Xuân Bắc bị 'ném đá' vì viết 'Cái tát của mẹ'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Xuân Bắc bị 'ném đá' vì viết 'Cái tát của mẹ'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 26, 2023 3:12 am

    NSƯT Xuân Bắc bị dân mạng 'ném đá' vì viết 'Cái tát của mẹ'

    Thạch Anh 1/26/12


    Nghệ sĩ Xuân Bắc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi đăng tải bài viết có nhan đề Cái tát của mẹ trên Fanpage sở hữu hơn 2 triệu lượt theo dõi.


    Hình ảnh

    Bài viết trên trang cá nhân của Xuân Bắc nhận về hơn 4.000 bình luận với nhiều ý kiến trái chiều

    FBNV

    Cụ thể, bài viết kể câu chuyện về người con đã 50 tuổi, năm nào cũng chờ đợi bánh chưng mẹ nấu nhưng sau này, vì hay chê bai và mong muốn thay đổi món ăn khác mà dẫn đến mâu thuẫn gia đình trong đêm giao thừa.

    “Năm nay cũng không ngoại lệ. 20 giờ đêm 30 tết, vừa cắn miếng bánh đầu tiên tôi đã chê. Mồm tôi để chế độ 2 góc, một góc nhai bánh chưng và góc còn lại để chê. Chê không hẳn vì bánh không ngon, cũng không hẳn vì nó quá dở mà vì nó không giống như tôi tưởng tượng, nó không như tôi mong muốn. Tôi chê theo đúng kiểu tôi có quyền chê vì mẹ phải có trách nhiệm nấu bánh theo ý tôi. Và tôi chê túi bụi, chê miệt mài. Chê cũng để tôi thể hiện như tôi hiểu về bánh chưng lắm, chê để chứng tỏ tôi cũng có trình độ nhận xét", trích nội dung trong bài viết.

    Trong câu chuyện, vì thường chê bánh chưng mà nhân vật người con trai bị mẹ cho ăn tát. Thậm chí, bà cho rằng con mình “ăn cháo đá bát" vì để làm ra một chiếc bánh phải “thức khuya dậy sớm”, trải qua nhiều công đoạn khác nhau như gói bánh, luộc bánh… Trong khi đó, người bố cũng khuyên anh: “Con phải biết cái khó của mẹ con. Vì nhiều cái ràng buộc mà phải mua thịt của bác A, lấy củi nhà bác B, gạo nếp nhà bác T, rồi nhiều sức ép khác nữa. Ấy vậy mà mẹ mày vẫn cố gắng làm để nhà mình có cái tết vui vẻ hơn”.

    Hình ảnh

    Nhiều người cho rằng nam nghệ sĩ đang mượn câu chuyện ngụ ngôn để châm biếm người chê Táo quân

    FBNV

    Ở cuối bài viết, NSƯT Xuân Bắc nhấn mạnh nhân vật tôi ở đây chỉ là tôi văn học. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tỏ thái độ bất bình với nam nghệ sĩ vì cho rằng ông đang nhắc đến việc chương trình Táo quân 2023 sau khi lên sóng vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận. Đặc biệt, dòng chia sẻ trong câu chuyện của Nam Tào: “Cả nhà tôi xong bữa cơm đêm 30 vào đúng lúc kết thúc chương trình Táo quân trên VTV3” khiến nhiều người thêm phần chắc chắn về suy đoán của mình.

    Xôn xao vì Xuân Bắc kể chuyện ngụ ngôn nhưng "đá xoáy" người chê 'Táo quân'

    Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bất bình trước bài viết Cái tát của mẹ trên trang cá nhân của nghệ sĩ Xuân Bắc. Họ cho rằng nam nghệ sĩ mượn câu chuyện để “châm biếm" người xem Táo quân là điều không nên bởi việc một tác phẩm nghệ thuật nhận lời khen chê là chuyện thường tình. Chưa dừng lại ở đó, việc nam nghệ sĩ dùng những từ ngữ có phần nặng nề dành cho nhân vật người con như: “Thật ngu ngốc cho đời tôi” hay “Bây giờ mới là ngu tiếp tập hai, ngu đỉnh điểm đây này" làm nhiều người nhận xét không chuẩn mực, đặc biệt khi anh ở cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

