Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Như Quỳnh: "Tôi thấy mình là người khá ích kỷ"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Như Quỳnh: "Tôi thấy mình là người khá ích kỷ"

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 27, 2023 3:18 pm

    Như Quỳnh: "Tôi thấy mình là người khá ích kỷ"

    Thứ sáu, 15:00 27/01/2023

    Trải qua nhiều biến cố và mất mát, Như Quỳnh giờ đây dành hết tình yêu cho âm nhạc và những người yêu thương. Nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ về cái Tết đặc biệt của mình.

    Gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Như Quỳnh đã thu âm hơn 800 bài hát với vô vàn bản hit đi vào lòng người như: Người tình mùa đông, Chuyện hoa sim, Duyên phận, Vùng lá me bay, Lòng mẹ ...

    Cô còn được xem như "tượng đài" về cả "thanh" lẫn "sắc" trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Ít ai biết rằng Như Quỳnh từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, cuộc sống gặp nhiều gian truân, trắc trở khi người thân lần lượt qua đời...

    Hình ảnh

    Ca sĩ Như Quỳnh trẻ trung ở tuổi 52 (Ảnh: Hải Long).

    Từng trải qua tuổi thơ khó khăn, Tết trong ký ức của chị có gì đặc biệt?

    - Có một thời gian, nhà tôi vắng bóng cha. Một mình mẹ phải tần tảo nuôi 3 chị em tôi. Vì là chị cả nên tôi cũng phải phụ mẹ chăm lo cho 2 em trai. Cũng may là 3 chị em trạc tuổi nên khá hiểu nhau và cùng phụ mẹ lo cho cuộc sống gia đình.

    Có những cái Tết rất thiếu thốn, chị em tôi không có nổi một chiếc áo mới để mặc. Bánh chưng, bánh tét lại càng là thứ gì đó rất xa xỉ. Giờ mọi thứ đã thành kỷ niệm rồi (cười).

    Những năm qua, cuộc sống ổn định, kinh tế cũng đầy đủ hơn, chị đón Tết ra sao?

    - Nhiều năm qua, tôi đón Tết xa quê. Ở Mỹ, nơi tôi sống có khá đông người Việt nên ngày Tết cũng không thiếu áo dài, tiếng pháo… Hầu như mọi thứ có đầy đủ hết. Nhờ vậy, tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Vui nhất là được nhìn thấy bánh chưng, bánh tét, được mặc chiếc áo dài mà mình thích để đi lễ chùa…

    Năm ngoái, tôi về Việt Nam đón Tết nhưng vì Covid-19 nên mọi thứ cũng chưa thật trọn vẹn. Tuy nhiên, được ăn Tết tại quê nhà cũng là điều hạnh phúc với tôi. Năm nay, tôi sẽ lại đón Tết tại Việt Nam và nếu được thì sẽ đưa con gái về cùng. Cháu chưa từng về Việt Nam nên đây sẽ lần đầu tiên con được đón Tết ở quê nhà.

    Cảm xúc của chị như thế nào khi quyết định đưa con gái về Việt Nam trong dịp này?


    - Con gái tôi đã 15 tuổi nên tôi muốn cháu được tiếp cận với nền văn hóa của quê hương mình, người Việt mình. Cháu cũng rất hồi hộp, nôn nao muốn về. Lòng tôi thì rộn ràng không kém, để xem con gái có cảm xúc như thế nào khi lần đầu về quê.

    Khác thế hệ, con gái của chị lại được sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, hai mẹ con làm sao để kết nối được với nhau?

    - Thật lòng mà nói, cháu sinh ra và lớn lên tại xứ người nên dĩ nhiên có nhiều khác biệt. Nhưng tôi vẫn thường xuyên trao đổi, nói chuyện với cháu bằng tiếng Việt để hai mẹ con có thể gần gũi và chia sẻ với nhau. Con gái của tôi khá kín tiếng và tự lập nên tôi cũng yên tâm khi để cháu tự sinh hoạt và học tập. Những gì hỗ trợ được thì tôi sẽ cố gắng.

    Con gái của chị cảm nhận như thế nào khi có người mẹ nổi tiếng, thậm chí được xem như "tượng đài" trong lòng nhiều thế hệ khán giả?


    - Tôi cũng ít khi nói về cuộc sống, sự nghiệp của mình với con. Cháu chỉ biết mẹ là ca sĩ thôi, còn nổi tiếng như thế nào thì cháu cũng ít để ý. Tôi thì chỉ mong cháu tập trung học hành, thành người có ích.

    Lâu lâu, tôi cũng có khoe với con là mẹ sắp diễn show này, thỉnh thoảng thì dắt con đi xem mình hát. Con cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, bảo rằng "mẹ được nhiều người biết đến như vậy sao, con vui quá!". Cháu chỉ nói bập bẹ vậy thôi, tuy là rất ngây ngô, hồn nhiên nhưng mà tôi lại thương những khoảnh khắc như vậy.

    Nhiều nghệ sĩ từng tâm sự rằng Tết với họ là dành trọn cho sân khấu và khán giả, hiếm khi được chung vui bên gia đình, con cái. Còn chị thì sao?

    - Tôi thấy mình là người khá ích kỷ. Mấy chục năm qua, vì yêu nghề nên ngoại trừ đêm giao thừa ở nhà, còn sáng mùng 1 và mùng 2, tôi đều đi lưu diễn.

    Vốn dĩ, tôi đã chọn con đường sự nghiệp. Bởi vậy nên, tôi thấy mình thật có lỗi với gia đình, con cái. Có lẽ từ đây và về sau, tôi sẽ dành ngày 30 và mùng 1 để đón Tết cùng với gia đình.

    Hiện tại, một ngày của Như Quỳnh diễn ra như thế nào?

    - Tôi làm việc về đêm nhiều hơn, còn ban ngày thì dành thời gian nghỉ ngơi. Tôi bắt đầu ngày mới vào khoảng 1h chiều, thường thì sẽ nghe vài ca khúc hoặc hẹn gặp bạn bè, tối đến lại đi thu âm.

    Gần đây, khán giả rất lo lắng cho sức khỏe của Như Quỳnh. Chị có dành thời gian tập luyện, chăm lo cho bản thân?

    - Sức khỏe của tôi hiện bình thường. Tôi vẫn nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, có thời gian thì đi tản bộ ngoài công viên, ven biển hoặc bờ sông, những nơi đừng quá đông người. Tôi cũng thích lên núi. Được nghe tiếng suối róc rách, con người trở nên thanh tịnh hơn.

    Gần 30 năm cống hiến cho âm nhạc, chị còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành?

    - Tôi vẫn còn muốn thực hiện một số album và dự án, chẳng hạn như làm đĩa than hay kết hợp với một số nghệ sĩ trẻ hiện nay. Tôi cũng đang cố tìm những đường hướng mới để tạo màu sắc mới cho đời sống sự nghiệp của mình.

    Nhưng chị có lo ngại rằng những khán giả yêu mến chị sẽ muốn chị mãi là "tượng đài" như vậy trong lòng họ. Những sự kết hợp mới mẻ có khi lại tạo ra những ý kiến trái chiều?

    - Tôi muốn được thử thách và sẵn sàng đón nhận những ý kiến trái chiều. Âm nhạc thì mọi người đều có quyền góp ý, có quyền đòi hỏi. Còn tôi thì muốn làm những gì mà mình yêu thích. Ai cũng tưởng tôi dịu dàng, thùy mị nhưng thật ra, tôi cũng có những "cá tính ngầm" ít khi thể hiện ra. Tôi nghĩ mình thích thì mình làm, không được thì hẳn bỏ cuộc.

    Cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh về cuộc trò chuyện này!
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 136 khách