Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phương Mỹ Chi: Không ai dám tỏ tình với tôi! 1
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Phương Mỹ Chi: Không ai dám tỏ tình với tôi! 1

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 04, 2022 3:07 pm

    Phương Mỹ Chi ở tuổi 19: Không ai dám tỏ tình với tôi!

    8/4/22

    Từng được mệnh danh là "thần đồng dân ca", cuộc sống của Phương Mỹ Chi sau 9 năm thay đổi thế nào?

    Hình ảnh

    Phương Mỹ Chi: "Nói con đường tôi đi trải đầy hoa hồng là không công bằng…"


    Từng được mệnh danh là "thần đồng dân ca", cuộc sống của Phương Mỹ Chi sau 9 năm thay đổi thế nào? PV Dân trí đã có dịp theo chân "cô bé dân ca" - nay đã là nữ ca sĩ 19 tuổi - trải nghiệm một ngày làm việc với lịch trình dày đặc và những phút trải lòng của cô về góc khuất trong cuộc sống, sự nghiệp...

    Năm 2013, một cô bé đeo kính cận, mặc bộ bà ba màu hồng bước lên sân khấu "Giọng hát Việt nhí" nức nở hát ca khúc "Quê em mùa nước lũ", dù có lúc ngập ngừng vì quên lời nhưng giọng hát đầy cảm xúc của em đã chạm đến hàng triệu trái tim khán giả.

    Không giành được giải thưởng cao nhất nhưng ngôi vị Á quân năm đó đã mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô bé sinh năm 2003. Sau chương trình, cái tên "cô bé dân ca" Phương Mỹ Chi xuất hiện trên khắp các sân khấu lớn nhỏ, trong và ngoài nước, được ca sĩ Quang Lê nhận làm con nuôi, trở thành "giọng ca nhí" được săn đón lúc bấy giờ...

    Sau 9 năm, Phương Mỹ Chi nay đã trở thành cô thiếu nữ 19 tuổi, vẫn theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình và vẫn đang là một trong những giọng ca rất được yêu thích. Không phải ngẫu nhiên mà cả Quang Anh, Đức Vĩnh... đều nhắc về Phương Mỹ Chi với sự ngưỡng mộ và cho rằng hiếm có "sao nhí" nào giữ được sức hút đến khi trưởng thành như vậy.

    Thế nhưng, con đường mà "cô bé dân ca" đi liệu có "trải đầy hoa hồng" như mọi người vẫn nghĩ?

    Từng bị tắt tiếng khi đang hát, toàn phải ăn cơm ở ngoài đường…

    Bước chân vào làng giải trí, môi trường này có giống như tưởng tượng của Phương Mỹ Chi?

    - Khi bước vào con đường nghệ thuật, tôi không tưởng tượng gì hết. Kể cả chuyện tôi đi thi "The Voice Kids" và tiếp xúc với âm nhạc cũng rất tự nhiên. Đơn giản là bản thân tôi thích âm nhạc, thích dòng nhạc đó nên cứ hát vậy thôi. Nhờ đó mà tôi không bị rơi vào tình trạng "vỡ mộng" do đặt kỳ vọng quá nhiều.

    Hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ, Phương Mỹ Chi gặp khó khăn gì? Có từng bị "ức hiếp"?

    - Khó khăn thì chắc cũng nhiều nhưng may mắn là vì khi đó, tôi còn khá vô tư. Vậy nên, nếu tôi có gặp khó khăn và buồn thì cũng chỉ có một chút thôi. Bên cạnh tôi còn có rất nhiều người yêu thương, nhất là gia đình và người hâm mộ nên tôi luôn cảm thấy được bảo vệ. Khi đi diễn cũng vậy, tôi thấy cô chú anh chị nghệ sĩ đều quan tâm đến mình.

    Áp lực khi trở thành một "sao nhí" như thế nào?

    - Áp lực thì chắc chắn có nhưng quan trọng là cách mình tiếp nhận và vượt qua thế nào thôi. Bản thân tôi cũng là người dễ thích nghi nên những thay đổi xung quanh cũng rất bình thường, không có gì to tát. Chỉ là, đôi lúc tôi cảm thấy chông chênh trên con đường nghệ thuật nhưng... cũng sớm vượt qua.