    Hình ảnh

    Không ít khán giả mong Xuân Bắc lên tiếng giải thích hoặc xin lỗi về bài viết gây tranh cãi của mình

    VFC

    Một tài khoản bình luận: “Là một nghệ sĩ nổi tiếng, lại là giám đốc nhà hát thì Xuân Bắc không nên viết như vậy. Khán giả có quyền nhận xét, dù họ không diễn được. Như Xuân Bắc không biết đá bóng nhưng vẫn có quyền chê một cầu thủ đá dở vậy. Tôi cũng thấy Táo quân năm nay nhạt". “Nhiều nghệ sĩ cứ mở mồm ra là nói mình cống hiến rồi bắt khán giả phải coi trọng, trong khi mức cát sê của anh luôn cao ngất ngưởng, vượt xa các ngành nghề khác". Một tài khoản nêu ý kiến: “Xuân Bắc tự cho mình cái quyền "ban phát" nghệ thuật cho công chúng. Công chúng chỉ biết hàm ơn, không được khen chê. Xuân Bắc quên rằng mình chỉ là nghệ sĩ, làm nghệ thuật, tác phẩm của mình có thể hay hoặc dở, và công chúng có quyền đánh giá, bình phẩm”.

    Xem nhanh 20h mùng 4 tết: Tuấn Saker bị tạm giữ ở Sa Pa | Xuân Bắc ‘đá xoáy’ khán giả chê Táo quân
    Một khán giả nêu quan điểm: “Tôi nghĩ với phát ngôn như vậy thì Xuân Bắc cũng tự đánh mất mình trong lòng người hâm mộ rồi”. Một người xem thẳng thắn: “Xuân Bắc phải công khai xin lỗi công chúng vì phát ngôn này. Đó là cách duy nhất nếu anh muốn tiếp tục làm nghề”. “Một số nghệ sĩ phát ngôn thiếu suy nghĩ, chính là không tôn trọng khán giả. Trong khi đáng ra bạn phải cảm ơn những lời chê, những điều khán giả góp ý để rút ra bài học giúp mình hoàn thiện hơn", một người xem nhắc nhở.

    Bên cạnh đó, một số người lên tiếng bênh vực, cho rằng Xuân Bắc cần lên tiếng để mọi người tránh hiểu nhầm về dòng chia sẻ của mình.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xuân Bắc bị 'ném đá' vì viết 'Cái tát của mẹ'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 26, 2023 3:14 am

    Dư luận phẫn nộ vì nghệ sĩ quốc doanh ngụ ý khán giả vô ơn khi họ chê Táo quân 2023

    25/01/2023
    VOA Tiếng Việt



    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Bắc đăng bài chỉ trích khán giả hôm 23/1/2023.


    Rất nhiều người đã và đang thể hiện sự phẫn nộ trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA, sau khi ông Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, đăng bài lên mạng nói hàm ý rằng khán giả có cách hành xử “ăn cháo đá bát” vì họ chê chương trình Táo quân đêm 30 Tết là “nhạt”, “nhảm nhí”, “rẻ tiền”.

    Bài viết dài gần 1.200 từ của nghệ sĩ Xuân Bắc được đăng hồi trưa ngày 23/1, tức mùng 2 Tết Quý Mão, là câu chuyện ngụ ngôn do ông tự sáng tác kể rằng một người con trong hơn 50 năm lúc nào cũng ăn bánh chưng do mẹ gói và nấu, nhưng lúc nào cũng chê, rốt cuộc người mẹ không kiên nhẫn được nữa, đã tát và mắng người con.

    “Mày là đồ ‘ăn cháo đá bát’. Mày có biết Mẹ mày gói bánh, luộc bánh vất vả thế nào không!?”, người mẹ nói trong câu chuyện của ông Xuân Bắc.

    “Mày nghĩ mày có quyền chê à!? Cứ cho là mày có quyền chê đi thì chê phải cho đúng nhá. Có giỏi năm sau mày gói bánh đi xem nào...” là một trích đoạn nữa trong câu chuyện.

