Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chung Thục Quyên: 'Bạn trai Tây sốc khi tôi đề nghị chia tay'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50093
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Chung Thục Quyên: 'Bạn trai Tây sốc khi tôi đề nghị chia tay'

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 10, 2022 4:17 pm

    Chung Thục Quyên: 'Bạn trai Tây sốc khi tôi đề nghị chia tay'

    10/10/22


    Cựu người mẫu Chung Thục Quyên cho biết bạn trai người Thụy Sĩ đã rất sốc khi cô đề nghị dừng lại mối quan hệ tình cảm, bởi anh còn yêu cô.

    Mới đây trong cuộc trò chuyện với Ngôi Sao, Chung Thục Quyên bất ngờ cho biết cô và bạn trai người Thụy Sĩ đã "đường ai nấy đi" được hơn một năm. Người đẹp giải thích, cô thường không tiết lộ chuyện đời tư, nhất là những thông tin buồn vì ngại mang đến năng lượng tiêu cực cho mọi người. Đây là lần đầu Chung Thục Quyên chia sẻ lý do đổ vỡ mối quan hệ 4 năm và cuộc sống hiện tại của cô.

    - Gắn bó 4 năm như vợ chồng, đã có con gái chung, vì sao chị và bạn trai quyết định chia tay?

    - Tôi là người chủ động muốn dừng lại mối quan hệ. Trong tình cảm tôi luôn là người chủ động. Khi yêu tôi thường yêu rất nhiều, yêu bằng cả trái tim nhưng khi hết yêu tôi cũng rất rõ ràng. Lúc tôi đề nghị chia tay bạn trai rất sốc. Bởi trước đó chúng tôi không có cuộc cãi vã lớn nào, chỉ là những va chạm nhỏ. Tôi là một người luôn chịu đựng mọi thứ, tích lũy lại trong lòng. Khi không còn chịu được nữa tôi bùng nổ và mọi thứ "toang" luôn. Bạn trai nói tôi cần chia sẻ những điều chất chứa trong lòng vì trên đời không ai hoàn hảo cả, tôi cũng thế. Nhưng tính tôi là vậy rồi. Thời điểm chia tay và đến tận bây giờ anh vẫn yêu thương, lo lắng, quan tâm tôi nhưng tôi nghĩ sống chung mà không còn cùng suy nghĩ, chí hướng thì không ổn, thà chia tay còn hơn.

    Hình ảnh

    Cựu người mẫu Chung Thục Quyên.

    - Sau hơn một năm chia tay hiện mối quan hệ của chị và bạn trai cũ thế nào?

    - Chúng tôi sống kiểu Tây, suy nghĩ cởi mở, văn minh nên dù không ở với nhau vẫn đối xử với nhau như bạn bè. Tôi và anh ấy còn có đứa con chung nên cả hai xem nhau như một phần của gia đình mình rồi. Bây giờ đối với tôi chuyện yêu hay không yêu cũng không còn quá quan trọng.

    Chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi ngày, khi có chuyện buồn tôi thường trò chuyện, tâm sự với anh. Đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu mới. Cảm xúc giữa tôi và bạn trai cũ bây giờ không phải là tình yêu mà là tình thân gia đình.

    - Nếu đã coi bạn trai cũ như một phần của gia đình mình sao chị không cố gắng hàn gắn mối quan hệ, dung hòa những bất đồng, nhất là khi anh ấy còn yêu chị?

    - Anh ấy thường xuyên đề nghị nối lại tình cảm, đến giờ cũng vậy. Thật ra chuyện bất đồng quan điểm sống chỉ là một phần thôi. Tôi nghĩ cái chính là cảm xúc của tôi với anh không còn nên tôi khó quay lại với anh được. Tôi và anh độc lập mọi thứ. Anh có công việc của anh, tôi cũng vậy. Chúng tôi không phụ thuộc nhau về bất cứ phương diện nào nên thứ gắn kết chúng tôi chỉ là cảm xúc, tình yêu. Vì thế chúng tôi đến với nhau rất thật lòng và chia tay cũng rất rõ ràng, thành thật. Tôi không còn yêu anh nên khó có thể tiếp tục chung sống thêm. Khi mình còn yêu thì dù người kia như thế nào mình cũng vẫn yêu còn khi đã hết yêu mình không còn quan tâm tới người ta nữa, họ có làm gì mình cũng thấy dửng dưng, vô cảm.


    - Chị nghĩ sao nếu sau này bạn trai cũ có người mới và không còn yêu thương, lo lắng cho chị như hiện tại?

    - Tôi tôn trọng cuộc sống riêng của anh. Tôi có nghĩ đến chuyện đó và hoàn toàn thấu hiểu, cảm thấy không vấn đề gì cả. Khi có thể nghĩ như thế là tôi biết mình hết yêu anh thật rồi. Gia đình anh cũng rất yêu mến tôi và luôn cố gắng làm mọi thứ để cả hai kết nối lại nhưng tính tôi thẳng và thật lòng. Tôi nói mình hết yêu rồi. Bạn trai cũ có nói sẽ sửa đổi tính cách để hòa hợp với tôi nhưng tôi nói thôi anh đừng thử nữa. Tôi luôn lạnh lùng, thẳng thắn như vậy, không cho người ta cơ hội khi biết mình không thể tiếp tục nữa. Dù rất khó khăn nhưng thà đau một lần rồi thôi, để cho người ta biết còn có cơ hội đến với người khác. Anh vẫn nói sẽ đợi nhưng hiện tại tôi cảm thấy sao thì tôi nói ra như vậy.