    Hình ảnh

    Dù được kỳ vọng trở thành Quán quân "Giọng hát Việt nhí" mùa đầu tiên nhưng năm đó, Phương Mỹ Chi chỉ đoạt Á quân. Có bao giờ bạn nghĩ rằng nếu mình là Quán quân thì giờ đây mọi chuyện đã khác?

    - Tôi nghĩ nếu mình trở thành Quán quân thì khác biệt duy nhất có lẽ là... chiếc cúp và tiền thưởng nhiều hơn (cười). Còn tài năng của tôi và sự yêu thương của khán giả thì dù là Á quân hay Quán quân vẫn như hiện tại thôi.

    Tôi là người rất dễ hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhoi. Ví dụ, hôm nay tôi mua được một ly nước mình yêu thích thì cũng đã rất vui, huống chi tôi đã đoạt một giải thưởng được nhiều người quan tâm như vậy. Niềm vui đó trở thành nguồn động lực, đồng thời cũng là áp lực để mình bước tiếp trên hành trình mới.

    Sau cuộc thi, Phương Mỹ Chi từng được các nghệ sĩ tên tuổi hỗ trợ, trong đó có ca sĩ Quang Lê, nhưng sau đó lại tách ra khỏi công ty. Hiện tại, mối quan hệ của Phương Mỹ Chi với bố nuôi thế nào?

    - Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn khi được nhiều người yêu thương, bảo vệ. Gặp được bố Lê (ca sĩ Quang Lê - PV) cũng là một điều may mắn. Bố Lê đã "đỡ đầu" cho tôi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, đưa tôi đến gần với khán giả trong nước và hải ngoại. Tôi thật sự rất biết ơn bố. Hiện tại, mỗi lần bố Lê về Việt Nam là tôi và bố lại gặp nhau, đi ăn uống, trò chuyện cùng nhau.

    Có ý kiến cho rằng có người đỡ đầu khi mới vào nghề sẽ giúp sự nghiệp thuận lợi hơn, nhưng về sau lại dễ xảy ra mâu thuẫn, Phương Mỹ Chi nghĩ sao?

    - Khi hợp tác với bất cứ ai, tôi đều mang tâm thế vô tư. Quan trọng nhất là tôi sẽ tin tưởng vào những người cộng tác với mình. Tôi cũng không bao giờ nghĩ đến những chuyện tiêu cực vì chuyện gì đến thì sẽ đến. Chúng ta không thể cứ lo lắng để rồi không tận hưởng được những giây phút đẹp ở hiện tại.

    Đi hát gần 10 năm, Phương Mỹ Chi có từng gặp sự cố "nhớ đời"?

    - Tôi nhớ có một lần đi diễn ở Bắc Ninh vào năm 14 tuổi. Trước đó vài ngày, tôi đổ bệnh, giọng khàn đặc, khi luyện thanh không thể lên được nốt cao nhất của mình.

    Lúc đó, tôi sợ quá nên gọi cho thầy thanh nhạc, hỏi thầy phải làm sao. Tôi mong muốn lên sân khấu ít ra cũng phải hát được, không thể làm khán giả thất vọng. Thầy thanh nhạc dặn tôi cứ luyện thanh bình thường, đừng luyện cao quá và bình tĩnh giữ cột hơi.

    Hình ảnh


    Sau khi nghe thầy dặn dò, tôi vẫn luyện thanh, khi lên sân khấu vẫn chào khán giả và hát được. Tuy nhiên, khi đang hát thì tôi bị tắt hẳn tiếng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cảm giác như vậy. Lúc đó tôi rất sợ và khóc ngay trên sân khấu.

    Chú MC chương trình đã mang cho tôi một chai nước để tôi uống và bình tĩnh lại. Sau đó, tôi cố gắng xin lỗi khán giả, vào trong là òa khóc thật sự. Tôi khóc từ cánh gà tới lên xe rồi về khách sạn luôn. Đó là một sự cố nhớ đời đối với tôi.

    Thật sự, chuyện ca sĩ bị bệnh không thể hát được cũng là chuyện thường gặp. Đó là sự cố mà 60% thuộc về trách nhiệm nghệ sĩ và 40% còn lại là do các yếu tố bên ngoài, không kiểm soát được. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết mức có thể để không bao giờ lặp lại tình trạng đó.