    Trong một đoạn khác, nam nghệ sĩ viết rằng người bố trong câu chuyện ngụ ngôn lên tiếng bênh vực người mẹ: “Con phải biết cái khó của mẹ con. Vì nhiều cái ràng buộc mà phải mua thịt của bác A, lấy củi nhà bác B, gạo nếp nhà bác T... Rồi thì nhiều sức ép khác nữa, ấy vậy mà mẹ mày vẫn cố gắng làm để nhà mình có cái Tết vui vẻ hơn”.

    Vẫn người bố nói thêm: “Mẹ mày có đòi hỏi gì đâu!? Phải biết chấp nhận và chia sẻ chứ đừng tự mình cho mình cái quyền phán xét như thế con ạ!!!”

    Trong đoạn kết, qua lời văn của Xuân Bắc, người con cho hay “Tôi bắt đầu ngộ ra vài thứ. Tôi xin lỗi mẹ tôi và mong mẹ bỏ qua! Mẹ tôi cũng xin lỗi cả nhà vì đã làm mọi người thất vọng!”

    Sau hơn 2 ngày xuất hiện trên trang mang tên nam nghệ sĩ, có hơn 2,4 triệu người theo dõi, câu chuyện này nhận được hơn 12.000 phản ứng “yêu, thích, buồn cười, tức giận”, trên 6.600 lời bình luận và ít nhất 750 lượt chia sẻ qua chức năng share của Facebook.

    Cũng có nhiều bài viết và lời bình luận phê phán, chỉ trích ông Xuân Bắc trên các trang khác của những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội như các nhà văn Nguyễn Quang Lập, Tạ Duy Anh; các nhà báo Mai Bá Kiếm, Hà Phan, Võ Đức Phúc, Nguyễn Tiến Tường; thày giáo Chu Mộng Long, chuyên gia tài chính Lâm Minh Chánh, võ sư Đoàn Bảo Châu, v.v…

    VOA quan sát thấy trong khi nhiều người tỏ ý thông cảm, thậm chí khen ngợi nỗ lực của các nghệ sĩ thực hiện chương trình Táo quân Tết, có nhiều người khác tức giận cho rằng ông Xuân Bắc nhận thức sai về vị trí, vai trò của ông nói riêng, của người nghệ sĩ nói chung, và mối quan hệ với khán giả, công chúng.

    Có hàng nghìn lời bình luận nhắc nhở Xuân Bắc rằng người nghệ sĩ khi thành công, ngoài tài năng ra là còn nhờ được khán giả yêu thương, và người nghệ sĩ cũng phải biết chấp nhận bị phê bình khi khán giả không hài lòng.

    Khi Xuân Bắc viết câu chuyện với hàm ý nghệ sĩ là “mẹ”, có quyền tát và chửi mắng khán giả là “con”, ông đã “nhầm vai”, theo các ý kiến bình luận. “Khán giả làm nên Xuân Bắc chứ ông không là mẹ khán giả đâu nhé”, một người có tên Bá Thiềm bình luận về câu chuyện của nam nghệ sĩ.

    VOA không thể đếm hết các lời bình luận nhận xét rằng nam diễn viên kiêm giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam là “thằng hề láo xược”, “tay hề rẻ tiền”, “coi thường khán giả”, “ảo tưởng”, “ngụy biện”, “mất dạy”, “ngôn từ chợ búa”, “ngu”…

    “Giám đốc nhà hát, trịch thượng đến mức lố lăng, tự cao tự đại, nhưng viết toàn mắc lỗi chính tả căn bản, thứ mà trẻ con lớp 6 là phải sạch nước cản rồi. Văn hoá còi cọc vậy, mà Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch vẫn cho giữ chức giám đốc nhà hát thì quả là nhạo báng nền văn hoá nước nhà”, chuyên gia xử lý khủng hoảng Lê Ngọc Sơn, từng làm báo lâu năm, nhận xét trong trang Facebook của Xuân Bắc.

    Bày tỏ quan điểm cả trong trang của chính Xuân Bắc lẫn các trang khác của những người có nhiều ảnh hưởng, hàng nghìn người cho rằng Táo quân Tết đã đến lúc chấm dứt vì sau tròn 30 năm xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia VTV của Việt Nam, chương trình này đã “cạn kiệt ý tưởng”, “kịch bản nhạt nhẽo, theo lối mòn”, “né tránh những vấn đề nhạy cảm, nhức nhối” của đất nước.

