HQ:Thảm kịch nhà bán hầm và sự bất bình đẳng nhức nhối ở Hàn Quốc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49314
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    HQ:Thảm kịch nhà bán hầm và sự bất bình đẳng nhức nhối ở Hàn Quốc

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 13, 2022 9:37 am

    Thảm kịch nhà bán hầm và sự bất bình đẳng nhức nhối ở Hàn Quốc

    13/8/2022

    Những thảm kịch trong đợt mưa lũ lịch sử tại Seoul đã phơi bày cuộc sống khốn khổ của người nghèo ở các căn nhà bán hầm và sự bất bình đẳng trong xã hội Hàn Quốc.


    Tại phường Sillim, quận Gwanak, ba người trong một gia đình bốn người đã thiệt mạng khi nước lũ tràn xuống các bậc thang, nhấn chìm ngôi nhà bán hầm ba phòng ở phía nam Seoul.

    Người sống sót duy nhất - một bà lão 72 tuổi họ Lee - đang nằm trong bệnh viện vào thời điểm xảy ra thảm kịch. Nhưng hai cô con gái 47 và 48 tuổi, cùng đứa cháu gái 13 tuổi không được may mắn như vậy. Cả ba đã mắc kẹt và tử vong trong trận lũ.

    Bà Lee cho biết người con gái 47 tuổi của bà đã nghỉ làm vào hôm 8/8 để đưa bà đến bệnh viện rồi trở về nhà.

    “Nếu con bé đi làm thay vì đưa tôi đến bệnh viện, nó có thể đã sống”, bà vừa nói vừa khóc.

    Bà kể lại con gái bà đã gọi cho bà vào lúc 20h37 và nói rằng cô không thể mở cửa trước căn hộ vì nước tràn vào. Cô cũng đã liên lạc với một người bạn thân họ Kim để tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng người này cho biết cô không thể gọi được cho 119 từ 20h43 đến 20h53.

    Vào thời điểm mưa lũ, tổng đài khẩn cấp đã tắc nghẽn với khoảng 500 cuộc điện thoại cùng gọi đến một lúc.

    Khi bà Lee chia sẻ những bức ảnh về căn hộ bán hầm mà con gái bà đã sửa sang lại chỉ một tháng trước khi thảm kịch xảy ra, bà đã bật khóc nức nở.

    “Điều này không thể là sự thật”, bà nói.

    Hình ảnh

    Cầu thang dẫn vào một ngôi nhà bán hầm ở Seoul, nơi hai phụ nữ và một bé gái 13 tuổi chết hôm 8/8 sau trận lũ lụt lớn. Ảnh: New York Times.

    Trong số 9 người chết trong trận lũ vừa qua ở Seoul còn có một phụ nữ khoảng 50 tuổi, cũng sống trong một ngôi nhà bán hầm. Cô đã trốn thoát khỏi dòng nước lũ nhưng sau đó quyết định trở về nhà để giải cứu con mèo của mình và không may mắn thiệt mạng.

    Cái chết của những nạn nhân trong trận mưa lũ chưa từng có suốt 80 năm qua ở Hàn Quốc đã phơi bày tình trạng khó khăn của người nghèo tại các khu đô thị, cũng như cuộc khủng hoảng nhà đất và sự bất bình đẳng ngày càng rõ ràng.

    Nhà cao tầng - biểu tượng của địa vị


    Theo New York Times, người nghèo ở các đô thị Hàn Quốc thường sống trong căn hộ bán hầm, được gọi là "banjiha". Loại căn hộ này chìm một phần dưới lòng đất và được nhiều người thu nhập thấp lựa chọn vì giá thuê rẻ.

    Bà Lee cho biết gia đình bà đã chuyển đến căn hộ bán hầm cách đây 7 năm sau nhiều năm dành dụm tiền.

    “Chúng tôi từng giặt túi nylon để sử dụng lại. Đó là cách chúng tôi tiết kiệm tiền để mua căn nhà đó”, bà nói và cho biết thêm ngôi nhà gần trung tâm phúc lợi - nơi con gái lớn mắc hội chứng Down của bà có thể nhận được sự giúp đỡ.

