Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thanh Mai: 'Giờ tôi không cần làm vẫn sống sung túc'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thanh Mai: 'Giờ tôi không cần làm vẫn sống sung túc'

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 06, 2022 2:19 pm

    Thanh Mai: 'Giờ tôi không cần làm vẫn sống sung túc'

    12/6/22

    Á hậu Điện ảnh 1992 Thanh Mai nói hiện tại dư dả tiền bạc nhưng không muốn nghỉ ngơi mà vẫn làm việc yêu thích.

    Hồi tháng 11, Thanh Mai ra mắt talkshow Sức sống mới phát trên YouTube, lấy cảm hứng từ chương trình cùng tên do chị từng làm host, ăn khách từ năm 2006. Dịp này, diễn viên nói về cuộc sống, công việc.

    - Chị nói gì trước bình luận làm chương trình để đánh bóng tên tuổi do nhiều năm không có dự án nghệ thuật nổi bật?

    - Mỗi thời điểm tôi chọn hướng đi phù hợp. Trước đây, tôi diễn show thời trang, đóng hàng trăm tập phim không biết mệt. Ở tuổi 50, tôi không còn múa ballet vì kém dẻo dai. Với sàn runway, sắc vóc mình đâu thể bằng các em trẻ bây giờ.

    Tôi đã không quan tâm đến hào quang từ lâu. Nếu thật sự còn suy nghĩ phải nổi tiếng, tôi sẽ có cách, không phải chuyển sang kinh doanh như 24 năm qua. Hiện tôi làm mọi thứ chỉ vì thích. Trên vai tôi lúc này không bị gánh nặng kinh tế hay áp lực đồng tiền. Tôi đang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, ngoại hình được bạn bè khen trẻ trung. Tôi muốn giúp phụ nữ có thêm mẹo giữ gìn nhan sắc, thanh xuân, xây dựng tổ ấm...

    Hình ảnh

    Sắc vóc Thanh Mai ở tuổi 50 trong bộ ảnh chụp hồi tháng 11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    - Chị nghĩ gì khi bị cho "hết thời"?

    - Trong nghệ thuật chuyện "tre già măng mọc" là lẽ đương nhiên. Tôi hoạt động cùng thời chị Mộng Vân, Diễm Hương... từng đón nhận nhiều trái ngọt. Sự nghiệp của tôi đạt đỉnh cao từ 25 đến 35 tuổi. Hiện thế hệ chúng tôi ít được khán giả trẻ chú ý nhưng tôi không buồn. Tôi cũng từng được được công chúng yêu quý, ghi nhớ theo cách riêng.

    Tôi đang chọn sống bình yên, không bận tâm thị phi showbiz. Tôi không ở ẩn, vẫn nhận lời xuất hiện tại sự kiện của đồng nghiệp, nhà thiết kế thân thiết. Chưa khi nào tôi buồn chán. Tôi nhận ra không phải cứ bước ra ánh sáng của thảm đỏ, sân khấu mới là vui, thay vào đó là được làm công việc yêu thích. Tôi không có tâm lý chỉ sống bằng một nghề, "ăn mày quá khứ" để rồi phải tiếc nuối. Đời tôi luôn có việc để làm, không đau khổ chờ thời.



    - Vì sao chị không xuất hiện trên màn ảnh nhiều năm qua?

    - Tôi thừa nhận nhiệt huyết với nghề hiện có phần giảm. Ngày xưa, mỗi lần đọc kịch bản tôi rất háo hức, giờ sẽ phải cân đo, xem xét rất kỹ. Ở tuổi này, để tìm vai diễn mới mẻ, phù hợp không dễ. Vấn đề sức khỏe cũng là trở ngại. Tôi không thể theo đoàn cả tháng với dự án dài trăm tập. Khi thấy mình làm không tốt nên để cơ hội cho người khác xứng đáng hơn.

    Ít đóng phim nhưng không đồng nghĩa tôi giải nghệ hay chấp nhận an phận. Trong tôi luôn có năng lượng thôi thúc mình phải vận động. Làm việc gì tôi cũng đặt chữ tử tế lên đầu, không muốn phụ lòng khán giả.

    - Chị nói gì về cuộc sống được cho như "bà hoàng" qua hình ảnh, video chia sẻ trên mạng xã hội?

    - Ngày xưa tôi ít công khai tài sản như xe cộ, nhà cửa. Gần đây, khán giả thấy tôi xuất hiện trong nhiều khung hình, nghĩ tôi cố tình khoe của. Tuy nhiên, nếu muốn trưng trổ tôi đã làm từ lâu, đập hộp đủ thứ.

    Tôi chỉ muốn kể cho mọi người về cuộc sống hàng ngày, chia sẻ câu chuyện tích cực để chúng ta có niềm tin xây dựng tương lai. Tôi vốn sống duy mỹ. Không gian sống, công ty, xe cộ... mà mọi người thấy đều xuất phát từ nỗ lực cá nhân. Đời tôi chưa bao giờ nhận tiền từ đàn ông, chồng hay dựa dẫm cha mẹ. Một khi đã nói hay muốn truyền cảm hứng, tôi phải có bằng chứng, không thể nói suông.

