Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Andy Huỳnh kể lại sự tra tấn kinh hoàng bởi quân Nga
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Andy Huỳnh kể lại sự tra tấn kinh hoàng bởi quân Nga

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 03, 2022 1:59 pm

    Andy Tài Huỳnh, cựu lính Mỹ tình nguyện chiến đấu ở Ukraine, kể chuyện bị Nga giam cầm



    TRINITY, Alabama (NV) – Ông Andy Tài Huỳnh, một cựu quân nhân Mỹ gốc Việt, bị lực lượng thân Nga bắt khi tình nguyện tham gia chiến đấu tại Ukraine, vừa được thả hồi cuối Tháng Chín.

    Một cựu quân nhân Mỹ khác được Nga trả tự do cùng một lượt với ông Tài là ông Alexander Drueke.

    Hình ảnh

    Ông Andy Tài Huỳnh, 27 tuổi, cựu quân nhân Mỹ tình nguyện chiến đấu tại Ukraine, bị Nga bắt và được trả tự do hồi cuối Tháng Chín. (Hình: WAAY31 ABC TV)

    Cả hai cựu quân nhân Mỹ, cùng cư ngụ tại tiểu bang Alabama, đều không biết nhau cho đến khi gia nhập quân đoàn quốc tế tình nguyện sang Ukraine để chiến đấu chống cuộc xâm lăng Nga.

    Trả lời phỏng vấn nhật báo The Washington Post kể từ khi được trả tự do, ông Tài và ông Drueke kể lại quá trình tham gia chiến đấu, bị bắt, và việc bị tra tấn thể chất và tâm lý mà họ phải chịu đựng trong hơn 104 ngày bị giam cầm.

    Tình nguyện chiến đấu tại Ukraine

    Ông Tài, một cựu quân nhân Thuỷ Quân Lục Chiến, sinh trưởng ở California, sau khi rời quân ngũ dọn đến thành phố Trinity, ở miền Bắc Alabama, để sống cùng vị hôn thê. Ông theo học các lớp đại học cộng đồng và làm tài xế giao hàng cho công ty O’Reilly Auto Parts.

    Ông Drueke, cựu thành viên Lục Quân Mỹ, từng tham chiến tại Iraq, giải ngũ với 100% thương tật khi chiến đấu cùng với hậu chứng tâm lý chiến tranh. Ông Drueke có sở thích đam mê môn leo núi đường dài.


    Cả hai cựu quân nhân Mỹ này cho biết họ buộc phải quyết định đứng cùng chiến tuyến với quân đội Ukraine sau khi nhìn thấy những hình ảnh bom đạn Nga tàn sát người dân vào thời điểm bắt đầu cuộc xâm lăng.

    Ông Tài cho biết rời Mỹ vào ngày 8 Tháng Tư để tham gia một nhóm nhân đạo giúp đỡ ở Ukraine. Khởi hành vào bốn ngày sau đó, ông Drueke tin rằng với kinh nghiệm chiến trường Iraq và sự quen thuộc với vũ khí Phương Tây của mình có thể hữu ích cho các lực lượng quân sự Ukraine.


    Cả hai công dân Mỹ này gặp nhau ở Ukraine cùng ghi tên gia nhập Quân Đoàn Tình Nguyện Quốc Tế, một lực lượng bao gồm hàng trăm người Mỹ, Châu Âu, và công dân ngoại quốc khác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Ukraine chống Nga xâm lăng theo lời kêu gọi của Tổng Thống Volodymyr Zelensky.

    Hai ông Tài và ông Drueke được phân về cùng một tiểu đoàn, đóng quân ở vùng biên giới sát với Ba Lan, chờ đợi được huấn luyện quân sự.


    Tuy nhiên, hai cựu quân nhân Mỹ này tin rằng “kỹ năng quân sự của họ có thể được áp dụng ở những nơi khác tốt hơn” trong cuộc chiến và yêu cầu quân đội Ukraine giao nhiệm vụ tác chiến thiết thực hơn.

    Cả hai đi đến thủ đô Kiev và được tham gia vào lực lượng đặc biệt Task Force Baguette, một đơn vị đặc nhiệm của quân đoàn quốc tế bao gồm các chiến hữu gốc Pháp và những quốc gia Phương Tây khác.

    Lực lượng này được đưa đi tham chiến tại vùng chiến sự phía Đông Ukraine giáp với biên giới Nga.

    Bị bắt ngay trong sứ mạng đầu tiên

    Nhiệm vụ đầu tiên mà ông Tài và ông Drueke tham gia vào ngày 9 Tháng Sáu cũng là nhiệm vụ cuối cùng của họ tại Ukraine.