    Tuy nhiên, chính ngôi nhà này lại trở thành chiếc bẫy tử thần. Trên thực tế, rủi ro khi sống những ngôi nhà chìm một phần dưới lòng đất vào mùa mưa bão đã được mô tả trong bộ phim “Parasite” của Hàn Quốc.

    Hình ảnh

    Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 9/8 đến thăm căn hộ bán hầm ở Seoul - nơi ba người trong một gia đình được tìm thấy đã chết trong trận mưa lớn. Ảnh: Yonhap.



    Ở Seoul - nơi có giá nhà cao ngất ngưởng - việc sống ở khu vực khô ráo như các tòa nhà chung cư do những tập đoàn hàng đầu đất nước Samsung và Hyundai xây dựng đã trở thành một biểu tượng của địa vị.

    Theo Kim Nam-sik, nhân viên bất động sản ở quận Seongbuk - nơi tập trung giới nhà giàu tại Seoul - sự giàu có được đo lường bằng độ cao mà người dân sống.

    “Tòa tháp chung cư và tầng bạn sống trong đó càng cao thì căn hộ của bạn càng đắt tiền”, anh nói.

    Ngược lại, những người nghèo thường sống trong căn hộ bán hầm rẻ tiền, ẩm thấp và mốc meo. Mỗi ngày, họ phải vật lộn để tìm việc làm, tiết kiệm tiền và giáo dục con cái để vượt qua sự bất bình đẳng ngày càng tăng.

    Ác mộng nhà bán hầm

    Gina Kim, giáo sư đến từ Hàn Quốc tại Đại học California tại Los Angeles lưu ý rằng những căn hộ bán hầm là điểm đặc biệt của Seoul.

    Cô cho biết trong một thời gian dài, việc cho thuê những tầng bán hầm như vậy làm nhà ở là bất hợp pháp. Chúng chứa đầy nấm mốc, sâu bệnh và dễ xảy ra lũ lụt. Những người sống ở đó bị ho mạn tính và các bệnh về da.

    Nhưng chỉ trong vài thập kỷ, Hàn Quốc đã từ một trong những nền kinh tế nghèo nhất thế giới trở thành nền kinh tế lớn thứ 11. Kim nói rằng chính phủ buộc phải hợp pháp hóa những căn hộ bán hầm để cung cấp thêm nơi ở khi ngày càng nhiều công nhân đổ về.

    Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng trở nên đáng mơ ước.

    "Người ngoài có thể nhìn vào trong nhà", giáo sư Kim nói. "Thậm chí còn người tè vào cửa sổ. Một số khác đỗ xe (trước cửa sổ), chặn ánh sáng Mặt Trời hiếm hoi có thể xuyên vào nhà".

    Theo thống kê của chính phủ, hàng trăm nghìn người sống trong những ngôi nhà bán hầm ở Seoul, rải rác xung quanh thành phố. Chúng hầu như không thể nhìn thấy trừ khi người ta đi qua các con hẻm vào ban đêm và bắt gặp ánh đèn hắt lên qua cửa sổ nằm sát chân đường phố. Vào 2 năm trước, các phòng rẻ nhất có sẵn đã có giá 250-420 USD/tháng.

    Nhiều sinh viên và các cặp vợ chồng trẻ khi tới Seoul thuê những căn hộ như vậy với hy vọng rằng sau những nỗ lực và phấn đấu, trong tương lai, cuối cùng họ sẽ sở hữu nhà trong các tòa tháp chung cư.

    Thế nhưng, theo thống kê cách đây 2 năm, một người lao động bình thường tại Hàn Quốc sẽ phải tiết kiệm khoảng 63 năm để mua một căn hộ.

    Dù vậy, những người trẻ tuổi sống trong nhà bán hầm vẫn còn có thể mơ được thoát ra ngoài, còn với người già hoặc người thất nghiệp, họ đã từ bỏ hy vọng về khả năng rời đi. Họ sống chật vật, chỉ đủ để duy trì sinh hoạt mỗi ngày và thiếu một bước nữa là trở thành người vô gia cư.

