Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quang Lê: 'Mẹ tôi là tiểu thư của tiệm kim hoàn xứ Huế'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Quang Lê: 'Mẹ tôi là tiểu thư của tiệm kim hoàn xứ Huế'

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 05, 2022 4:22 pm

    Quang Lê: 'Mẹ tôi là tiểu thư của tiệm kim hoàn xứ Huế'

    8/5/22


    Quang Lê kể mẹ anh là tiểu thư trong gia đình có truyền thống làm nghề kim hoàn, 69 tuổi nhưng rành công nghệ và coi anh như con nít.


    Dịp lễ Vu Lan, Quang Lê kể về mẹ. Anh cho biết bà là một phụ nữ gốc Huế truyền thống nhưng chịu cập nhật xu hướng. "Mẹ không hối thúc tôi lấy vợ. Tư tưởng bà rất thoải mái, chỉ con con sống vui, sống khỏe", anh nói. Hiện vấn đề khiến mẹ Quang Lê lo lắng nhất là cân nặng của anh. Bà thường lên mạng tham khảo những món ăn giúp giảm cân để nấu cho anh ăn. Ngoài ra, bà hạn chế thói quen ăn khuya của anh, khuyến khích anh uống nước trái cây, dùng yến...

    "Mẹ thích nấu nướng và nấu rất ngon nhưng không nấu nhiều vì sợ tôi ăn no sẽ mập. Mẹ hay nhắc tôi: 'Ở tuổi này đừng để mập, dễ mắc bệnh'", Quang Lê kể.

    Hình ảnh

    Mẹ Quang Lê (giữa) về nước ủng hộ con trai làm liveshow.

    Nam ca sĩ nhớ lúc trẻ, mẹ anh đẹp và có phong thái đoan trang, chuẩn mực của phụ nữ Huế thời xưa. Bà xuất thân là tiểu thư của gia đình giàu có ở cố đô nhưng sống giản dị, chịu thương chịu khó. Mỗi lần con trai đi diễn về, bà đều tự tay dọn phòng, trang trí đẹp đẽ để con được nghỉ ngơi trong không gian thoải mái. Quang Lê thấy áy náy, nói mẹ không cần bận tâm vì anh đã lớn, nhưng bà không chịu.

    "Những lúc ở xa không có mẹ chăm sóc, tôi nhớ mẹ, mới biết không đâu sung sướng bằng bên mẹ. Con đã 40 tuổi mà trong mắt mẹ vẫn còn bé thơ", anh nói. Quang Lê coi mẹ như người bạn lớn, thường tâm sự với mẹ mọi buồn vui trong cuộc sống, kể cả chuyện đi diễn được khán giả lì xì.

    Hiện cả gia đình Quang Lê đã định cư Mỹ. Anh còn độc thân nên chọn sống cùng mẹ để tiện chăm sóc bà. Năm 2013, sau khi bố mất, nam ca sĩ càng hiểu được sự vô thường của cuộc đời và từ đó quý trọng hơn mỗi phút giây bên người thân.



    Hình ảnh

    Quang Lê và mẹ hiện tại.

    Hôm 5/8, Quang Lê ra MV "Công danh nào bằng mẹ" để tặng mẹ dịp lễ Vu Lan. Anh cho biết đây là ngày lễ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt, càng thiêng liêng với anh - một người coi trọng gia đình. Ca khúc do nghệ sĩ Tuấn Sông Thu viết lời, nhạc sĩ Phạm Hồng Biển phổ nhạc.

    "Nhạc phẩm giúp tôi nói lên tiếng lòng với mẹ - người đã giúp tôi theo đuổi đam mê và gặt hái được những thành công như hiện tại", anh nói.

    Quang Lê cho biết bài "Công danh nào bằng mẹ" gây xúc động bởi phần ca từ ý nghĩa, truyền tải thông điệp hãy trân trọng cha mẹ, đặc biệt gửi gắm tình cảm đến những người mẹ thôn quê đã tần tảo, lam lũ một đời để nuôi con. Câu hát: "Mắt mờ da mồi, còng lưng mẹ gánh trên vai, ngược xuôi vượt hết chông gai. Có bao giờ bao giờ mẹ thở mẹ than, đợi ngóng con mỏi mắt lệ nhòa. Lối mòn xưa bóng mẹ hiu hiu, tóc bạc thưa phủ màu bụi trần. Mong con về ngày ngày tháng tháng. Công danh nào bằng mẹ ai ơi" đã ám ảnh Quang Lê, khiến anh xúc động khi cất lời hát.

    MV 'Công danh nào bằng mẹ' - Quang Lê

    Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị, sinh năm 1979 tại Huế. Anh là con thứ ba trong gia đình có sáu anh em. Gia đình nội Quang Lê thuộc dòng dõi nho học, có nhiều người làm thi sĩ, "môn đăng hộ đối" với nhà ngoại.

    Lam Trà
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 136 khách