Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người buồn nhất trong hoàng gia Anh sau cái chết của Nữ hoàng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Người buồn nhất trong hoàng gia Anh sau cái chết của Nữ hoàng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 9 20, 2022 6:40 pm

    Người buồn nhất trong hoàng gia Anh sau cái chết của Nữ hoàng là Công chúa Anne: cô ấy hét lên 'Mẹ ơi' trước giường bệnh


    9/20/22

    Sau cái chết của Nữ hoàng Elizabeth II, trong số các thành viên hoàng gia, người được truyền thông chụp ảnh với vẻ mặt đau đớn nhất chính là Công chúa Anne, con gái duy nhất của Nữ hoàng và là con cả trong số 4 người con của bà.

    Cô đã đồng hành cùng mẹ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Vào phút cuối cùng của cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II, những người con duy nhất đi cùng Nữ hoàng là Vua Charles và Công chúa Anne.

    Hình ảnh

    Biểu hiện của Công chúa Anne là nỗi buồn không thể kiểm soát

    Hình ảnh


    Và Công chúa Anne đã ở bên cạnh bà kể từ khi mẹ cô qua đời, cho dù cô đang hộ tống quan tài của mẹ mình từ Scotland trở về London, hay cô trở thành thành viên nữ hoàng gia duy nhất trong lịch sử nước Anh được phép tham gia vào lễ hội của hoàng tử.

    Hình ảnh

    Vua Charles dẫn cả 4 anh chị em về hướng quan tài của mẹ mình. Cả bốn người đều mặc quân phục Anh với vẻ mặt nghiêm trang.

    Hình ảnh

    Cũng có một tình tiết trong buổi lễ, một cận vệ già của hoàng gia Anh, hai lần không ổn định, cuối cùng bị ngã ở bậc thềm.

    Sau khi bốn người con của Nữ hoàng đứng lên, họ lần lượt nhận được sự tôn vinh của các nhân viên dành cho mẹ của họ.

    Công chúa Anne có một vị trí đặc biệt trong hoàng gia Anh.

    Hình ảnh

    Trước đây, theo báo chí đưa tin, trong số các thành viên hoàng gia cùng thế hệ với bà, trong số những người con của Nữ hoàng, Nữ hoàng yêu thích nhất là “con trai thứ” Hoàng tử Andrew luôn gây rắc rối cho bà, và anh là con thứ ba; và Hoàng thân Philip yêu nhất là cô con gái duy nhất của ông, Công chúa Anne.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Công chúa Anne, Nữ hoàng Elizabeth II, đám tang Nữ hoàng Elizabeth II, hoàng gia anh

    Nói về Công chúa Anne, mặc dù cô ấy cũng có quyền thừa kế hoàng gia, cô ấy không có áp lực phải kế vị ngai vàng, chỉ có quyền thừa kế trong danh dự. Vì vậy, Công chúa Anne lớn lên trong một môi trường vô tư.

    Hình ảnh

    Năm 5 tuổi, Công chúa Anne bắt đầu học cưỡi ngựa, đây có thể được mô tả là một đứa trẻ nghịch ngợm lớn lên trên lưng ngựa. Thay vào đó, sự nuôi dưỡng của cha mẹ đã mở ra tính cách yêu tự do trong cuộc sống của cô ấy.

    Hình ảnh

    Trong các cuộc thi đua ngựa châu Âu, Công chúa Anne thậm chí còn giành được chức vô địch cá nhân, là một phụ nữ tuyệt vời trong lĩnh vực thể thao trong số các thành viên của hoàng gia Anh.

    Hình ảnh

    Chính vì tính cách phóng túng và yêu tự do của Công chúa Anne mà bà đã chủ động đề nghị mẹ mình, Nữ hoàng Elizabeth II rằng, các con của bà sẽ từ bỏ các tước vị "Hoàng tử" và "Công chúa" trong tương lai.

    Nếu có "kẻ thù" nào trong cuộc đời của Công chúa Anne, có lẽ đó chính là Nữ hoàng Anh hiện tại - Camilla.

    Cơ duyên của cả hai quay ngược trở lại nhiều năm.

    Khi đó, Công chúa Anne phải lòng một người đàn ông tên "Andrew" trùng tên với em trai mình.

    Bạn biết đấy, hồi đó Camilla yêu Charles. Camilla đã lợi dụng hai năm nghĩa vụ quân sự của Charles để nảy sinh tình cảm và gặp rắc rối với Andrew, cuối cùng, Công chúa Anne nhìn người đàn ông mình yêu quay lại ôm chầm lấy Camilla.

    Hình ảnh

    Hình bên phải là Camilla khi còn nhỏ

    Cuộc hôn nhân đầu tiên của Công chúa Anne không hề hạnh phúc. Cô kết hôn với một người đàn ông khiến Nữ hoàng Elizabeth II rất hài lòng, nhưng bên kia vẫn tiếp tục có chuyện sau cuộc hôn nhân. Anne bất chấp cả thế giới và lo sợ sự phản đối của mẹ mình đã kiên quyết ly hôn với người chồng đầu tiên của mình.

    Hình ảnh

    Sau khi ly hôn, Công chúa Anne lại đi dạo cùng các vệ sĩ hoàng gia.

    Không ngại những ánh mắt dò xét của người đời, "người hầu" hoàng gia này đã trở thành người chồng thứ hai trong cuộc đời của Công chúa Anne. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không hề hạnh phúc như tưởng tượng, cuộc hôn nhân “phái mạnh, phái yếu” đã gieo rắc những yếu tố không cân bằng và không ổn định ngay từ ban đầu.

    Hình ảnh

    Công chúa Anne biết rằng mình không thể ly hôn lần nữa, và hoàng gia Anh không thể chịu đựng nỗi đau một thành viên phải ly hôn hai lần. Nhờ vậy, Công chúa Anne luôn hết mình vì công việc, cô đã đảm nhận các vị trí trong gần 100 tổ chức liên quan đến từ thiện nên trong nhiều năm qua, Công chúa Anne dành toàn bộ thời gian còn lại, ngoại trừ việc mẹ và anh trai tham gia một số chuyến thăm và hoạt động xã hội đối ngoại.

    Hình ảnh

    Cô cũng đã có những đóng góp độc đáo của riêng mình trong việc thiết lập một hình ảnh tốt đẹp về gia đình hoàng gia Anh trong lòng người dân Anh trong suốt nhiều năm.

    Hình ảnh

    Lần này, trong quá trình chuẩn bị trước và sau tang lễ của Nữ hoàng, Công chúa Anne đã giành được sự đồng tình nhất trí của người dân Anh, không chỉ bởi nét u buồn đầy tính nhân văn của cô, mà quan trọng hơn, theo báo chí Anh, cuối cùng Công chúa Anne đã rất đau buồn sau cái chết của Nữ hoàng.

    Hình ảnh

    Số người gọi mẹ hàng ngày là rất hiếm trong các thành viên trong gia đình hoàng gia.

    Thậm chí, có người còn cho rằng, đối với những người con, người cháu này, có lẽ Công chúa Anne là người đau buồn nhất nên không muốn xa mẹ trong chốc lát trước khi được chôn cất.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Công chúa Anne cũng buồn như những người dân Anh bình thường vừa mất mẹ, vừa để tang, lúc này đây, cô ấy không phải là công chúa của hoàng gia Anh, mà là một thành viên bình thường của bạn và tôi.

    Lê Dương (Theo Bảo Vệ Công Lý)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 42 khách