    Đơn vị của họ rời thành phố Kharkiv vào sáng hôm đó, trên một chiếc pickup truck và hai chiếc xe thể thao đa dụng nhỏ, với nhiệm vụ phóng máy bay không người lái nhỏ để theo dõi các hoạt động của quân Nga, ông Drueke kể với WAPO.


    Toán thám sát này bị phục kích dọc đường. Tất cả xuống xe đấu súng với đối phương và bị tản lạc. Trong lúc trưởng toán, ông Tài, và ông Drueke tìm hai chiến hữu, một xạ thủ súng máy và một bắn tỉa bị mất tích, những người khác trong nhóm đã lái xe chứa đầy đủ đạn dược và quân nhu, chạy về căn cứ.

    Hai cựu quân nhân Mỹ mô tả cảm giác “bị bỏ rơi” nhưng xác định rõ là cơ hội sống sót tốt nhất là tìm đường trở về căn cứ ở Kharkiv. Cả hai kể là phải len lỏi qua các cánh rừng thông và lội trong các đầm lầy để trốn tránh sự lùng soát của quân Nga.

    Ông Tài và ông Drueke không tiết lộ chi tiết chính xác vị trí hoặc hoàn cảnh lúc bị bắt nhưng thừa nhận có đấu súng trong cuộc phục kích. Sau đó, khi bị áp tải sang bên kia biên giới, hai “tù binh Mỹ” được những kẻ bắt giữ cho biết vị trí họ đang đứng với câu nói “Chào mừng đến Nga” kèm theo những cú đấm thốc vào bụng.

    Đại diện cho lực lượng đặc nhiệm Task Force Baguette phủ nhận việc “bỏ rơi” hai chiến hữu Mỹ, giải thích rằng khi bị phục kích toán quân bị chia thành năm nhóm và mỗi nhóm phải tự tìm đường trở về căn cứ “vì không ai biết được chuyện gì xảy ra với những người khác.”


    Lực lượng này đã nhắn lên trên trang Twitter lời chúc mừng các chiến hữu Mỹ được trả tự do, đồng thời cám ơn sự phục vụ cũng như gọi ông Tài và ông Drueke là những anh hùng.

    104 ngày giam cầm bị tra tấn và ngược đãi

    Sau khi bị bắt “là 104 ngày bị giam cầm vô cùng kinh hoàng và đáng sợ,” hai cựu quân nhân kể.

    Họ bị thẩm vấn, bị tra tấn cả về thể chất và tâm lý, chỉ được cho rất ít thức ăn cũng như nước uống, ông Tài và Drueke nhớ lại.

    Ban đầu, họ được đưa qua đất Nga, bị giam trong một khu trại gồm những căn lều và được rào bằng dây thép gai.

    Kế tiếp, những kẻ bắt giữ chuyển họ đến một điểm bí mật, bị đánh đập tồi tệ hơn, và sau đó nhiều tuần lễ, bị đưa tới nơi được xem là một nhà tù chính thức do phe ly khai được Nga hậu thuẫn điều hành ở vùng Donetsk, phía Đông Ukraine.

    Những ngày đầu sau khi bị bắt, ông Tài và ông Drueke đều bị bịt mắt, đôi khi được tháo khăn, cả hai chỉ thấy thoáng qua khung cảnh chung quanh. Và những lúc đó họ thấy những người Nga bắt họ đều đeo mặt nạ chống tuyết.

    Các câu hỏi của người Nga đều xoay quanh chuyện nghi ngờ cả hai cựu lính quốc tế tình nguyện này là người của CIA và muốn biết nhiệm vụ tình báo nào được giao cho họ.


    Kẻ thẩm vấn ra lệnh cả hai đặt hai tay xuống đất, trong tư thế bò, giữ yên trong nhiều giờ đến mức tay chân đều tê cứng, ngã xuống, và mỗi lần ngã, hay nhúc nhích, là bị đánh.

    Vào ban đêm, để không cho ông Tài và ông Drueke ngủ, họ bị buộc phải đứng hàng giờ liền.

    Đó là những cách hành hạ về thể xác mà cả hai phải chịu đựng.

    Trong những ngày đầu tiên, mỗi khi bị áp giải đi nới khác, cả hai đều nghĩ rằng chỉ có một mình đơn độc trong tình cảnh tù đày.

    Mãi sau, khi trên đường đến trại giam ở vùng Donetsk, ông Drueke bị xô đè ngã lên ông Tài, và ông Tài rên lên thì ông Drueke mới nhận ra có bạn mình hiện diện: “Tôi vô cùng nhẹ nhàng khi biết có Tài cùng với mình.”

    Trong thời gian ở những điểm bí mật, các tù nhân bị giam trong “chuồng” chỉ rộng 2 foot chiều ngang và 5 foot chiều dài. Mỗi ngày được một mẩu bánh mì và nước, thường là đục, bẩn.

