Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tù nhân Anh'bị Nga đối xử tệ hơnchó
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tù nhân Anh'bị Nga đối xử tệ hơnchó

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 25, 2022 8:03 am

    Ukraine: Một tù nhân Anh mà Nga thả ra nói 'bị đối xử tệ hơn chó'

    9/25/22

    Hình ảnh

    Aiden Aslin, bị lực lượng do Nga hậu thuẫn ở Ukraine bắt nói ông phải hát quốc ca nga mỗi sáng.

    Một người đàn ông Anh được Nga trả tự do cho biết ông "bị đối xử tệ hơn một con chó" và bị biệt giam trong 5 tháng.

    Aiden Aslin đã trở về Anh quốc sau khi bị giam giữ trong nhiều tháng sau khi bị lực lượng do Nga hậu thuẫn bắt giữ ở Ukraine.

    Nói với báo The Sun hôm Chủ nhật, Aiden Aslin cho biết sau khi bị đâm dao, ông được hỏi liệu ông muốn có một cái chết nhanh chóng hay "chết đẹp".

    Ông cho biết các tù nhân phải hát quốc ca Nga vào mỗi buổi sáng.

    "Và nếu ai không hát thì sẽ bị trừng phạt. Người đó sẽ bị đánh," ông nói.

    Trong cuộc phỏng vấn, cựu tù nhân cho biết ông đã bị đâm trong thời gian bị giam giữ - và bị đánh đập vì những hình xăm của mình.

    Hình ảnh

    John Harding, Shaun Pinner và Aiden Aslin (bên phải ngoài cùng) nằm trong số 5 người được thả.

    Mười người bị bắt, bao gồm cả Aslin, đã được trả tự do vào tối thứ Tư sau khi Ả Rập Saudi cho biết họ đã môi giới cho một cuộc trao đổi giữa Nga và Ukraine.

    Trong số đó có 5 công dân Anh đã được trả tự do - bao gồm John Harding, Dylan Healy, Andrew Hill và Shaun Pinner.

    Aslin đến từ Newark, Nottinghamshire đã bị bắt giữ vào tháng Tư khi đang chiến đấu ở thành phố Mariupol, đông nam Ukraine.

    Ông, Pinner và một công dân Maroc, Brahim Saadoun, đã bị đưa ra xét xử tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và nói rằng họ phải đối mặt với án tử hình.

    Nhắc đến lần bị đâm vào lưng, Aslin nói: "Tôi biết khả năng rất cao là mình sắp bị giết".

    Sau đó ông bị một người Nga đang canh gác mình hỏi: "Mày muốn một cái chết nhanh chóng hay một cái chết đẹp?"

    Khi trả lời về cái chết nhanh chóng, lính Nga này nói với Aslin: "Mày sẽ có một cái chết đẹp và tao sẽ đảm bảo rằng đó là một cái chết đẹp".

    Aslin nói rằng ông đã bị đánh vì có hình xăm biểu tượng Quốc huy Urkaine và một hình xăm khác thể hiện thời gian của mình ở Syria.

    Ông Aslin cho biết ông bị giam trong phòng giam hai người với bốn người và phải ngủ trên một tấm chiếu có rận.

    "Chúng tôi không thể đi vệ sinh đúng cách vì chúng tôi không có nhà vệ sinh," ông nói và nói thêm rằng họ phải sử dụng chai lọ rỗng.

    Ông Aslin cho biết ông đã sống sót trong ba tuần khi ăn những mẩu bánh mì và nước - và "cuối cùng chúng tôi phải cầu xin họ cho chúng tôi nước máy".

    Có một cửa sổ trong phòng giam, nhưng nó "không có gì để bảo vệ chúng tôi khỏi các thứ bên ngoài," ông nói, điều này dẫn đến việc nó trở nên lạnh giá vào mùa đông.

    Nói về thời điểm hộ chiếu của mình được kiểm tra, "ngay khi tôi nói Vương quốc Anh, tôi đã bị một cú đấm thẳng vào mũi" ông nói.

    Ông Aslin cho biết lần duy nhất ông được cho ra ngoài là để họ bắt ông tham gia tuyên truyền hoặc nhận điện thoại.


    BBC
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 116 khách