    Ông Kim Ssang-seok (63 tuổi) cho biết ánh sáng Mặt Trời chỉ chiếu vào căn hộ bán hầm của ông nửa giờ mỗi ngày. Khi ông mở cửa sổ duy nhất trong nhà và nhìn lên, ông chỉ thấy bánh xe ôtô đang chạy qua.

    Ông Kim thường phải phơi quần áo và giày dép trong nhà vì có kẻ trộm bên ngoài. Ông cũng liên tục phải chiến đấu chống lại lũ gián và mùi cống thoát ra từ không gian có trần thấp và ẩm mốc quanh năm vì thiếu sáng.

    Hình ảnh

    Ông Kim Ssang-seok trong căn hộ bán hầm ở Seoul. Ảnh: New York Times.


    Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Hàng nghìn gia đình sống ở các căn hộ bán hầm như ông Kim đều ở trong tình trạng thấp thỏm, lo sợ mỗi mùa mưa gió.

    Trong một cuộc khảo sát vào năm 2020, hơn một nửa trong số 500 hộ gia đình có nhà bán hầm ở hai quận ở Siheung, phía tây nam Seoul, cho biết nhà của họ bị ngập mỗi khi vào mùa mưa.

    “Khi tôi đi làm về, tôi thấy căn hộ bán hầm của mình ngập trong nước”, một người chia sẻ trên Naver - trang mạng phổ biến ở Hàn Quốc. "Cảm giác như thể mọi thứ đã sụp đổ vậy".

    Hôm 9/8, khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến thăm khu vực nơi gia đình ba người thiệt mạng, ngôi nhà vẫn ngập trong nước lũ cao đến thắt lưng. Gối, bàn ghế và túi nylon nổi lềnh bềnh bên trong.

    Khu phố đầy ắp những bao rác, đồ đạc và đồ điện tử bị hư hại do các gia đình sống trong nhà bán hầm kéo ra ngoài.

    “Dù vậy, chúng tôi khó có thể cứu vớt được bất cứ thứ gì”, Park Kyong-ja, 77 tuổi, người đã sống trong khu vực này 26 năm, cho biết.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49314
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HQ:Thảm kịch nhà bán hầm và sự bất bình đẳng nhức nhối ở Hàn Quốc

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 13, 2022 9:43 am

    Bất bình đẳng phơi bày sau trận mưa lũ lịch sử ở Hàn Quốc


    Phương Linh Thứ năm, 11/8/2022




    Đợt mưa lũ lịch sử tại thủ đô Seoul suốt nhiều ngày qua đang làm nổi bật sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng rõ ràng trong xã hội Hàn Quốc.


    Ông Ha In-sik đã phải dùng chiếc bát nhựa múc nước ra khỏi căn nhà bán hầm sau trận mưa xối xả hôm 10/8.

    Căn nhà này nằm ở khu dành cho người thu nhập thấp Sillim ở phía tây nam Seoul. Cơn mưa kỷ lục khiến cả gia đình ông phải ngủ lại ở một công viên gần đó, Reuters đưa tin.

    Người đàn ông 50 tuổi đã cùng vợ và con gái thu dọn đồ gia dụng, nội thất, sách vở, thậm chí cả dao kéo và mang ra bên ngoài nhà, với hy vọng có thể cứu càng nhiều đồ đạc càng tốt.

    Cảnh tượng này mang nét tương đồng với câu chuyện trong bộ phim Parasite, khi cơn mưa lớn khiến căn nhà bán hầm của nhân vật chính ngập trong nước.

    Bộ phim này đã đạt giải Oscar vào năm 2020 khi khắc họa rõ nét sự bất bình đẳng xã hội ngày càng tăng tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.


    Hình ảnh

    Các binh sĩ Hàn Quốc khắc phục hậu quả sau trận mưa kỷ lục ở Seoul hôm 10/8. Ảnh: Reuters.


