Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
TX: tử hình vì giết bạn mang thai để cướp em bé,
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    TX: tử hình vì giết bạn mang thai để cướp em bé,

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 10, 2022 2:52 pm

    Giết bạn mang thai để cướp em bé, một cô ở Texas lãnh án tử hình

    November 10, 2022


    BOWIE COUNTY, Texas (NV) – Một phụ nữ ở Texas bị kết án tử hình hôm Thứ Tư, 9 Tháng Mười Một, vì giết cô bạn đang mang thai để cướp em bé, nhật báo Texarkana Gazette đưa tin.

    Bồi thẩm đoàn Bowie County kết án tử hình cô Taylor Parker, 29 tuổi, sau khi tranh luận chỉ hơn một giờ.

    Hình ảnh

    Phụ nữ mang thai. (Hình minh họa: Valery Hache/AFP via Getty Images)

    Ngày 3 Tháng Mười, chính bồi thẩm đoàn này kết tội giết người đối với bị cáo Parker trong vụ sát hại cô Reagan Simmons-Hancock, 21 tuổi, rồi cắt em bé khỏi tử cung nạn nhân nhưng đứa bé không sống sót.

    Trong tuyên bố trước tòa, bà Jessica Brooks, mẹ nạn nhân, gọi cô Parker là “quỷ đội lốt người.”


    “Con gái tôi còn sống và đang chiến đấu vì mấy đứa con nhỏ thì cô rạch bụng cô ấy ra để cướp em bé,” bà Brooks nói với cô Parker.

    Sau khi nghe gia đình kể nạn nhân bị ảnh hưởng ra sao, Chánh Án John Tidwell ra lệnh nhân viên tòa: “Đưa cô ta tới nhà tù chờ tử hình.”

    Người ta tìm thấy thi thể cô Simmons-Hancock hôm 9 Tháng Mười, 2020, tại nhà cô ở New Boston, thành phố khoảng 4,600 dân cách Dallas 160 dặm về hướng Đông Bắc. Đứa con gái 3 tuổi của cô có mặt ở nhà lúc cô bị giết.


    Sáng hôm sau, khi bị cảnh sát chặn xe vì lái quá tốc độ cho phép và cẩu thả, cô Parker nói cô mới sinh em bé. Cô ta và đứa bé gái, tên Braxlynn Sage Hancock, được đưa đi bệnh viện ở Oklahoma.

    Đứa bé qua đời ở đó, còn cô Parker được nhân viên bệnh viện xác định không phải vừa sinh con. Sau đó, cô ta thú nhận “đánh nhau” với nạn nhân rồi cướp đứa bé chưa sinh từ thi thể nạn nhân.


    Trước đó, vì muốn níu kéo bạn trai, cô Parker giả có thai, đưa ra giấy siêu âm giả và thậm chí mở tiệc công bố giới tính em bé, công tố viên cho hay.

    Tại phiên tòa kết án, điều tra viên cảnh sát tiểu bang Texas khai rằng cô Parker nghiên cứu rất kỹ cách giả có thai sao cho đáng tin. Vào ngày giết nạn nhân, cô ta xem video về khám sức khỏe trẻ sinh non lúc 35 tuần tuổi, điều tra viên cho biết.

    Anh Homer Hancock, chồng nạn nhân, khai rằng vợ anh và cô Parker “đại khái là bạn bè,” và trước đó, cô Parker lấy hình đính hôn và đám cưới của họ.

    Trong phần tranh luận cuối cùng, công tố viên Kelly Crisp cho bồi thẩm đoàn xem hình chụp hiện trường, trong đó cô Simmons-Hancock nằm dưới đất, đầm đìa máu. Bà Crisp đề nghị kết án tử hình cô Parker vì cô ta là mối nguy hiểm. Ngoài việc bị cắt em bé khỏi tử cung, nạn nhân còn bị “rạch” hàng trăm nhát và đánh đập, theo bà Crisp.

    Ông Jeff Harrelson, luật sư biện hộ, cho hay “lời nói có thể được dùng để làm mất tính người” và tính mạng con người có “nhiều lớp” và “mơ hồ.”


    “Cô ấy là con người,” ông Harrelson nói về thân chủ của ông. (Th.Long) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 169 khách