Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
4.000 con gà chết ngộp do lũ, cả làng kéo nhau đến giúp
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    4.000 con gà chết ngộp do lũ, cả làng kéo nhau đến giúp

    by music123 » Thứ 6 Tháng 9 30, 2022 6:26 pm

    Hơn 4.000 con gà chết ngộp do lũ, cả làng kéo nhau đến giúp

    01/10/2022

    Nước lũ tràn về bất ngờ trong đêm đã làm chết hàng nghìn con gà của 2 hộ dân ở Nghệ An khiến chủ trang trại khóc ròng vì trở tay không kịp.


    Chiều ngày 30/9, trên mạng xã hội chia sẻ clip, hình ảnh hàng nghìn con gà của một trang trại chết chất đống. Hình ảnh hàng nghìn con gà nằm la liệt trên đất khiến nhiều người xót xa.

    Được biết, ông Nguyễn Đức Thế Thế (trú thôn Bàu Xuân, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là chủ nhân của hàng nghìn con gà bị chết nói trên.

    Đến tối cùng ngày, bà con chòm xóm từ già trẻ, gái trai tập trung lại, người đun nước, người thì vặt lông, người mổ gà giúp gia đình ông để cùng làm thịt hơn 4.000 con gà bị chết do mưa lũ.

    Hình ảnh

    Bà con tới giúp đỡ gia đình sơ chế hơn 4000 con gà bị chết ngộp

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Hiền - vợ ông Thế kể lại, mấy hôm nghe tin bão số 4 vào bờ có thể gây mưa to, hai vợ chồng bà cũng thấy lo lắng nhưng không biết chuyển cả ngàn con gà đi đâu. Đến hơn 21h, mưa lớn bắt đầu trút xuống dồn dập.

    Vợ chồng ông bà chong đèn ra trông trại gà nhưng nước lên quá nhanh. "Chỉ chừng 1 giờ đồng hồ, nước không biết ở đâu tràn về ngập ngang bụng. Hai vợ chồng tôi đành quay trở ra chứ ở lại trại thì sợ gặp bất trắc gì", bà Hiền nói.

    Mưa suốt đêm, vợ chồng bà Hiền thức trắng vì trại gà phía ngoài đang bị nước lũ lên dâng cao, ngập toàn bộ trang trại. "Sáng nay tôi ra trại kiểm tra thì cả trại gà chết sạch vì ngộp nước", bà Hiền buồn bã.

    Hình ảnh

    Gần 4.000 con gà chết chất chất đống chỉ sau một đêm khiến gia đình xử lý không xuể

    Ông Dương cũng cho biết, số gà chết cùng lúc quá nhiều, không xử lý kịp, chính quyền đã dùng loa phát thanh nhờ người dân đưa tới nhà văn hoá xóm để sơ chế.

    May mắn, khi nghe tin trại gà gia đình ông Thế bị thiệt hại do mưa lũ, một khu du lịch sinh thái ở huyện Diễn Châu đứng ra nhận mua toàn bộ gà chết để làm thức ăn cho hổ với điều kiện gà phải được làm sạch.

    Tuy nhiên, ông Thế nhẩm tính với giá bán chỉ 17.000 đồng/kg, hơn 3 tấn gà chết vì mưa lũ này cũng chưa đủ tiền giống, thức ăn, thuốc men mà gia đình bỏ ra.

    Hình ảnh


    àn gà 2.500 con của chị M. chết sạch trong đêm

    Theo Vietnamnet, không chỉ hộ gia đình anh T. chịu thiệt hại, tại xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu), nước lũ cuồn cuộn đổ về 2 ngày qua cũng khiến gia đình chị Hồ Thị M. (trú xóm 3A) rơi vào cảnh tay trắng.

    Theo chị M., cách đây vài tuần, gia đình chị mới đầu tư 50 triệu đồng mua 2.500 con gà giống về nuôi phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

    Thế nhưng, chỉ sau một đêm mưa lũ, toàn bộ đàn gà của gia đình chị M. cũng bị nước lũ nhấn chìm, chết sạch.


    Đ.K (t/h)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 116 khách