Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bị liệt tứ chi sau khi tiệc tùng ở bể bơi
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bị liệt tứ chi sau khi tiệc tùng ở bể bơi

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 28, 2022 2:20 pm

    Cô gái Mỹ bị liệt tứ chi sau khi tiệc tùng ở bể bơi

    Ánh Dương Ảnh: Dana Barrett Thứ hai, 28/11/2022

    Chỉ vì một đánh giá sai lầm, Dana Barrett (31 tuổi, New York) gặp tai nạn không đáng có và phải đánh đổi cả cuộc sống về sau.


    Hình ảnh

    Barrett hiện di chuyển hoàn toàn bằng xe lăn và sử dụng ống thở.


    Dana Barrett (31 tuổi) phải nằm viện hơn một năm sau sự cố. Cô hiện không thể tự di chuyển hay hít thở bình thường được nữa.

    “Tôi nhớ rằng mình nhảy lao đầu xuống hồ bơi. Tôi nghe thấy cổ mình kêu ‘rắc’ một cái rồi không biết chuyện gì xảy ra nữa”, cô nói với SWNS.

    Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 29/6/2019, khi cựu quản lý nhà hàng tham dự một bữa tiệc bể bơi tại nhà của bạn trai cô, Seamus Cantwell (31 tuổi).

    Sau khi giành chiến thắng trong một trận golf mini, Barrett quyết định ăn mừng bàn thắng bằng cách nhảy xuống bể bơi. Thế nhưng, cô gặp sai lầm khi ước tính độ sâu của hồ, dẫn đến tai nạn gãy cổ.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Trước tai nạn, Barrett là người ưa vận động, chơi nhiều môn thể thao.


    “Mực nước nông ở đầu này và sâu ở đầu còn lại. Tôi chạy tới đoạn tưởng rằng đã đủ sâu, nhưng hóa ra không phải. Kết quả là tôi đập đầu xuống sàn hồ bơi. Tôi nổi lên mặt nước và không thể cử động, nhưng có thể nghe thấy tiếng mọi người xung quanh”, cô kể lại.

    Ban đầu, bạn bè trong bữa tiệc tưởng rằng cô đang trêu đùa họ, cho đến khi nhận ra Barrett thực sự bất tỉnh. Trong lúc chờ cứu thương, Cantwell đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho bạn gái nhưng vô ích.

    Một trực thăng y tế đã đến hiện trường và đưa Barrett đi. Bệnh nhân được gây mê và đặt nội khí quản. Hai ngày sau, Barrett tỉnh dậy tại Bệnh viện Đại học Stony Brook (New York).

    “Ban đầu, tôi tưởng mình bị bóng đè. Tôi cảm thấy mình bị đè nén rất nhiều. Tôi cố ngẩng đầu lên nhưng lại cảm thấy bị kéo xuống”, cô nói.

    Hình ảnh

    Barett cảm thấy may mắn vì vẫn còn bạn bè, gia đình.


    Đó là khi Barrett phải đối mặt với sự thật rằng vụ tai nạn đã khiến cô bị liệt tứ chi. Điều này đã giáng một đòn mạnh cho cô, một người năng động và chơi nhiều môn thể thao.

    Hai tháng sau, cô được chuyển tới một bệnh viện khác để vật lý trị liệu. Tuy nhiên, thời gian ở lại của cô lâu hơn dự kiến do đại dịch Covid-19. Cô không có ai đến thăm và cũng không thể rời khỏi phòng bệnh.

    “Chỉ riêng quãng thời gian đó thôi đã khiến tôi thực sự chán nản khi nhận ra cuộc sống của mình sẽ như thế này mãi”, cô chia sẻ.

    Tháng 11/2020, cô được xuất viện. Thời gian qua, cô huy động đủ tiền thông qua việc gây quỹ sửa sang lại căn nhà nhỏ.

    Cầu thang được trang bị thang máy điện giúp cô di chuyển lên xuống. Cô cũng sử dụng điện thoại để điều khiển đèn và tivi, đồng thời phụ thuộc vào trợ lý ảo minh để làm mọi việc khác.

    Bất chấp tình cảnh khó khăn, Barrett nói rằng cô cố gắng tập trung vào việc “thật may mắn biết bao khi vẫn còn nhiều thứ khác”.

    “Tôi vẫn còn có thể ăn uống và nói chuyện. Tôi có nhà, gia đình và bạn bè. Tôi thậm chí còn được gặp cháu trai mới sinh của mình”, cô nói.

    Quan trọng hơn cả, cô muốn mọi người nên cẩn trọng hơn, rút kinh nghiệm từ sự cố cá nhân.

    "Hãy chắc chắn rằng bạn nhận thức và kiểm tra môi trường xung quanh trước khi hành động, Tôi từng nhảy xuống hồ bơi hàng triệu lần trước đây, vậy mà vẫn thật dễ dàng đưa ra phán đoán sai lầm", cô chia sẻ.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 115 khách