Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cha con Ukraine hy sinh ngôi nhà để phá căn cứ Nga,
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cha con Ukraine hy sinh ngôi nhà để phá căn cứ Nga,

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 08, 2022 4:30 pm

    Cha con Ukraine hy sinh ngôi nhà để phá căn cứ Nga, người Kiev vật lộn 'sống trong bóng tối'

    Minh Nhật (theo Euromaidan Press/Gzeromedia)
    Thứ năm, ngày 08/12/2022


    Khi tỉnh Kharkov ở miền Bắc Ukraine còn nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, người cha Roman và con trai ông Vladislav phát hiện ra rằng, lính xâm lược Nga đã thiết lập một căn cứ bên trong ngôi nhà của họ.

    Hình ảnh

    Cuộc chiến ở Ukraine đã diễn ra gần 10 tháng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Ảnh Gzeromedia

    Theo Euromaidan Press, cha con ông Roman - vốn đều là lính biên phòng - cho biết thêm rằng, người chỉ huy Nga xâm lược thậm chí còn nói rằng, anh ta sẽ chuyển đến nhà họ cùng vợ con.

    "Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa – con trai tôi và tôi đã cung cấp tọa độ ngôi nhà của chúng tôi cho các đơn vị pháo binh", ông Roman cho biết.

    Pháo binh Ukraine sau đó đã nhắm bắn ngôi nhà và phá hủy căn cứ của lính xâm lược Nga, nhưng 2 cha con người lính biên phòng không hối tiếc.

    “Sau chiến thắng, chúng tôi sẽ xây dựng một ngôi nhà đẹp hơn nữa", người con trai Vladislav nói.

    Tuy nhiên, hiện tại người dân Ukraine có lẽ vẫn phải đối mặt với thử thách lớn nhất của họ khi Nga vẫn đang tiếp tục tấn công dữ dội vào các cơ sở hạ tầng ở khắp các thành phố của Ukraine. Kiev và các đồng minh, bao gồm NATO đã cáo buộc Điện Kremlin đang "cố vũ khí hóa mùa đông" để buộc Ukraine phải khuất phục.

    “Nga đã cố vũ khí hóa mùa đông”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo tại hội nghị thượng đỉnh gần đây ở Bucharest.

    Trong nhiều tuần, hàng loạt tên lửa hành trình của Nga xâm lược đã cố tình nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Các cơ sở chính của Ukrenergo, công ty năng lượng quốc gia Ukraine đã bị tấn công hơn chục lần kể từ tháng 10, làm giảm khả năng cung cấp nhiệt và điện cho người dân vào thời điểm nhiệt độ ban đêm bắt đầu xuống dưới mức đóng băng.

    Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, sau một cuộc oanh tạc gần đây của Nga xâm lược vào giữa tháng 11, một nửa đất nước đã bị mất điện.

    Một cuộc oanh tạc tiếp theo vài ngày sau đó đã khiến Kiev, thành phố có 3 triệu dân, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Giờ đây, các thành phố lớn buộc phải phân phối điện để bảo tồn tài nguyên. Cắt điện – và cùng với đó là nước cho các tòa nhà chung cư – có thể lên đến ba lần một ngày.

    Iryna B., một phiên dịch viên 25 tuổi vừa chuyển đến thủ đô Kiev ngay trước khi Nga tiến hành chiến dịch xâm lăng vào tháng Hai chia sẻ, cuộc sống ở thành phố ngày càng khó khăn hơn.

    “Ở đây hoàn toàn chìm trong bóng tối – không điện, không nước, không sóng di động. Tôi cảm thấy như mình đang sống trong rừng vậy”, Iryna nói với GZERO Media trong một lần đi bộ gần đây qua những con phố về đêm của Kiev lạnh giá, tối tăm.

    Nhưng Iryna nói người Kiev không nản lòng bởi xét cho cùng, Ukraine đã ngăn chặn được đối thủ mạnh hơn họ rất nhiều.

    Hiện tại, theo Iryna, “cuộc sống vẫn diễn ra như trước đây, kể cả không có điện, không có nước”.

    “Chúng tôi sẽ vượt qua điều đó. Khó khăn này sẽ không làm giảm đi tình đoàn kết của chúng tôi mà thậm chí còn làm cho nó mạnh mẽ hơn", Iryna nói.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 43 khách