    Hình ảnh

    Chung Thục Quyên và con gái 3 tuổi Mia.

    - Trong 4 năm bên nhau có thời điểm nào chị và bạn trai cũ nghĩ về việc kết hôn chưa?

    - Bên này người ta thích sống với nhau không ràng buộc. Họ không quan trọng chuyện giấy tờ gì cả mặc dù để làm giấy tờ thì dễ lắm nhưng sự ràng buộc lại rất nhiều. Quan trọng khi sống với nhau có yêu, lo lắng cho nhau không thôi. Có người làm giấy tờ xong một tháng thì chia tay.

    Thú thật là phụ nữ tôi cũng thích được cầu hôn, làm đám cưới chứ nhưng nói thật lòng là nếu tôi cảm thấy mối quan hệ ấy xứng đáng, thích hợp để làm như thế thì tôi mới cần, còn không thì tôi cũng không quan trọng. Có thời điểm bạn trai cũ muốn kết hôn nhưng khi đó tôi không muốn, tôi chưa sẵn sàng. Tôi luôn nghĩ mình ở nơi đất khách quê người nên cần lo cho tương lai, xây dựng sự nghiệp vững chắc đã. Có lẽ tính tôi có chút gì đó đàn ông và quen tự lập rồi nên đôi khi tôi cũng tỏ ra bất cần.

    - Cuộc sống của chị sau chia tay thế nào?

    - Tôi thấy giờ vui hơn trước kia. Ban đầu tôi cũng có chút hụt hẫng, trống vắng nhưng tôi đã chấp nhận tình huống của mình bởi ngay cả khi sống chung tôi cũng cảm thấy trống vắng rồi. Giờ anh dọn ra khỏi nhà tôi thấy bình thường. Nhiều khi độc thân mà lại vui vì bạn được hưởng thụ thời gian của riêng mình, chăm sóc, yêu thương bản thân, con cái hơn. Trước đây tôi chủ yếu chăm lo cho con và gia đình, luôn lo lắng cho người khác giờ mới có thời gian cho mình.

    Sáng dậy tôi và con gái ăn sáng xong tôi đưa con đi học rồi ra coi tiệm nail và trà sữa. Chiều tôi đi tập thể dục, đi chợ, đón con và về nấu ăn. Nhà chỉ có hai mẹ con nên mọi thứ rất đơn giản. Ngày thường con ở với tôi, cuối tuần con sang với ba. Bạn trai cũ cũng muốn ở bên con nhưng tôi nói con còn nhỏ tốt nhất nên ở với mẹ. Tôi quyết định chia tay sớm cũng vì con còn nhỏ, chưa biết gì cả. Tôi sợ con lớn rồi đã hiểu chuyện thì mình sẽ khó quyết định được.

    Hình ảnh

    Chung Thục Quyên trong lần về Sài Gòn, hồi tháng 6.

    - Trải qua đổ vỡ tình cảm, quan điểm của chị về tình yêu có gì khác trước?

    - Việc đổ vỡ không làm tôi mất niềm tin vào tình yêu vì tôi luôn nghĩ không có người này sẽ có người khác phù hợp với mình. Cuộc sống cần có tình yêu. Sau chia tay tôi được nhiều người để ý nhưng thực lòng để có một mối quan hệ nghiêm túc là rất khó. Bên Tây họ suy nghĩ khác mình. Tìm một người để hẹn hò cho vui thì dễ lắm. Tôi không vội tìm kiếm một mối quan hệ mà cứ để mọi thứ đến tự nhiên. Lúc này tôi vẫn có công việc và con gái - đó là tình yêu lớn nhất của tôi. Tôi muốn dành tất cả tình yêu cho con còn tình duyên của bản thân phải chờ duyên số. Nếu mình cứ cố tìm kiếm mọi thứ sẽ không bền. Tôi cần một mối quan hệ chính thức chứ không có thời gian để đi chơi, hẹn hò vu vơ. Người đàn ông sẽ thu hút được tôi phải là người thông minh, hài hước, nam tính, có thể là chỗ dựa vững chắc cho tôi.

    Chung Thục Quyên sinh năm 1987, gia nhập làng giải trí từ năm 2005 sau khi lọt vào top 10 và giành giải phụ 'Người đẹp ăn ảnh' tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Sau này, cô tham gia một số cuộc thi sắc đẹp khác ở trong nước và nước ngoài. Trong 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô là gương mặt quen thuộc trong các show diễn, sự kiện lớn nhỏ ở TP HCM. Năm 2014, cô sang Thụy Sĩ định cư.

    Hương Giang
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách