Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lễ chùa ngày đầu năm ở hải ngoại
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66105
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Lễ chùa ngày đầu năm ở hải ngoại

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 24, 2023 6:07 pm

    Lễ chùa ngày đầu năm ở hải ngoại | VOA Tiếng Việt




    Jan 24, 2023
    Một ngôi chùa Việt ở ngoại ô thủ đô Washington DC trong ngày đầu tiên của năm mới Qúy Mão 2023. Sau khi tham gia các hoạt động chào đón Tết của các tổ chức và hội đoàn khác nhau trong cộng đồng gốc Việt, nhiều gia đình tìm tới đây để lễ chùa và xin lộc đầu năm theo truyền thống.

    Không gian thanh tịnh nhưng ấm cúng của ngày đầu năm mới đã khiến cho ngay cả những em nhỏ vốn sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ cũng cảm thấy thích thú khi được đi lễ chùa đầu năm cùng gia đình.

    Em Kaitlyn Mã, thành phố Springfield, bang Virginia nói:

    Thật là thú vị khi được cùng gia đình tới đây trong ngày đầu năm mới. Những sinh hoạt như thế này cho con thấy được những điều rất khác lạ.

    Em Ramona Greeney, thành phố Springfield, bang Virginia cho biết:

    Còn thì rất thích xem múa lân và cả việc trang trí tại đây. Vừa sôi động, vừa đẹp ạ, con rất thích.

    Bên cạnh các hoạt động chào đón năm mới và công việc Phật sự, những ngôi chùa Việt trong dịp này luôn được trang trí đầy màu sắc với hình ảnh của mùa xuân quê hương Việt Nam. Vì thế mà các gia đình tới đây thường không quên chụp một tấm ảnh kỷ niệm.

    Nhiều phụ huynh cho rằng những hoạt động như thế này trong ngày Tết Nguyên đán là rất cần thiết trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

    Chị Anna Lê, thành phố Vienna, bang Virginia chia sẻ:

    Mặc dù mình rời Việt Nam từ lúc còn rất bé nhưng mà đến bây giờ vẫn nhớ mỗi dịp Tết, 30 Tết thì rất là xôn xao và mình vẫn giữ được truyền thống dịp Tết, bố mẹ mình đã truyền lại cho mình thì bây giờ mình cũng muốn truyền lại cho con cái để chúng tiếp tục giữ những cái văn hoá của dịp Tết nguyên đán.

    Khu vực thủ đô Washington DC, nơi có hơn 60 nghìn người gốc Việt sinh sống là một trong những vùng có đời sống Phật giáo phong phú với rất nhiều ngôi chùa khác nhau do các cá nhân và tổ chức thuộc cộng đồng người Việt xây dựng.

    Những ngôi chùa Việt từ lâu cũng đã trở thành một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua mỗi dịp du xuân đón Tết của các gia đình Việt.

    Em Nhuận Thi Đức, Phật tử nói:

    Dạ. Con rất là thích vì mỗi năm thì lại được cảm thấy gắn bó với văn hoá Việt mình nhiều hơn. Thật là thú vị và thích lắm ạ.

    Bà Trần Phan Nhơn, Hội trưởng Hội Phật giáo Mỹ Châu chùa Hoa Nghiêm, bang Virginia cho biết thêm:

    Thường thường thì người Việt Nam mình khi ra đi luôn mang theo quê hương. Những cái truyền thống mà mình đã có đều rất là đẹp và nhà chùa luôn tìm cách phát triển những cái chuyện đó; và luôn khuyến khích các gia đình và cộng đồng các Phật tử ở đây tham gia vào các hoạt động như vậy tại chùa.

    Những hoạt động chào đón năm mới tại các ngôi chùa Việt sẽ kéo dài cho tới qua rằm tháng giêng âm lịch; và trong những ngày đầu xuân các ngôi chùa sẽ mở cửa muộn hơn thường lệ để đón Phật tử khắp nơi tới lễ Phật, xin lộc, cầu may.

    Không gian thanh tịnh nhưng ấm áp trong những ngày đầu xuân tại các ngôi chùa Việt ở hải ngoại mang lại một thoáng hình ảnh quê hương và sự tĩnh tâm cần thiết cho mỗi người Việt xa xứ trong cuộc sống vốn luôn hối hả, tất bật.
    ---
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 86 khách