Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quang Lê: Mọi việc trong cuộc sống tôi đều chia sẻ với mẹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Quang Lê: Mọi việc trong cuộc sống tôi đều chia sẻ với mẹ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 07, 2022 6:53 pm

    Quang Lê: Mọi việc trong cuộc sống tôi đều chia sẻ với mẹ

    Tùng Ninh | 07/08/2022

    Hình ảnh

    "Mẹ tôi tuy không phải là ca sĩ nhưng hát rất hay và say mê hát. Có lẽ bởi vậy mà tôi yêu những gì thuộc về thơ ca và âm nhạc từ tấm bé" – ca sĩ Quang Lê chia sẻ.

    Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã phát hành một sản phẩm âm nhạc về tình mẫu tử nhân dịp lễ Vu Lan. Sản phẩm có tên Công danh nào bằng mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, do nhà thơ Tuấn Sông Thu viết lời.

    Chúng tôi đã liên hệ với ca sĩ Quang Lê và được anh chia sẻ về việc phát hành MV ca nhạc này.

    Không gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử

    Tại sao anh lại quyết định ra mắt sản phẩm âm nhạc vào dịp lễ Vu Lan?

    Theo tôi, đại lễ Vu Lan là một ngày có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt.

    Hình ảnh

    Đây là ngày báo hiếu, nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những thế hệ người đi trước. Nó mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" ngàn đời của dân tộc ta.

    Dù lớn lên ở nước ngoài, nhưng tôi vẫn thấm nhuần đạo lý này vì cộng đồng người Việt tại hải ngoại luôn giữ gìn, bảo tồn lễ Vu Lan cũng như giáo dục con em phải nhớ về cội nguồn. Vì vậy, tôi muốn ra mắt sản phẩm âm nhạc vào dịp lễ Vu Lan để nhắc nhở giới trẻ về truyền thống người Việt, đặc biệt về lòng hiếu thảo với cha mẹ.

    Ca khúc Công danh nào bằng mẹ do thi sĩ Tuấn Sông Thu chấp bút dành tặng những người mẹ Việt Nam dịp lễ Vu Lan 2022. Anh Tuấn Sông Thu có gửi gắm tôi và Phương Anh trình bày hai phiên bản nam và nữ.

    Với riêng cá nhân tôi, ca khúc giúp tôi nói lên tiếng lòng với mẹ, người đã giúp tôi theo đuổi đam mê và gặt hái được những thành công như hiện tại.

    Tôi là con thứ ba trong gia đình, được cha mẹ cho theo học nhạc từ năm lớp 9 đến năm thứ hai của đại học. Chính sự hỗ trợ từ gia đình, đặc biệt là mẹ giúp tôi có được bệ phóng khi bước vào con đường ca hát.

    Anh có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa ca khúc này?

    Bài hát gây xúc động với tôi bởi phần lời ca ý nghĩa, truyền tải thông điệp hãy trân trọng công ơn cha mẹ đặc biệt gửi gắm tình cảm đến những người mẹ tảo tần, lam lũ nuôi đàn con thơ. Có lẽ vì quá xúc động nên tôi mới quyết định thu âm và phát hành nó vào dịp lễ Vu Lan. Tôi thấy được tâm sự, nỗi lòng mình trong chính bài hát.

    Hình ảnh

    Lời bài hát là tâm sự của người con như tôi gửi đến mẹ: "Mắt mờ da mồi, còng lưng mẹ gánh trên vai, ngược xuôi vượt hết chông gai. Có bao giờ bao giờ mẹ thở mẹ than, đợi ngóng con mỏi mắt lệ nhòa. Lối mòn xưa bóng mẹ hiu hiu, tóc bạc thưa phủ màu bụi trần. Mong con về ngày ngày tháng tháng. Công danh nào bằng mẹ ai ơi"…

    Xuyên suốt bài hát, tôi muốn truyền tải nhẹ nhàng, chậm rãi, tình cảm, tập trung vào cảm xúc và sự chiêm nghiệm, lột tả tâm trạng chung của những người con đối với mẹ, không gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử.

    Mọi việc trong cuộc sống tôi đều chia sẻ với mẹ


    Anh là một người con hiếu thảo và hát nhiều ca khúc về tình mẫu tử. Anh có thể chia sẻ về gia đình mình?


