Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TX:Thực khách bắn chết tên cướp có súng tại nhà hàng Houston

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 1 09, 2023 4:58 pm
by music123
Thực khách bắn chết tên cướp có súng tại nhà hàng Houston

January 7, 2023


HOUSTON, Texas (NV) – Một ông khách bắn chết tên cướp có súng tại nhà hàng Houston, Texas, giữa lúc nghi can đang gom tiền của thực khách ở đó, Sở Cảnh Sát Houston (HPD) loan báo hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Giêng.

Cảnh sát đang kêu gọi công chúng giúp tìm ông khách bắn chết tên cướp từ rất gần sau khi anh ta xông vô nhà hàng Ranchito #4 Taqueria ở Tây Nam Houston đêm Thứ Năm rồi chĩa súng đòi thực khách đưa tiền.

Hình ảnh

Ông khách bắn chết nghi can cướp có súng, và chiếc pickup truck của ông ta. (Hình: HPD)


Trong thông cáo báo chí hôm Thứ Sáu, HPD cho hay họ chưa truy tố ông khách nêu trên nhưng cảnh sát muốn nói chuyện với ông về việc “ông ta dính líu tới vụ nổ súng đó.”

Theo video từ camera an ninh và lời kể của nhân chứng, nghi can đeo mặt nạ đen xông vô nhà hàng và chĩa súng hết người này tới người khác để lấy tiền. Nghi can độ tuổi 20, theo cảnh sát.


Khi nghi can đang gom tiền của thực khách và đi ngang ông khách, ông khách nêu trên đứng dậy rút súng bắn nghi can nhiều phát, theo video.

Ông khách đó bắn ít nhất chín phát khiến nghi can gục xuống chết tại chỗ, HPD cho biết. Sau khi nghi can ngã gục, ông khách đó bồi thêm mấy phát, gồm một phát trúng đầu nghi can, theo HPD.

Sau đó, ông lấy tiền mà nghi can cướp được trả lại cho những người khác rồi đi khỏi hiện trường, HPD loan báo


HPD công bố hình ông khách mà họ cho biết là da trắng hoặc Hispanic cùng chiếc pickup truck “đời những năm 1970 hoặc 1980” của ông.

Phát ngôn viên HPD cho đài Fox News hay, tính tới chiều Thứ Bảy, họ vẫn chưa liên lạc được với ông khách mà họ gọi là “người đáng chú ý” đó.

“Người mà ông ta bắn đang phạm tội cướp, do đó, việc ông ta dùng vũ lực để bảo vệ bản thân và những người vô tội khác là hoàn toàn hợp pháp ở Texas,” ông Thomas Nixon, cựu cảnh sát viên HPD và nay là luật sư, nói với đài truyền hình địa phương KPRC. “Ông ta lo sợ bị thương nặng hoặc thiệt mạng là điều hợp lý.” (Th.Long) [qd]