    Tôi từng rất nghèo. Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu vào nhạc viện, học múa ballet nhưng chỉ có một đôi giày, bộ đồ, đi diễn trên chiếc xe đạp cà tàng, nhiều lúc cũng thấy mặc cảm. Tôi nhớ có thời điểm đi diễn một đêm ở Nhà hát Thành phố, cát-xê chỉ đủ ăn vài ba bát phở. Về sau, khi lấn sân sang diễn thời trang, đóng phim, cuộc sống của tôi cải thiện.

    Hiện tôi đầy đủ về vật chất, nếu hiện giờ không làm gì vẫn sống dư dả. Tôi cảm ơn ngày tháng khổ cực vì giúp mình có động lực để vươn lên. Kinh doanh cho tôi tiền bạc. Tôi không muốn đến một lúc nào đó khán giả thương hại cái tên Thanh Mai vì không có tiền hay lao đao vật chất.

    - Cuộc sống tình cảm của chị hiện tại thế nào?

    - Tôi đang hạnh phúc. Lúc 20 tuổi, chúng ta thường yêu bằng ánh mắt thơ ngây, nụ cười, mái tóc dài. Ở tuổi 50, nếu không có sự tôn trọng rất dễ bị tổn thương. Tôi và người ấy cùng có kiến thức, sự hài hước để trò chuyện mỗi ngày. Với tôi, vật chất không quan trọng bằng hòa hợp tinh thần.

    Tôi đang nắm tay người đồng điệu về nhiều mặt. Anh luôn có thời gian cho tôi. Tôi cho rằng nếu ở cạnh người có địa vị, tiền bạc nhưng không có sự trân trọng thì cũng chẳng là gì. Tôi đang thấy bình an, không lo lắng chuyện người thứ ba vì luôn đặt niềm tin lên trên hết. Hạnh phúc của tôi thể hiện trên gương mặt, vóc dáng, không cần phải khoe.

    Tôi từng sai lầm trong hôn nhân, có chút hối hận về lần đổ vỡ. Nếu lúc đó tôi chín chắn, cẩn thận chọn lựa, có thể sẽ tốt hơn cho hai người, con cái cũng không phải chịu tổn thương. Tuy nhiên, cuộc đời không ai dám khẳng định mình không gặp sai lầm, quan trọng là nhận ra để sửa, không ảnh hưởng đến người khác. Tôi viết trong cuốn sổ một câu làm kim chỉ nam: "Hãy trân trọng tuổi trẻ, sống sao để khi về già luôn nhớ những năm tháng thanh xuân".

    Hình ảnh

    Thanh Mai chụp ảnh cùng con gái 19 tuổi đang học ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    - Chị giữ gìn sắc vóc ra sao ở tuổi 50?

    - Tôi tập thể dục ít nhất hai tiếng mỗi ngày, ăn uống ít tinh bột, ưu tiên rau xanh, trái cây, thực phẩm sạch. Tuổi này tôi nghĩ phụ nữ nào cũng sợ nếp nhăn nhưng đâu ai đi ngược quy luật tự nhiên được. Để có sắc vóc như hiện tại, tôi cũng cần đến sự hỗ trợ của công nghệ làm đẹp.

    Tôi giữ lối sống tích cực, tinh thần lạc quan. Tôi có điều kiện vật chất nhưng không phải suốt ngày đi ăn uống sơn hào hải vị, nhiều lúc chỉ cần thưởng thức chiếc bánh tráng nướng cũng thấy ngon. Tôi hay nói với bạn bè rằng sinh lão bệnh tử là lẽ thường, nắm tay cùng già đi cũng là một niềm vui cuộc sống.

    Tôi không sân si hay có tính ăn miếng trả miếng, đòi hỏi quá mức. Tôi luôn biết giới hạn về cuộc sống cá nhân, cố gắng dung hòa mọi thứ để thoải mái. Không phải cứ nhiều tiền, đi xe sang, ở nhà cao thì sẽ hạnh phúc. Với tôi, chỉ cần đi làm về, lên giường ngủ một giấc thật ngon đến sáng đã là quý.

    Thanh Mai sinh năm 1973 tại Nghệ An. Yêu nghệ thuật từ nhỏ, năm 12 tuổi, chị bắt đầu học ballet tại Nhạc viện TP HCM. Năm 1992, Thanh Mai giành giải Á hậu cuộc thi Ngôi sao điện ảnh ngày mai do Hội Điện ảnh tổ chức. Các tác phẩm ghi dấu ấn của chị gồm Ngã ba lòng, Vòng hoa Chompay, Cô thủ môn tội nghiệp, Tình khúc bạch dương...

    Tân Cao
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 133 khách