    Như chính Xuân Bắc đề cập bóng gió đến “nhiều sức ép” trong câu chuyện do ông sáng tác, nhiều người, trong đó có nhà báo đã nghỉ hưu Mai Bá Kiếm, nói thẳng rằng vấn đề là ở chỗ chương trình bị “gọng kìm” của Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản siết.

    Vì vậy, kịch bản “trở thành cái áo cũ, quá chật” cũng như do kịch bản “phải viết sớm” theo quy trình kiểm duyệt nên bị lạc nhịp với những diễn biến thời sự.

    Ông Mai Ba Kiếm đánh giá trên trang cá nhân rằng “Kịch Táo quân nhạt sẽ không thể nào cứu chữa”. Theo ông, đài VTV “nên dẹp Táo quân” vì đã đến lúc bí đề tài.

    Cựu nhà báo đề nghị rằng thay vào đó, lúc giao thừa VTV chỉ cần trích đoạn các buổi tường thuật phiên chất vấn ở Quốc hội “có những câu hỏi và câu trả lời ba trợn, ba nháng của các chính khách”. Bên cạnh đó, VTV cũng có thể trích lại một số chỉ đạo của vị lãnh đạo nào đó đối với các tỉnh cũng đủ để khiến khán giả “cười bò lăn bò càng, cười lộn ruột!”

    VOA cố gắng liên lạc với nghệ sĩ Xuân Bắc và Cục Nghệ thuật Biểu diễn của Bộ VH-TT-DL để tìm hiểu quan điểm của họ sau những phản ứng của dư luận, nhưng không có hồi đáp.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xuân Bắc bị 'ném đá' vì viết 'Cái tát của mẹ'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 26, 2023 2:23 pm

    Ẩn ý chửi khán giả, Xuân Bắc cần xin lỗi thay vì im lặng

    Tâm An
    20:17 25/1/2023

    Nhiều ý kiến cho rằng Xuân Bắc cần xin lỗi khán giả và thể hiện sự cầu thị của mình thay vì thái độ im lặng. Nếu tự trọng, anh phải xin từ chức Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam.


    Xuân Bắc đang trở thành tâm điểm của dư luận. Nhưng không phải vì anh vừa có vai diễn để đời, xuất hiện trong chương trình truyền hình nổi tiếng hay gây chú ý khi đảm nhận vị trí MC, giám khảo.

    Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam được nhắc đến vì câu chuyện khác.

    Cụ thể, sau khi Táo quân 2023 lên sóng và nhận những khen, chê từ công chúng, Xuân Bắc có bài viết dài trên trang cá nhân với tiêu đề “Cú tát của mẹ”. Anh kể câu chuyện một người con chê bánh chưng Tết mẹ nấu không ngon, từ đó dẫn đến tranh cãi trong bữa ăn tất niên. Người con cho rằng năm nào cũng ăn một món nên ngán và muốn thay đổi người gói bánh. Ngay sau đó, người này bị mẹ tát và nhận giáo huấn từ cha.

    “Mâm cơm 30 thì mày cắm đầu vào ngấu nghiến rồi mày chê. Mày là đồ 'ăn cháo đá bát'. Mày có biết mẹ mày gói bánh, luộc bánh vất vả thế nào không... Cứ cho là mày có quyền chê đi thì chê phải cho đúng nhá. Có giỏi năm sau mày gói bánh đi xem nào", trích bài viết của Xuân Bắc.

    Thật không khó để nhận ra Xuân Bắc ví người mẹ gói bánh chưng là ê-kíp thực hiện Táo quân còn người con trai hỗn láo, “ăn cháo đá bát” chính là bộ phận khán giả chê chương trình.

    Xuân Bắc bị phản ứng

    Không lâu sau khi bài viết của Xuân Bắc được đăng tải trên mạng xã hội, hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận của công chúng để lại, đa phần là lên án, chỉ trích. Một ngày sau, nghệ sĩ xóa bài viết trên trang cá nhân nhưng vẫn giữ nội dung tương tự trên fanpage của anh với hơn 2,4 triệu lượt người theo dõi.