    "Tôi có được hôm nay là nhờ 2 điều..."


    Hiện tại, Phương Mỹ Chi đã là một cô gái 19 tuổi, nhưng nhiều người vẫn mặc định bạn là một "ca sĩ nhí". Bạn có nghĩ đây là một trở ngại nếu muốn thay đổi phong cách, ví dụ trưởng thành hay gợi cảm hơn?

    - Bản thân tôi khi đặt mình vào cương vị của khán giả, nhìn thấy cô ca sĩ nhí mình yêu thích ngày một lớn lên và có sự thay đổi về phong cách thì chắc hẳn sẽ hơi bị "sốc". Dù sự thay đổi đó có là quyến rũ hơn hay năng động hơn.

    Nhưng dù thế nào đi nữa thì ai cũng sẽ lớn lên và có một thế giới quan khác. Họ sẽ tiếp nhận những gì phù hợp với mình ở hiện tại. Bản thân tôi cũng có chút lo lắng nhưng đây là guồng quay tự nhiên của cuộc sống, không có gì thay đổi được.

    Thời gian qua, Phương Mỹ Chi thấy mình đã thay đổi như thế nào?

    - Về âm nhạc, tôi đã và đang cố gắng làm sao để dòng nhạc dân gian dễ dàng tiếp cận các bạn trẻ. Còn về thời trang, tôi nghĩ chắc mình phải theo dõi nhiều người đẹp hơn để "học lóm" cách chọn trang phục phù hợp. Trong cuộc sống thì tư duy và cách nhìn nhận vấn đề của tôi cũng thay đổi. Năng lượng và tài năng của mình phát triển hơn.

    Nhiều người đánh giá Phương Mỹ Chi là "sao nhí" hiếm hoi giữ được độ "hot" đến thời điểm hiện tại, may mắn hơn những bạn đồng trang lứa như Hồ Văn Cường, Nguyễn Thiện Nhân… Bạn nghĩ sao về nhận định này?

    - Tôi rất hạnh phúc khi khán giả luôn quan tâm và dõi theo cả quá trình mà Phương Mỹ Chi đã và đang đi. Tôi có được hôm nay nhờ 2 điều, thứ nhất là may mắn, thứ 2 là sự nghiêm túc trong công việc mình làm.

    Khó khăn thì chỉ riêng mình mới biết. Tôi không muốn nói với khán giả những điều này vì như vậy giống như kể lể. Tôi chỉ muốn khán giả tiếp nhận những năng lượng tích cực của mình mà thôi.

    Còn nếu nói Phương Mỹ Chi nổi tiếng, con đường trải nhiều hoa hồng mà không có bất kỳ khó khăn nào thì đó là đánh giá không công bằng. Tôi nghĩ nhờ sự kết hợp nhiều thứ và cố gắng hết mình mới có được Phương Mỹ Chi hôm nay chứ không chỉ nhờ may mắn.

    Hình ảnh


    Từng mắc Covid-19, sức khỏe của Phương Mỹ Chi hiện như thế nào?

    - Tôi bị mắc Covid-19 đến 2 lần, "trộm vía" là sau khi mắc bệnh, giọng hát không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tôi hay quên hơn trước đây và bị rụng tóc.

    Phương Mỹ Chi muốn thay đổi điều gì nhất ở bản thân?

    - Nếu theo dõi, khán giả sẽ nhận thấy trên con đường sự nghiệp của tôi không có nhiều dấu mốc ngoạn mục mà là những bước đi từ từ. Bởi bản thân tôi là người thích "ăn chắc mặc bền", không muốn làm những việc quá vượt sức của mình để rồi làm không tốt.

    Tôi vẫn luôn thay đổi theo từng ngày và cố gắng để mọi sự thay đổi của mình đều theo hướng tích cực. Tôi rất thích học hỏi, bây giờ cũng đang cải thiện sự an toàn của mình vì tự thấy bản thân còn nhát, chưa dám làm những chuyện vượt sức. Tôi hiểu rằng muốn để lại dấu ấn hay lột xác hoàn toàn thì phải bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của mình.

    Hiện tôi vẫn còn những sự lựa chọn "dễ đoán" trong nhiều mặt của cuộc sống, từ phong cách đến âm nhạc...

