Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Elvis Phương: 'Từng có tiểu thư đưa vàng bằng số cân nặng để xin cưới tôi'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Elvis Phương: 'Từng có tiểu thư đưa vàng bằng số cân nặng để xin cưới tôi'

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 27, 2022 3:12 pm

    Elvis Phương: 'Từng có tiểu thư đưa vàng bằng số cân nặng để xin cưới tôi'

    7/27/22


    Là ca sĩ nổi tiếng, Elvis Phương có rất nhiều người hâm mộ si mê; anh tiết lộ từng có tiểu thư hỏi cưới mình với lễ vật là số vàng "nặng bằng người".


    Tham gia chương trình Du hành ký ức cùng MC Quyền Linh, ca sĩ Elvis Phương chia sẻ về hành trình 61 năm ca hát cũng như những câu chuyện về đời tư ít ai biết. Có khoảng thời gian, ông đổi nghệ danh là Thanh Phương, về sau quay lại cái tên ban đầu - Elvis Phương.

    Nói về cơ duyên đến với âm nhạc, ông kể: “16 tuổi, tôi đã thích hát. Một hôm tôi đi đến nhà hàng xóm chơi, nhà họ có cây guitar thùng bị hư đứt hết, chỉ còn một dây, mặt sau bị nứt sắp rớt ra rồi. Tôi xin về ôm guitar đứng trong phòng tắm hát, tiếng nó vang đã quá, thế là cứ hát… Tôi hát nhạc 'giật gân' từ nhỏ".

    Thấm đẫm âm nhạc từ nhỏ, lại có tài năng bẩm sinh và chất giọng đặc biệt, Elvis Phương không hề học qua trường lớp chuyên môn gì mà chỉ nghe băng đĩa, tham khảo sách báo và hát theo phong cách riêng là đủ lôi cuốn người nghe. 61 năm ca hát, Elvis Phương biểu diễn khắp nơi trên thế giới, hát từ nhạc Việt đến nhạc ngoại.

    Nam ca sĩ cũng tiết lộ bí quyết ăn chanh giữ giọng khiến Quyền Linh không khỏi trầm trồ.

    Hình ảnh

    Nam danh ca vẫn trẻ trung, phong độ ở tuổi 77 bên MC Quyền Linh.



    Con đường âm nhạc ngày càng rộng mở, Elvis Phương có cơ hội tiếp xúc nhiều với bóng hồng. Trò chuyện cùng Quyền Linh, Elvis Phương tiết lộ một kỷ niệm vui: "Ngày ấy, tôi đi hát bên Campuchia, có cô tiểu thư của đại sứ Pháp thích tôi lắm, đòi cưới tôi. Mẹ cô ấy còn bảo, tôi nặng bao nhiêu ký thì chồng bấy nhiêu ký vàng cho tôi nhưng tôi không đồng ý. Hát xong là tôi lên máy bay về luôn, cô tiểu thư ấy chạy theo khóc quá trời".

    Thành công trên con đường nghệ thuật nhưng chuyện tình duyên của ông gặp nhiều trắc trở với 3 cuộc hôn nhân. Người vợ đầu mất do tai nạn giao thông năm 1970. Người vợ hiện tại là Phan Lệ Hoa, đã sống cùng ông gần 40 năm qua. Họ bén duyên nhau trong một chuyến lưu diễn tại Mỹ. Ông hài hước kể, vì rung động trước người con gái xinh đẹp, ông ăn bữa cơm khét nhưng vẫn hết lời khen ngon.

    Đề cập đến việc cả 4 người con không theo nghề bố, Elvis Phương chia sẻ: “Mình không thể ép con mình được, đừng bao giờ chặt đứt đam mê của con mình”.

    Với Elvis Phương, 61 năm ca hát là chặng đường tuyệt vời với nhiều kỷ niệm. “Bây giờ cứ nhìn thấy chiếc mic là tôi phải hát, tôi hứa với vợ sẽ hát đến năm 104 tuổi. Tới lúc cuối tôi có nằm xuống, chuẩn bị đậy nắp quan tài thì tôi cũng phải hát một câu nữa rồi mới đi”,
    ông nói.

    Hình ảnh

    Elvis Phương và bà xã.

    Hình ảnh

    Dù chung sống hơn 40 năm nhưng vợ chồng nam nghệ sĩ rất lãng mạn, không to tiếng với nhau bao giờ.

