thủy: Jossiah Nguyễn đã rời nhà ở Savannah, Georgia vào khoảng ngày 8 tháng 5, 2022, hiện đang sống ở đâu đó tại thành phố New York. Xin hãy giúp tìm Jossiah cho anh sớm được đoàn tụ với gia đình. (Sau khi thâu âm và phát trên Youtube thì chúng tôi nhận ra mình đọc tên Jossiah không chính xác, xin cáo lỗi cùng gia đình họ Nguyễn. Xin cầu nguyện Ơn Trên ban phước lành cho Jossiah, và mong anh sớm trở về nhà với cha mẹ.)



    JAMAICA, NY (PIX11) — Jossiah Nguyen, the missing man from Savannah, Georgia who was wandering the streets of New York City for more than two months, was found Thursday evening at the Long Island Railroad train station in Jamaica, Queens.

    The MTA Police Department confirmed to PIX11 News that Nguyen was discovered by officers at 5:39 p.m. at the station. When officers ran his name in a computer, they realized he was Jossiah Nguyen, 25, who was reported missing by the Savannah Police Department. His parents indicated he may have been walking near railroad tracks.

    Nguyen had received a minor summons on Nostrand Avenue in Brooklyn on June 25, on the same day his parents were in New York City for a Missing Persons event. When they went to the location, he was nowhere to be found.

    His father’s cousin, Kim Crown, later took a haunting photo of Nguyen near the Lorimer Street train station on July 5. He was wearing tattered pants and refused help. When Crown contacted Yen Nguyen, Jossiah’s father, and sent the picture, the worried dad observed, “It breaks your heart to see your son that way.”

    Jossiah’s mother said her son had written to her on Facebook Messenger on May 13, five days after he went missing, asking for financial help to get a bus ticket back to Savannah. He said he had lost his phone and wallet.

    The mom cried as she recalled her son then tried to make a Facebook call.

    “Unfortunately, I missed the call,” Bien Nguyen said, her voice breaking, “and we haven’t heard from him since.”

    PIX11 News spoke to Nguyen’s relieved parents by phone Thursday evening. His mother said her son would likely receive a medical evaluation, and she would come to bring him home

    Nguyen’s plight gained national attention after his parents told their story to PIX11 News in an emotional interview that aired Tuesday. They said their son developed emotional issues after high school.

    The parents spoke of Nguyen’s many talents, sending us video of Jossiah joyfully performing a breakdancing routine in a high school show. Ironically, the song he danced to was Pharrell’s “Happy.”

    Nguyen also used to record rap music with his high school friends and his parents said he was an excellent athlete. Thursday night, they were waiting by the phone for MTA Police to connect them with their son, so they could hear his voice.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Câu chuyện ô gốc Việt mất tích gây xúc động

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 30, 2022 10:28 am

    Câu chuyện người đàn ông gốc Việt mất tích gây xúc động

    7/30/22

    Hình ảnh

    Jossiah Nghi Nguyen, 25, from Savannah, Georgia, went missing on May 8.

    (CaliToday – Tổng hợp) — Jossiah Nguyễn, người đàn ông gốc Việt 25 tuổi mất tích lần thứ hai sau khi được mẹ đưa từ New York về Georgia, an toàn khi được tìm ra vào tối thứ Ba, và được đưa vào bệnh viện địa phương.

    “Chúng tôi cám ơn rất nhiều người đã giúp đỡ chúng tôi tìm ra con,” ông Yên (hay Yến) Nguyễn đăng trên Facebook. “Nó hiện nay đã được chuyển đến một cơ sở y tế nội trú.”

    Câu chuyện về Jossiah Nguyễn lay động nhiều người trước những tấm hình anh trong chiếc quần jeans rách ngồi trên băng ghế xe điện ngầm ở Brooklyn, hay vô gia cư lang thang trên đường phố New York City hơn 2 tháng kể từ khi rời nhà bố mẹ ở Pooler, Georgia, ngày trước ngày Lễ Hiền Mẫu 8 tháng 5.

    Vào khoảng 5h39’ phút thứ 5 ngày 21 tháng 7, cảnh sát phát giác ra Nguyễn gần trạm xe điện Long Island Railroad trên đường Sutphin Boulevard ở Queens. Anh được đưa vào bệnh viện Jamaica đánh giá sức khỏe.

    Khi kiểm tra danh tánh trên máy điện toán, cảnh sát nhận ra đây chính là Jossiah Nguyễn 25 tuổi, người được Ty Cảnh sát Savannah báo mất tích. Bố mẹ của Jossiah cho biết, con mình có thể đi bộ gần đường xe lửa.

    Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, ông Yên Nguyễn và vợ Biên Nguyễn sang New York tham dự sự kiện Người Mất tích do Ty Cảnh sát thành phố New York tổ chức. Trong khi nói chuyện với các thám tử, họ được biết con trai mình cũng vào ngày hôm đó nhận được giấy triệu tập gần một tiệm tạp hóa trên góc đường Nostrand Avenue và St. John’s Place. Khi họ đến nơi thì Jossiah đã đi mất.



    Một người bà con của ông Yên, Kim Crown, tình cờ bắt gặp Jossiah, và đã gởi tấm hình gây ám ảnh chụp được Jossiah mặc chiếc quần jeans rách ngồi trên ghế gần trạm xe lửa Lorimer Street vào ngày 5 tháng 7. “Nó trông rất ốm, bẩn thỉu, có thể nói nó sống trên đường phố,” bà Crown nhớ lại. “Nó chỉ có một chiếc áo khoác bên cạnh. Người phụ nữ muốn giúp đỡ nhưng Jossiah từ chối. “Con ổn, con không sao. Cám ơn,” Jossiah nói với bà Crown.

    “Thật đau lòng khi nhìn thấy con trai mình như vậy,” ông Yên kể lại giây phút xem tấm hình.

    Bà Biên cho biết, 5 ngày sau khi mất tích, con trai bà gởi tin nhắn trên Facebook Messenger, nói mẹ giúp tiền để có thể mua vé xe bus về lại Savannah. Jossiah đánh mất điện thoại và bóp tiền.

    Người mẹ khóc khi nhớ lại con trai tìm cách liên lạc trên Facebook như thế nào. “Thật không may, tôi lỡ cuộc gọi của nó,” bà Biên kể, giọng nức nở. “Và từ đó, chúng tôi không nhận được tin tức gì nữa.”

    Câu chuyện của Jossiah Nguyễn thu hút sự chú ý quốc gia sau khi đài địa phương PIX11 phát sóng cuộc phỏng vấn xúc động với ông bà Nguyễn. Cặp vợ chồng cho biết, con trai họ bắt đầu có những vấn đề sức khỏe tâm thần sau khi tốt nghiệp trung học. Jossiah có nhiều tài, từng là một thanh niên vui vẻ, yêu thích vũ đạo hiện đại, đặc biệt vũ đạo đường phố, và thích thu âm nhạc rap. Cặp vợ chồng cho đài địa phương xem một đoạn băng Jossiah biểu diễn điệu nhảy đường phố hiphop trong một chương trình ở trường trung học. Thật trớ trêu, bản nhạc nền anh nhảy là bài “Happy” của Pharrell.

    Ông bà Nguyễn tuyệt vọng tìm con trước khi anh bị tổn thương. Họ bắt đầu lập một trang Facebook mang tên “JossiahNguyenMissingPerson.” Bà Biên không thể hiểu tại sao Joassiah lại bỏ đi, mặc dù biết bố mẹ sẽ lo lắng.



    Vào sáng 22 tháng 7, bà Biên bỏ mọi thứ bay sang New York, và đến thẳng bệnh viện gặp con. Bà không vui khi con trai mình không được chuyển thẳng từ New York đến trung tâm y tế nội trú ở Georgia.

    Jossiah Nguyễn vào tối khuya thứ Bảy ngày 23 tháng 7 đã bay về nhà cùng mẹ, nhưng chiều hôm sau, anh lại biến mất. Ông bà Nguyễn cho cộng đồng Facebook biết, con trai họ không tuân theo toa điều trị của bác sĩ.

    “Chúa đã trả lời lời cầu nguyện của chúng tôi vào lúc Biên Nguyễn và tôi xuống tinh thần nhất,” ông Yên đăng trên Facebook vào tối thứ Ba. Người đàn ông mệt mỏi cám ơn cộng đồng Georgia đã giúp đỡ, kể cả “những người lạ mặt mà chúng tôi không biết, những người đã chia sẻ lời khuyên và để mắt tìm kiếm Jossiah.”

    Ông Yên nhắn tin cho ký giả Mary Murphy đài PIX11 báo về việc tìm ra con lần nữa. “Xin những lời cầu nguyện cho cơ quan chăm sóc y tế nội trú không cho Jossiah ra viện sớm, cho đến khi được điều trị và cho thuốc hợp lý,” người đàn ông ghi.

    Hương Giang (Tổng hợp)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 37 khách