    Zing liên hệ với nghệ sĩ Xuân Bắc để nhận phản hồi nhưng anh khóa máy.

    Khi Xuân Bắc im lặng, công chúng càng phản ứng mạnh mẽ hơn. Trên các nền tảng mạng, “cơn bão” chỉ trích đang hướng về nam nghệ sĩ và chưa có dấu hiệu dừng lại.


    Hình ảnh

    Xuân Bắc và các nghệ sĩ trong chương trình Táo quân 2023.


    Nhà văn Sương Nguyệt Minh nêu quan điểm: "Thực ra, nghệ sĩ biểu diễn nếu khán giả thích thì phải bỏ tiền ra mua vé để thưởng thức. Cũng như nhà văn sáng tạo tác phẩm, người đọc thích thì bỏ tiền ra mua. Xuân Bắc và các nghệ sĩ trong chương trình Táo quân hàng năm lên sóng được nhận thù lao, tiền này từ Đài Truyền hình trả, mà Đài là của Nhà nước. Ở đây là quan hệ cộng sinh, nghệ sĩ và công chúng, không ai phải hàm ơn ai. Cho nên nói người chê Táo quân ăn cháo đá bát là vô minh”.

    Còn nhà thơ Phan Hoàng chia sẻ: "Người làm nghệ thuật nên biết lắng nghe khen chê từ khán giả một cách thận trọng. Không vì sự khen chê mà kiêu ngạo hay tự ái, đánh mất bản lĩnh sáng tạo, gây phản cảm về hình ảnh của mình trong mắt mọi người".

    Chung quan điểm, độc giả @vuquang chia sẻ anh không tin đây là câu chữ của một nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt hơn khi Xuân Bắc giữ vai trò quản lý của Nhà hát kịch Việt Nam.

    Anh chia sẻ: “Bài viết như một cú tát mà Xuân Bắc dành cho khán giả đại chúng trong dịp năm mới. Đã là nghệ sĩ, phải chấp nhận những chê khen, diễn xuất hay, dở từ người xem. Nghệ sĩ nước ngoài, sao hạng A, không ai lên mạng xã hội để phản ứng, thua đủ với người hâm mộ như vậy”.

    Tài khoản @lananh_nguyen cho biết chị là fan của Xuân Bắc lâu năm, theo dõi quá trình hoạt động nghệ thuật lẫn thiện nguyện của anh. Tuy nhiên, sau bài đăng vừa qua của Xuân Bắc, chị quyết định hủy theo dõi nam nghệ sĩ.

    “Tôi bất ngờ khi đọc được bài viết của nghệ sĩ Xuân Bắc. Thay vì tiếp nhận, khiêm tốn lắng nghe ý kiến từ công chúng, anh ngụ ý chửi khán giả ăn cháo đá bát, không có quyền phán xét, khen chê. Điều này thể hiện sự trịch thượng, coi thường công chúng. Xuân Bắc vừa là nghệ sĩ, vừa là nhà quản lý, không nên có hành xử như vậy”, độc giả này chia sẻ.

    Đông đảo khán giả cho rằng Xuân Bắc cần xin lỗi khán giả và thể hiện sự cầu thị của mình thay vì thái độ im lặng.

    “Tại sao nghệ sĩ nỗ lực để xây dựng cho mình một hình ảnh đẹp đẽ trên màn ảnh, sân khấu, truyền thông rồi lại tự tay hủy hoại bản thân vì phát ngôn, bài viết sai lệch trên mạng xã hội. Nghệ sĩ nên nhanh chóng lên tiếng xin lỗi khán giả", độc giả @tienle viết.

    Nghệ sĩ Xuân Bắc đang ảo tưởng quyền lực

    Trao đổi với pv, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch hãng quản trị Berlin Crisis Solutions (BCS), cho biết thông qua bài đăng gây tranh cãi của Xuân Bắc, có thể nhìn nhận nhiều điều về quan điểm sai lệch của một bậc phụ huynh, nhà quản lý và hơn hết là nghệ sĩ. Đồng thời, cho thấy sự cảm tính của Xuân Bắc trong cách ứng xử trước truyền thông, công chúng.