    "Thấy mình cũng hiền, dễ thương mà sao không ai dám tới gần..."

    Chuẩn bị bước vào đại học, Phương Mỹ Chi có gặp khó khăn hơn trước?

    - Tôi rất hào hứng khi được bước vào môi trường học tập khác so với thời học sinh. Tôi nghe nói môi trường đại học rất năng động, đặc biệt là trường mà tôi chuẩn bị học. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn chưa thể tiết lộ trường mới của mình (cười).

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Vừa học tập vừa hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi cân bằng mọi việc như thế nào?

    - Thật sự thì thời gian hiện tại tôi khá bận rộn, toàn phải ăn cơm ở ngoài đường (cười). Mỗi tuần tôi sẽ lên phòng thu khoảng 3 buổi, nếu có các dự án âm nhạc thì lên nhiều hơn để tập luyện.

    Bên cạnh đó, tôi còn phải tập trung cho việc học. Tôi học thêm tiếng Anh vì nghĩ đây là một kỹ năng cần thiết, giúp mình giao tiếp khi đi lưu diễn ở nước ngoài. Thậm chí, hiện tại tôi còn phải đọc các hợp đồng bằng tiếng Anh nên cần ra sức trau dồi. Tuy nhiên, tôi lại là người thích bận rộn nên vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian này.

    Thời gian rảnh, Phương Mỹ Chi thường làm gì?

    - Tôi sẽ tranh thủ đi chợ, mua đồ ăn để lấp đầy tủ lạnh nhà mình (cười). Ngoài ra, tôi đi uống cà phê với bạn bè hay quay những clip TikTok vui nhộn, thư giãn sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi.

    Gần đây, Phương Mỹ Chi hoạt động khá sôi nổi trên TikTok. Vì sao?

    - Thông qua kênh TikTok, tôi muốn truyền tải năng lượng tích cực của mình đến mọi người. Nếu như trên sân khấu, khán giả nhìn thấy hình ảnh tôi dịu dàng, nhẹ nhàng thì trên kênh TikTok sẽ thấy một Phương Mỹ Chi vui nhộn, hài hước hơn. Bên cạnh đó, kênh TikTok cũng là nơi tôi mang âm nhạc của mình đến gần với khán giả hơn.

    Phương Mỹ Chi tự lên nội dung và sản xuất các clip TikTok hay có người hỗ trợ?

    - Đối với những clip đơn giản, chỉ cần nhép theo nhạc thôi, tôi có thể tự làm. Còn những clip cắt ghép phức tạp hơn thì có ê-kíp hỗ trợ vì tôi rất... mù công nghệ (Cười).

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Sử dụng mạng xã hội từ nhỏ, có bao giờ Phương Mỹ Chi gặp phải những ý kiến hay bình luận tiêu cực khiến bạn buồn lòng, khóc mấy ngày liền?

    - Nói không gặp những bình luận tiêu cực là... xạo. Nếu đọc được những bình luận đó trong lúc tâm trạng đang vui thì không sao, nhưng nếu lúc đó mình đang buồn thì sẽ rất dễ bị tổn thương và ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều. Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì từ từ cũng phải quen thôi. Tôi nghĩ rằng trong bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ có những lời không hay và không đúng về mình. Vì vậy, mình chỉ cần lướt qua nó mà thôi.

    Vừa học tập lại bận rộn ca hát, hiện Phương Mỹ Chi có người yêu chưa?

    - Tôi thì tự thấy bản thân mình cũng hiền, dễ thương mà không biết sao không ai dám tới gần, giống như sợ mình hay sao đó, không ai dám tỏ tình với tôi hết (cười).

    Bạn bè trong lớp của tôi tụ lại với nhau chỉ có học hoặc đùa giỡn chứ không có chuyện thích nhau, có thích là thích bạn ngoài lớp thôi. Nhưng mà nói vậy chứ tôi cũng không có bạn ngoài lớp nào để thích mà cũng không có bạn nào thích mình hết (cười lớn).

    Tôi là người mà phải thật sự thân thiết thì mới bộc lộ con người mình, mới đùa giỡn nhiều nên việc tôi giao lưu với bạn bè bên ngoài cũng ít.

    Cảm ơn những chia sẻ của Phương Mỹ Chi!


    Theo DT
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 151 khách