    Elvis Phương (tên thật là Phạm Ngọc Phương), nổi danh từ những năm đầu thập kỷ 1970. Với chất giọng mạnh mẽ, âm sắc tròn đầy, ông luôn đưa người nghe đến sự bùng nổ cao trào khi cất tiếng hát. Elvis Phương từng sống ở Hong Kong, Pháp. Năm 1981, ông sang Mỹ định cư. Sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, năm 1994, ông bị ngất lịm trên sân khấu vì bệnh tim và phải dừng hát một thời gian dài.

    Đến cuối năm 1998, sau khi mổ tim xong, hai vợ chồng Elvis Phương quyết định trở về Việt Nam sinh sống, tĩnh dưỡng và tập luyện để có thể quay lại ca hát. Hiện tại họ sống cả ở Mỹ và Việt Nam.

    TÙNG NGUYỄN
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Elvis Phương: 'Từng có tiểu thư đưa vàng bằng số cân nặng để xin cưới tôi'

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 27, 2022 3:21 pm

    Danh ca Elvis Phương: '16 tuổi, tôi đã thích hát'


    VÂN VÂN
    27/07/2022



    Thời trẻ, Elvis Phương tham gia nhiều ban nhạc. Tuy nhiên, sự nghiệp của nam danh ca lên đỉnh cao và gây tiếng vang lớn nhất phải kể đến thời gian hát trong ban nhạc Phượng Hoàng. Trong chương trình “Du hành ký ức”, Elvis Phương tiết lộ, 16 tuổi đã thích hát nhờ cơ duyên với... chiếc guitar đứt dây.


    Hình ảnh


    Elvis Phương được nhiều nhạc sĩ nổi tiếng tin tưởng và gửi gắm những tác phẩm kinh điển.


    Elvis Phương (tên thật: Phạm Ngọc Phương) được biết đến là danh ca của Việt Nam. Với chất giọng đặc trưng cùng phong cách biểu diễn riêng biệt, Elvis Phương được nhiều nhạc sĩ nổi tiếng tin tưởng và gửi gắm những tác phẩm kinh điển, một trong số đó phải kể đến: “Nửa đêm ngoài phố”, “Vết thù trên lưng ngựa hoang”, “Tôi muốn”, “Yêu em” …

    Sau này, Elvis Phương trở thành một ca sĩ có thể hát nhiều thể loại từ rock, pop, trữ tình cho đến ca khúc trữ tình quê hương.


    Hình ảnh


    Có cơ hội tiếp xúc từ sớm với nền giáo dục, đặc biệt là âm nhạc của phương Tây, Elvis Phương sở hữu giọng ca riêng biệt.

    Sinh ra trong một gia đình trí thức Tây học khá giả, Elvis Phương có cơ hội tiếp xúc từ sớm với nền giáo dục, đặc biệt là âm nhạc của phương Tây. Nam danh ca cho biết yêu thích và tìm hiểu về dòng nhạc Rock, mến mộ ngôi sao nhạc rock đầu tiên của Mỹ - Elvis Presley đến nỗi lấy nghệ danh dựa trên tên gọi của thần tượng.


    Hình ảnh

    Nam danh ca trẻ trung, phong độ ở tuổi 77 bên MC Quyền Linh.


    Trò chuyện cùng MC Quyền Linh trong chương trình “Du hành ký ức”, Elvis Phương có dịp trải lòng về câu chuyện nghệ danh biến đổi theo thời cuộc, có khoảng thời gian nam danh ca đổi tên là Thanh Phương nhưng về sau vẫn giữ cái tên ban đầu là Elvis Phương.

    “16 tuổi, tôi đã thích hát. Một hôm đi đến nhà hàng xóm chơi, nhà họ có cây guitar thùng bị hư đứt hết chỉ còn 1 dây, mặt sau bị nứt sắp rớt ra rồi. Tôi xin về ôm guitar đứng trong phòng tắm hát, tiếng nó vang đã quá, thế là cứ hát… Tôi hát nhạc ‘giật gân’ từ nhỏ” - nam danh ca Elvis Phương chia sẻ về cơ duyên đến với âm nhạc.