    Trong thời gian này, họ thường xuyên bị dẫn đi hỏi cung và tra tấn, cũng như luôn nghe những tiếng la hét đau đớn của các bạn tù khác.

    Cũng tại những điểm bí mật này, các kẻ bắt giữ với trang bị súng ống đe doạ bắt buộc họ phải xuất hiện trong các phỏng vấn tuyên truyền.

    “Tôi cầu nguyện được chết”

    Sau vài tuần lễ bị tra tấn ở các địa điểm bí mật, cuối cùng, các tù nhân được đưa đến nhà giam ở thành phố Kherson, miền Nam Ukraine.

    Tại đây, họ không bị đánh đập và tra tấn, nhưng điều kiện sống rất tồi tệ. Ông Tài cho biết: “Nơi ở toàn là rệp, và bị cắn suốt ngày đêm.” Cánh tay và lưng của ông đầy sẹo rệp cắn.


    Cả ông Tài lẫn ông Drueke đều không biết việc chính quyền Mỹ điều đình trao đổi tù binh, và chỉ nhận ra được hoàn cảnh mới khi được đưa ra khỏi trại giam và được cho biết họ sắp được thả.

    Trên đường ra phi trường, họ bị trói chặt bằng băng keo rất đau đớn.

    Không tin sẽ được thả, ông Drueke hoang mang: “Tôi nghĩ rằng mình sắp chết vì đã nhiều lần trong hoàn cảnh gần kề cái chết. Lúc đó, tôi thật sự cầu nguyện chuẩn bị để chết.”

    Chỉ cho đến khi máy bay hạ cánh, hai cựu quân nhân Mỹ được các nhân viên y tế Saudi Arabia chào đón, và được đưa đến thủ đô Riyadh. Tại đó, cả hai gặp các nhân viên ngoại giao Mỹ và được gọi điện thoại về cho thân nhân.

    Ông Tài chia sẻ mình rất biết ơn vẫn được sống sót và tự do, đồng thời có được một tình bạn với ông Drueke qua sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian bị giam cầm.

    Ông Tài cho biết không hề hối tiếc về những gian khó, nguy hiểm vừa xảy ra.

    Mục tiêu hiện tại của cả hai cựu quân tình nguyện là làm sao thu hút dư luận Mỹ quan tâm đến nhu cầu giúp đỡ quân sự cho Ukraine và tranh đấu để giải thoát một cựu quân nhân Mỹ khác, tên Suedi Murekezi, đang bị Nga giam giữ.

    Người này từng ở chung phòng giam với họ trong nhiều tuần nhưng không được đưa vào danh sách hoán đổi tù nhân.

    “Alex và tôi không bao giờ nghĩ rằng mình làm những điều này để trở nên nổi tiếng,” ông Tài chia sẻ.

    “Chúng tôi không bao giờ muốn trở thành người nổi tiếng,” ông Tài trầm ngâm khẳng định. (MPL) [đ.d.]
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Andy Huỳnh kể lại sự tra tấn kinh hoàng bởi quân Nga

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 09, 2022 9:13 am

    Hai cựu tù binh Mỹ kể lại sự tra tấn kinh hoàng bởi quân Nga

    10/9/22

    Hình ảnh

    Andy Huỳnh Tài và Alex Drueke tại Trinity, Alabama hôm 29 tháng 9, 2022. Họ được thả ngày 21 tháng 9 sau 104 ngày bị Nga bắt làm tù binh tại Ukraine. (William DeShazer/ The Washington Post via Getty Images)





    ALABAMA - Sau khi cùng trở về quê hương ở tiểu bang Alabama, cuối tuần qua hai cựu tù bình Alex Drueke, 40 tuổi, và Andy Huỳnh Tài, 27 tuổi, đã kể lại với báo chí về những gì đã xảy ra cho họ từ khi họ bị bắt vào ngày 9 tháng 6 ở Ukraine và được Nga trả tự dao vào giữa tháng 9 vừa qua.



    Ông Alex và anh Tài đã nói chuyện với các báo về những lần bị tra tấn, hành hạ thể xác và tâm lý mà họ đã trải qua trong hơn ba tháng trời. Ông Alex Drueke từng phục vụ trong Bộ Binh và Huỳnh Tài trong Thủy Quân Lục Chiến - đã gặp nhau tại Ukraine vào tháng Tư sau khi gia nhập Quân Đoàn Quốc Tế Phòng Thủ Lãnh Thổ Ukraine. Sau đó, họ cùng nhau gia nhập đơn vị quân sự của Lực Lượng Đặc Nhiệm Baguette, và bị bắt trong một nhiệm vụ trinh sát bằng máy bay không người lái ở phía bắc Kharkiv.



