Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
GA:Cảnh sát bắn chết một ô Việt, tìm thấy xác mẹ và con gái ở trong nhà
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49328
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    GA:Cảnh sát bắn chết một ô Việt, tìm thấy xác mẹ và con gái ở trong nhà

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 06, 2022 9:01 am

    Cảnh sát Georgia bắn chết một ông Việt, tìm thấy xác mẹ và con gái ở trong nhà

    8/6/22

    Hình ảnh

    Hình chụp từ trên không trung cho thấy cảnh sát đang điều tra tại ngôi nhà ở Buford mà họ khám phá một người mẹ và con gái của bà bị sát hại đêm thứ Ba. Nghi can đã bị cảnh sát bắn chết trong nhà. (Hall County Sheriff's Office)


    BUFORD - Cơ Quan Điều Tra Tiểu Bang Georgia (GBI) đã công bố tên tuổi của người đàn ông bị tình nghi giết một phụ nữ và con gái của bà trong một ngôi nhà tại thành phố Buford thuộc hạt Hall County. Nghi can là ông Đoàn Đức Thắng, 51 tuổi, bị cảnh sát bắn chết trong nhà vào đêm thứ Ba, 2 tháng 8, 2022.


    Cho đến sáng sớm thứ Tư, các chuyên viên của GBI vẫn còn làm việc tại ngôi nhà xảy ra án mạng nằm trên đường Long Creek Drive.


    Nhà chức trách cho biết cảnh sát đã đến nhà để kiểm tra tình trạng an sinh, sau khi có người báo tin một người đàn ông sống trong nhà có vệt máu trên áo. Khi thấy cảnh sát bước vào cửa, người đàn ông đã cầm dao trong tư thế tấn công, khiến cảnh sát nổ súng bắn chết ông ta, người được xác nhận sau này là ông Đoàn Đức Thắng.


    Sau khi bắn ông Thắng, cảnh sát tìm thấy xác của một phụ nữ và con gái của bà. Cả hai người này đều sống tại địa chỉ này. Cảnh sát nói rằng ông Thắng là nghi can duy nhất trong cái chết của bà Nguyễn Thị Kim Oanh, 42 tuổi, và con gái Trần Lam-Anh, 18 tuổi.


    Theo lời của những người hàng xóm với các cơ sở truyền thông địa phương, ông Thắng là bạn trai của bà Kim Oanh. Bà làm chủ một tiệm nail ở thành phố Gainesville. Những người hàng xóm này nói rằng chính chồng cũ của bà Kim Oanh là người gọi báo cảnh sát, xin họ đến nhà kiểm tra tình trạng an sinh vì có người mất tích.


    Theo phúc trình của GBI, các nhân viên công lực đã đến nhà nằm ở khu phố số 3200 đường Long Creek Drive vào trưa thứ Ba. Đây là nhà của bà Kim Oanh. Vì không có ai ra mở cửa nên cảnh sát không thể vào nhà để tìm hiểu nhiều hơn.


    Phúc trình của GBI cho biết một thời gian sau thì có một người thân của bà Kim Oanh đến nhà và được nói chuyện với ông Thắng. Theo lời của những người hàng xóm, thân nhân này chính là chồng cũ của bà Kim Oanh. Ông Thắng đã nói với ông thân nhân rằng mẹ con bà Kim không có ở đó.


    Nhận thấy quần áo của ông Thắng có những vết máu, thân nhân đã chuyển thông tin này đến cảnh sát. Và với thông tin đó, cảnh sát xin trát tòa để có thể xông vào nhà. Họ đã phong tỏa khu gia cư trong vòng vài giờ trước khi gõ cửa nhà.


    Vào khoảng 11 giờ đêm thứ Ba, cảnh sát tiến vào nhà, gặp ông Thắng đang cầm một con dao và “có động tác tấn công” nhắm vào cảnh sát, theo một thông cáo báo chí của Sở Cảnh Sát Hạt Hall. “Hậu quả là người đàn ông bị bắn thiệt mạng bởi cảnh sát. Không có nhân viên công lực nào bị thương.”


    Sau khi kiểm tra tình hình để bảo đảm sự an toàn, cảnh sát tìm thấy hai tử thi. Cảnh sát chưa cho biết hai phụ nữ đã bị sát hại như thế nào, chỉ nói rằng Cảnh Sát Hạt Hall còn đang điều tra về cái chết của bà Kim Oanh và cô Lam-Anh.

    Hình ảnh

    Cảnh sát vẫn còn làm việc tại địa chỉ 3200 Long Creek Drive vào sáng sớm thứ Tư, 3 tháng 8, 2022. (Hall County Sheriff’s Office)


    Cơ quan Điều Tra Georgia cho biết, “Các điều tra viên của chúng tôi sẽ công bố nguyên nhân gây thiệt mạng khi có điều kiện thích hợp. Chúng tôi mong quý vị hãy kiên nhẫn trước công tác điều tra của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin mọi người hãy tế nhị với gia đình và hàng xóm của nạn nhân trong lúc họ còn đang sống qua thảm kịch này.”


    Cơ quan pháp y sẽ giảo nghiệm cả ba thi hài và sẽ cho biết kết quả giảo nghiệm trong vài ngày tới.

    VD
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 128 khách