    "Tôi tuyệt vọng"


    Mưa lớn gây ngập lụt đã gây ra bất tiện và thiệt hại vật chất ở cả khu “nhà giàu” như Gangnam. Tuy nhiên, ở những nơi như Sillim, mưa ngập đã cướp đi cả những hy vọng nhỏ nhoi mà những người như ông Ha tuyệt vọng bám víu vào để tiếp tục sống.

    "Tôi không có tiền, không có gì cả. Nhưng tôi sống trong tầng hầm này, vì đó là lựa chọn duy nhất giúp tôi sống với con gái mình", ông Ha nói. “Nhưng bây giờ tôi tuyệt vọng. Mọi thứ biến mất, không có sự hỗ trợ nào và tôi thậm chí còn không có thìa để ăn”.

    Ông Ha không phải trường hợp cá biệt. Những cư dân khác ở Sillim cũng đang múc nước bằng những chiếc bát lớn hoặc tìm kiếm trong đống đổ nát xem còn có thể sử dụng được thứ gì.

    Hôm 8/8, ba thành viên gia đình, trong đó có một phụ nữ khuyết tật, đã chết đuối trong căn nhà bán hầm xập xệ ở quận Gwanak-gu, Seoul. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến thăm Sillim một ngày sau đó.

    Hôm 10/8, ông Yoon mở lời xin lỗi về thảm kịch, đồng thời kêu gọi các biện pháp cải thiện an toàn nhà ở để bảo vệ người già, người nghèo và người tàn tật.

    Ít nhất 10 người đã thiệt mạng do đợt mưa lũ quét qua phía bắc Hàn Quốc kể từ hôm 8/8, làm mất điện, gây lở đất và ngập lụt các tuyến đường và tàu điện ngầm.

    Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, trận mưa trong tuần này là một trong những trận mưa lớn nhất trong 115 năm qua ở Seoul.


    Hình ảnh

    Nhân viên cửa hàng bán thuốc thảo mộc dọn dẹp tại một khu chợ truyền thống bị ngập sau mưa hôm 9/8. Ảnh: Reuters.


    Gangnam đã thông thoáng, còn khu dân nghèo vẫn ngập



    Cho đến hôm 10/8, 6 người vẫn mất tích, ít nhất 570 người tạm thời mất nhà, trong khi 1.400 người đã phải sơ tán, chủ yếu ở Seoul. Khi các đám mây mưa bắt đầu di chuyển về phía nam, nỗ lực khắc phục sau mưa lên mức cao nhất.

    Trong khi các khu vực rộng lớn như Sillim vẫn bị ngập và người dân ví tình trạng này như "vũng bùn", thì ở khu nhà giàu Gangnam, hầu hết con đường đã thông thoáng và giao thông trở lại bình thường.

    Ông Ha cho biết sẽ mất khoảng 10 ngày để gia đình ông có thể chuyển về nhà. Ông nói sự giúp đỡ duy nhất mà chính phủ đưa ra cho tạm trú tại một phòng tập thể dục, nhưng ông đã từ chối.

    Một quan chức tại văn phòng quận Gwanak nói rằng nỗ lực khắc phục hậu quả tại Sillim có thể chậm hơn do khu vực này tập trung căn hộ nhỏ và nhà ở dọc theo con phố hẹp, khác với Gangnam - nơi có đại lộ rộng và các tòa nhà văn phòng.

    Quan chức này cho biết số lượng binh sĩ tham gia khắc phục sẽ tăng từ 210 lên 500 người vào ngày 11/8. "Chúng tôi đang nỗ lực hết mình giúp đỡ người dân", người này nói.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49314
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HQ:Thảm kịch nhà bán hầm và sự bất bình đẳng nhức nhối ở Hàn Quốc

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 13, 2022 9:43 am

    Crazy flood in Seoul! So much rain falls in Seoul, South Korea, only once every 80 years!

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49314
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HQ:Thảm kịch nhà bán hầm và sự bất bình đẳng nhức nhối ở Hàn Quốc

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 13, 2022 9:45 am

    This happens once every 60 years! Heavy rain floods South Korea's capital Seoul

    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 134 khách