    Ông Alex và anh Tài cho biết đơn vị của họ bị phục kích, và mọi người trong đội phải tìm đường đi riêng. Alex và Tài không nêu chi tiết cách thức và địa điểm họ bị quân Nga bắt, chỉ nói rằng ban đầu họ được đưa đến một “thành phố lều” ở Nga cùng với những người bị bắt khác.



    Alex nói rằng các cuộc tra tấn là “khủng khiếp,” những tù bình bị hỏi liên tục việc họ có là CIA không, bị đánh đập và thiếu ngủ, và người Nga “thực sự nghĩ rằng chúng tôi đã được chính phủ của chúng tôi cử đi, hoặc có một lượng lớn chính phủ ủng hộ.”



    Sau đó hai tù binh được đưa đến gần miền đông Ukraine, nơi họ bị giam trong một tầng hầm lạnh lẽo và được cấp nước bẩn cùng một ổ bánh mì mỗi ngày. Các tù binh cho biết họ đã bị đánh đập và bị yêu cầu xác định danh tính những người trong những bức hình mà họ chưa từng thấy trước đây và phải gọi cho các tổ chức ở Hoa Kỳ, như Đường Dây Khủng Hoảng Cựu Chiến Binh. Alex và Tài tin rằng các viên chức tình báo Nga đã chỉ huy các cuộc tra tấn này.



    Nơi giam giữ cuối cùng của họ là một khu nhà tù bị nhiễm rệp. Trên lưng Tài có hàng chục vết sẹo do rệp cắn. Những tù binh được trả tự do vào ngày 21 tháng 9 trong khuôn khổ trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine, sau 104 ngày bị giam cầm.



    Cả hai đều nói rằng họ bị tê tay, các vết hàn trên cổ tay do bị trói và sụt gần 30 pound (13.6 kilo) trong thời gian bị Nga giam giữ. Alex có thể đã bị gãy bốn xương sườn, và Tài nói rằng anh bị mất trí nhớ ngắn hạn và tâm trí của anh bị “sa sút” trong mấy tháng qua.


    Hình ảnh

    Andy Huỳnh Tài bị rệp cắn nát lưng trong lúc bị giam dưới hầm nhà và bị tra tấn bởi quân Nga tại Ukraine. Anh bị giảm cân gần 30 pound trong thời gian bị bắt làm tù binh. (William DeShazer/ The Washington Post via Getty Images)





    Hai cựu tù binh quyết định nói chuyện với báo chí để gây chú ý đến nhu cầu của quân đội Ukraine và tìm cách giúp Suedi Murekezi, một cựu binh Mỹ khác ở chung phòng giam với họ, được trả tự do.



    Trong ba tháng bị giam cầm, tuy bị tra tấn thể xác, biệt giam và thiếu ăn, những chuyến đi đến tự do gần như đã làm cho Alex Drueke xuống tinh thần tột độ, muốn chết cho xong. Trong cùng chuyến với ông, ngoài Andy Huỳnh Tài còn có tám tù binh khác từng đến Ukraine chống quân xâm lăng Nga. Họ là nhóm 10 tù bình đã được thả vào ngày 21 tháng 9 trong một thỏa thuận do Ả Rập Saudi làm trung gian. Những người khác đã đến từ Croatia, Morocco, Thụy Điển và Anh.



    Ông Alex kể rằng tay ông bị trói, đầu bị trùm một chiếc túi nhựa có quấn băng keo quá chặt đến nỗi trán ông bị sưng. Alex cho biết ông và bạn tù Tài đã ở trạng thái kinh hoàng này trong lúc bị chuyển qua hàng loạt chiếc xe từ miền đông Ukraine đến một phi trường ở Nga có lính bao vây. Họ không hề biết mình sắp được trả tự do qua một cuộc trao đổi tù binh.



    Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, 30 tháng 9, Alex nói rằng trong chuyến đi hãi hùng dài 24 giờ đó, ông và Tài bị căng thẳng tột độ, và rồi họ sẵn sàng chấp nhận cái chết, cầu nguyện sớm được chết thay vì tiếp tục bị giam thêm nữa.



    Ông nói sự tra tấn tinh thần và cảm xúc của những người bị giam cầm trong 24 giờ đó là dễ sợ nhất trong hơn ba tháng bị bắt làm tù binh.



    Ông Alex đang hồi phục ,vết sưng trên đầu đã giảm. Tuy được về quê nhà, ông mong các bạn tù khác cũng được trả tự do.



    Alex nói ông và Tài được cơ hội sống lần thứ nhì và muốn sống tốt để “cống hiến cho thế giới” với phần đời còn lại.

    VD
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách