Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

WA:Bị chồng chôn sống, tự thoát nhờ mộ cạn

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 10 22, 2022 9:56 am
by music123
Bị chồng chôn sống, một bà ở Washington tự thoát nhờ mộ cạn

October 21, 2022

LACEY, Washington (NV)
– Một bà ở tiểu bang Washington tự thoát khỏi ngôi mộ cạn sau khi bị chồng chôn sống trong rừng đầu tuần này, cảnh sát loan báo, theo NBC News hôm Thứ Năm, 20 Tháng Mười.

Cảnh sát Thurston County tìm thấy một phụ nữ hoảng loạn đang nấp sau cái kho ngoài sân trước căn nhà ở quận hạt này trước 1 giờ sáng Thứ Hai, theo hồ sơ nộp lên tòa thượng thẩm quận hạt này hôm Thứ Tư. Sau đó, phụ nữ này được xác nhận là bà Young Sook An, 42 tuổi, người bị cáo cáo mất tích trước đó.

Hình ảnh

Bà Young Sook An (trái) và ông Chae Kyong An. (Hình: Thurston County Sheriff’s Office)

“Chồng tôi đang muốn giết tôi,” bà Sook An hét lên, theo hồ sơ tòa án.

“Lúc đó, bà ta vẫn bị quấn băng keo quanh cổ, mặt và mắt cá chân,” theo hồ sơ tòa án. “Chân, tay và đầu bà ta bị bầm tím, còn quần áo, tóc tai dính đầy đất cát.”


Ông Chae Kyong An, 53 tuổi, chồng bà Sook An, có thể sẽ bị truy tố tội mưu sát, âm mưu bắt cóc và tấn công, theo hồ sơ tòa án.

Hôm Thứ Ba, ông ta bị đưa vô nhà tù quận hạt, và hôm Thứ Tư, tại phiên tòa sơ khởi, tòa chấp thuận yêu cầu của phía công tố giam ông ta mà không cho phép nộp tiền thế chân tại ngoại, Biện Lý Cuộc Thurston County loan báo.

Chiều Chủ Nhật, cảnh sát thành phố Lacey đến nhà bà Sook An sau khi nhận được tin báo có người “đang la hét” có vẻ như “bị bịt miệng,” theo hồ sơ tòa án.

Sau đó, bà Sook An khai với cảnh sát rằng bà ta bị chồng tấn công tại nhà sau khi nói chuyện với ông ta về cuộc ly hôn đang diễn ra và tiền bạc.


Ông Kyong An dùng băng keo trói tay vợ sau lưng, và quấn quanh mắt cũng như mắt cá chân bà ta, theo hồ sơ tòa án.

Sau đó, ông Kyong An tống vợ lên xe van, chở vô rừng rồi bắt đầu đào hố chôn sống bà ta, theo hồ sơ tòa án. Ông ta còn đâm vô ngực vợ, bà này khai với cảnh sát.

“Bà ta bị chụp thuốc mê rồi bỏ xuống hố. …Ông ta lấy khúc cây lớn đè lên bà ta,” theo hồ sơ tòa án. “Sau khi bị bỏ xuống hố, bà ta có thể nghe thấy chồng đi quanh hố và đất cát hất lên người bà ta.”

Bà Sook An khai với cảnh sát rằng bà ta thở khó nhọc dưới hố. Bà ta đoán bà ta nằm dưới ngôi mộ cạn đó nhiều tiếng đồng hồ, theo hồ sơ tòa án.


Khi trời tối, bà Sook An tự cởi trói được, bà ta khai với cảnh sát. Sau đó, bà ta bỏ chạy khoảng 30 phút đến khi tìm thấy một căn nhà. Người trong nhà đó gọi 911, theo hồ sơ tòa án.

Bà Sook An cho hay bà ta từng bị chồng dọa giết trước đó. Bà ta cho biết ông Kyong An nói ông ta “thà giết chết bà còn hơn đưa tiền hưu cho bà,” theo hồ sơ tòa án.

Sau đó, điều tra viên tìm được cái hố mà bà Sook An mô tả, theo báo cáo của cảnh sát.

“Cái hố đó dường như mới đào. Bên ngoài cái hố có miếng băng keo,” báo cáo cho hay. (Th.Long) [qd]