    Theo ông Sơn, ở vai trò nghệ sĩ, Xuân Bắc tự “lột trần” phông văn hóa, tri thức của anh khi đăng tải bài viết “chửi” khán giả “núp” dưới hình thức truyện ngụ ngôn nhưng đầy lỗi chính tả, cấu trúc lủng củng với những ngôn từ thô lỗ như “mày, tao”, “ngu đỉnh điểm”, “sử tô”, “mày không ăn thì mày cút”, “đồ ăn cháo đá bát”…


    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Xuân Bắc bị phản ứng vì bài đăng ẩn ý chửi khán giả "ăn cháo đá bát".


    “Dịp đầu năm mới, người ta thường dùng những lời hay ý đẹp, câu chúc tốt lành dành cho nhau. Nhưng Xuân Bắc - một nghệ sĩ, người làm văn hóa - lại thiếu văn hóa khi đăng bài chửi dài như một cú tát vào mặt công chúng. Cách người này chia sẻ dưới hình thức truyện ngụ ngôn là 'đánh lận con đen', để phủi bỏ trách nhiệm nếu bị công chúng phản ứng. Trong câu chuyện này, Xuân Bắc là người ăn cháo đá bát chứ không phải công chúng, khán giả”, ông Lê Ngọc Sơn nhìn nhận.

    Theo ông Sơn, Xuân Bắc đang ảo tưởng quyền lực và sức mạnh bản thân khi coi thường những phê bình từ công chúng. Xuân Bắc tự đặt người nghệ sĩ ở một vị trí cao hơn, là “người cha, người mẹ” và khán giả là “con”. “Cha mẹ” là người ban phát, có quyền quyết định tất cả. “Con cái” không có quyền nêu quan điểm, ý kiến, hay phán xét, chê bai theo hướng ngược lại.

    “Trong cuộc sống, người bình thường đã phải soi chiếu vào các chuẩn mực pháp luật, đạo đức, văn hóa để biết mình được nói và làm gì. Nghệ sĩ lại càng phải cẩn trọng hơn nữa. Những phát ngôn, hành xử không đúng mực của họ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, người quen mà còn kéo theo một lượng lớn người hâm mộ đang nhìn theo họ như hình mẫu để học hỏi. Một nghệ sĩ có văn hóa, học thức luôn ý thức rất rõ về sự ảnh hưởng và vai trò dẫn dắt đám đông của mình”, ông Sơn trao đổi thêm.

    Cơ quan quản lý nên vào cuộc

    Ông Sơn nói, từ lâu nghệ sĩ và khán giả hoạt động theo quan hệ cung - cầu. Nghệ sĩ chân chính cần biết cách chấp nhận những khen, chê từ công chúng để hoàn thiện bản thân. Hơn nữa, nghệ sĩ có lòng tự trọng nghề nghiệp, khi thấy kịch bản chương trình, vai diễn hoặc mờ nhạt, không còn sức hút thì nên từ chối. Nếu chấp nhận lên sóng ở những vai diễn, vở diễn đó, buộc lòng phải hứng chịu những phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ.

    Chuyên gia cho biết ở tại Đức, nghệ sĩ luôn tôn trọng tuyệt đối công chúng của họ. Nghệ sĩ tại đây hiểu rằng không có khán giả thì không tồn tại khái niệm nghệ sĩ. Vì thế, không bao giờ xảy ra sự việc nghệ sĩ lên mạng xã hội chửi bới, xúc phạm khán giả theo hình thức trực tiếp hay gián tiếp.

    Theo ông, việc NSƯT Xuân Bắc im lặng, không lên tiếng trước vụ việc là một khâu trong chu trình xử lý khủng hoảng truyền thông. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, động thái kể trên là cũ kỹ, lạc hậu, cho thấy sự vô trách nhiệm của một người nghệ sĩ.

    “Ngay lúc này, Xuân Bắc phải lên tiếng xin lỗi khán giả. Đó là cách thể hiện trách nhiệm của mình với khán giả. Đồng thời, nếu tự trọng, anh phải xin từ chức Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam. Các cơ quản lý, trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải vào cuộc để có hình thức xử lý phù hợp”, ông Lê Ngọc Sơn nêu quan điểm.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xuân Bắc bị 'ném đá' vì viết 'Cái tát của mẹ'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 26, 2023 2:40 pm

    Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa nói về việc Xuân Bắc ẩn ý chửi khán giả

    Tâm An Thứ năm, 26/1/2023

    NSND Lê Tiến Thọ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng Xuân Bắc cần rút kinh nghiệm khi bị khán giả phản ứng.




    NSND Lê Tiến Thọ - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - cho biết ông có theo dõi sự việc Xuân Bắc bị phản ứng khi kể chuyện ngụ ngôn, bóng gió chửi khán giả chê Táo quân 2023 trên trang cá nhân.

    "Nghệ sĩ Xuân Bắc cần rút kinh nghiệm khi bị khán giả phản ứng", NSND Lê Tiến Thọ nói.

    Hiện, nhiều chuyên gia văn hóa, nhà văn, nhà thơ phản ứng gay gắt trước vụ việc Xuân Bắc ẩn ý chửi khán giả "ăn cháo đá bát" khi chê Táo quân trong những ngày đầu năm mới.

    TS Nguyễn Phương Mai - giảng dạy và nghiên cứu Giao tiếp/Quản Trị đa văn hóa tại Khoa Kinh tế thuộc ĐH Khoa Học Ứng Dụng Amsterdam Hà Lan - chia sẻ: "Xuân Bắc đã làm hại toàn bộ ê-kíp. Từ nay mỗi lần Táo quân lên sóng, dù diễn rất hay người ta cũng đem chuyện này ra dè bỉu".


    Hình ảnh

    Xuân Bắc bị chỉ trích sau bài viết "Cái tát của mẹ", bóng gió chửi khán giả chê Táo quân 2023.


    Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam - là tâm điểm của dư luận những ngày qua sau bài viết trên trang cá nhân với tiêu đề "Cái tát của mẹ".

    Trong đó, nghệ sĩ kể câu chuyện một người con chê bánh chưng Tết mẹ nấu không ngon, từ đó dẫn đến tranh cãi trong bữa ăn tất niên. Người con cho rằng năm nào cũng ăn một món nên ngán và muốn thay đổi người gói bánh. Ngay sau đó, người này bị mẹ tát và nhận giáo huấn từ cha.

    “Mâm cơm 30 thì mày cắm đầu vào ngấu nghiến rồi mày chê. Mày là đồ 'ăn cháo đá bát'. Mày có biết mẹ mày gói bánh, luộc bánh vất vả thế nào không... Cứ cho là mày có quyền chê đi thì chê phải cho đúng nhá. Có giỏi năm sau mày gói bánh đi xem nào. Tôi bắt đầu ngộ ra vài thứ. Tôi xin lỗi mẹ tôi và mong mẹ bỏ qua! Mẹ tôi cũng xin lỗi cả nhà vì đã làm mọi người thất vọng! Cả nhà tôi xong bữa cơm đêm 30 vào đúng lúc kết thúc chương trình Táo quân", trích bài viết của Xuân Bắc.

    Ở cuối, NSƯT Xuân Bắc nhấn mạnh nhân vật tôi ở đây chỉ là "tôi văn học". Tuy nhiên, phía dưới bài đăng, Xuân Bắc chủ yếu nhắc đến Táo quân 2023 khi trả lời bình luận của khán giả, anh cũng nêu quan điểm về việc khen chê Táo quân như ẩn ý của câu chuyện "Cái tát của mẹ".

    Nhiều người dùng mạng xã hội và khán giả tỏ ra bất ngờ với cách ứng xử của Xuân Bắc. Theo khán giả, NSƯT Xuân Bắc đã không khéo léo sau khi chương trình Táo quân 2023 lên sóng vào đêm Giao thừa và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

    NSƯT Xuân Bắc chưa lên tiếng về bài viết gây tranh luận trên mạng xã hội. Dù bị phản ứng, nam nghệ sĩ hiện vẫn không xóa bài đăng.

    PV đã liên hệ với Xuân Bắc nhưng anh tắt điện thoại. Trong khi đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản của Nhà hát kịch Việt Nam, quản lý nghệ sĩ cũng chưa bàn luận về vụ việc.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 111 khách