    Tôi sinh ra tại Huế, trong một gia đình có tình yêu và đam mê nghệ thuật. Ông tôi là một nhà thơ.

    Máu yêu thơ cũng ngấm trong bố tôi và các bác, các cô dì bên nội. Vì thế mà từ nhỏ tôi đã thường xuyên được nghe cả nhà ngâm thơ.

    Hình ảnh

    Mẹ tôi tuy không phải là ca sĩ nhưng hát rất hay và say mê hát. Có lẽ bởi vậy mà tôi yêu những gì thuộc về thơ ca và âm nhạc từ tấm bé, cứ mê mẩn nghe và hát theo các bài hát từ băng cát sét.

    Bố tôi mất năm 2013 ở Mỹ. Từ đó, tôi sống với mẹ, trong nhà có anh hai chăm sóc. Mẹ là là fan hâm mộ của tôi và cả nhà đều mê âm nhạc. Vì chỉ còn mình mẹ nên tôi muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc, báo hiếu mẹ. Nếu không có mẹ, tôi không thể có được sự nghiệp ngày hôm nay.

    Anh lo lắng và chăm sóc mẹ như thế nào?

    Hồi mới nổi tiếng, tôi có lần được mời đi Pháp diễn show. Cát xê hồi đó chẳng được bao nhiều nhưng tôi vẫn bù thêm tiền túi để mua túi tặng mẹ.

    Có mẹ ở nhà nên phòng tôi lúc nào cũng sạch đẹp như khách sạn 5 sao. Mỗi lần tôi đi diễn ở các tiểu bang hay về Việt Nam thì mẹ vào dọn phòng mỗi ngày.

    Tôi bảo mẹ đừng dọn phòng làm chi cho mệt, để tôi tự dọn. Nhưng mẹ nói mẹ muốn mọi thứ sạch đẹp tinh tươm để con mình đi đâu cũng muốn về nhà.

    Những lúc ở xa không có mẹ chăm sóc, tôi rất nhớ mẹ. Từ đó, tôi mới biết không đâu sung sướng bằng lúc có mẹ mình. Con đã 40 tuổi mà trong mắt mẹ vẫn còn bé thơ, lúc nào cũng lo lắng cho tôi.

    Mọi việc trong cuộc sống tôi đều chia sẻ với mẹ, kể cả đi diễn được khán giả lì xì tiền cũng về kể mẹ nghe.

    Mẹ chăm tôi rất kỹ. Lúc nào cũng canh không cho tôi ăn cơm ban đêm. Mẹ tuy ở tuổi 69 nhưng rất rành công nghệ, hay lên mạng xem thấy ăn gì ốm, khỏe là tư vấn tôi ngay. Mẹ bảo ở tuổi này đừng để cho mập, dễ mắc nhiều bệnh.

    Cứ khuya khuya, hễ tôi nói thèm ăn cơm là mẹ đi pha hạt é, chưng yến bắt tôi ăn cho cảm giác no, đi ngủ khỏi ăn cơm. Mẹ cũng không nấu ăn nhiều trong nhà vì sợ tôi mập.

    Mẹ tôi anh ngày xưa là tiểu thư, nhà bán tiệm vàng. Hiện tại, dòng họ bên ngoại vẫn còn tiệm kim hoàn ở Huế, còn bên nội vốn là nhà thơ.

    Lo lắng cho con trai nhiều như vậy, mẹ anh có bao giờ nhắc tới chuyện vợ con của anh?

    Mẹ không hối thúc tôi lấy vợ, tư tưởng của bà rất thoải mái, chỉ mong con sống vui sống khỏe. Anh cả tôi là ca sĩ Nguyên Lê từng đổ vỡ hôn nhân hai lần nên giờ mẹ tôi chỉ mong con mình vui, chứ hôn nhân không hạnh phúc cũng đổ vỡ.

    Anh có thể chia sẻ về các kế hoạch âm nhạc sắp tới?

    Tôi hiện đang ở Mỹ với mẹ và gia đình. Sắp tới, tôi sẽ về Việt Nam, chuẩn bị cho show Dạ tiệc Quang Lê in Saigon, Hát với người tình… Show gồm các khách mời là Như Quỳnh, Mai Thiên Vân, Lâm Nhật Tiến, Hồ Hoàng Yến, Đan Kim, Giang Hồng Ngọc, Tố My...
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 135 khách