    Âm nhạc thấm đẫm trong người từ nhỏ cùng tài năng bẩm sinh và chất giọng đặc biệt, Elvis Phương không hề học qua trường lớp chuyên môn gì mà chỉ nghe băng đĩa, tham khảo sách báo và hát theo phong cách riêng. 61 năm ca hát, Elvis Phương biểu diễn khắp mọi nơi trên thế giới, từ nhạc Việt đến nhạc ngoại. Nam danh ca cũng tiết lộ bí quyết giữ giọng hát bằng cách ăn chanh khiến MC Quyền Linh không khỏi bất ngờ, thậm chí còn muốn “học đòi” làm theo.

    Hình ảnh

    Tài năng là thế nhưng Elvis Phương từng bị gia đình cấm cản việc theo đuổi nghệ thuật.


    Tài năng là thế nhưng ít ai biết danh ca Elvis Phương từng bị gia đình cấm cản việc theo đuổi nghệ thuật: “Ba, má tôi không chấp nhận việc ‘xướng ca vô loài’. Ba tôi là thầu khoán nên hi vọng tôi nếu không nối nghiệp thì cũng sẽ làm một công việc bình thường. Có lần ông giận quá nên đánh, đuổi tôi ra khỏi nhà”. Quyết tâm thực hiện đam mê, Elvis Phương thuyết phục gia đình bằng cách minh chứng qua việc hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, được nhiều khán giả yêu thích.

    “Lúc đó ba chỉ sợ con ra khỏi nhà rồi đi con đường của con, ba sợ con hư, con hút chích, cờ bạc. Nhưng bây giờ ai cũng khen con, ba mừng lắm. Ba biết đó là sở thích của con nên không ngăn cản nữa. Ba nhớ con lắm, thôi con về nhà đi”, nam danh ca xúc động khi nhắc đến người ba quá cố cùng những băn khoăn, trăn trở khi xưa của ba.

    Tại “Du hành ký ức”, danh ca Elvis Phương hồi tưởng lại thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp. Một hôm đến hát ở Queen Bee, nhạc sĩ Lê Hựu Hà đến bắt chuyện và đưa ca khúc mới vừa sáng tác mang tên “Yêu em” và nhờ Elvis Phương hát.

    Thời gian sau đó, khi “Yêu em” đã thành bài hit, nhạc sĩ Lê Hựu Hà đến gặp Elvis Phương để nói lời cảm ơn và tiết lộ rằng chính nhờ bài hát này mà nhạc sĩ được nên duyên vợ chồng với người bạn gái.

    Con đường âm nhạc ngày càng rộng mở, danh ca Elvis Phương có cơ hội đi diễn và tiếp xúc nhiều với “bóng hồng”. Trò chuyện cùng MC Quyền Linh, Elvis Phương tiết lộ một kỷ niệm vui khiến nam MC trầm trồ thích thú: “Ngày ấy tôi đi hát bên Cambodia, có cô tiểu thư của Đại sứ Pháp thích tôi lắm, đòi cưới tôi. Mẹ cô ấy nói tôi nặng bao nhiêu ký thì chồng bấy nhiêu ký vàng cho tôi nhưng tôi không đồng ý. Hát xong là tôi lên máy bay về luôn, cô tiểu thư ấy chạy theo khóc quá trời!”.

    Hình ảnh


    Elvis Phương và bà xã.


    Thành công trên con đường nghệ thuật, thế nhưng hôn nhân của nam danh ca cũng từng trắc trở khi người vợ đầu tiên ra đi vì tai nạn giao thông. Sau đó, trong một chuyến biểu diễn tại Mỹ, nam danh ca có dịp bén duyên với người vợ hiện tại. Anh hài hước tiết lộ rung động trước người con gái xinh đẹp, ăn bữa cơm khét nhưng vẫn hết lời khen ngon và cuối cùng nên duyên vợ chồng hơn 40 năm. Đề cập đến việc cả 4 người con đều không theo nghề, danh ca Elvis Phương chia sẻ đầy tâm lý: “Mình không thể ép con mình được, đừng bao giờ chặt đứt đam mê của con mình”.

    Với Elvis Phương, 61 năm ca hát là chặng đường tuyệt vời với nhiều kỷ niệm. “Bây giờ cứ nhìn thấy microphone là tôi phải hát, tôi hứa với vợ sẽ hát đến năm 104 tuổi. Tới lúc cuối tôi có nằm xuống, chuẩn bị đậy nắp quan tài thì tôi cũng phải hát một câu nữa rồi mới đi” - nam danh ca vẫn mong muốn được hát đến cuối đời.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 43 khách