Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chết trong nhà hơn 3 năm mà không ai biết
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Chết trong nhà hơn 3 năm mà không ai biết

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 27, 2023 3:30 pm

    Người phụ nữ Anh chết trong nhà hơn 3 năm mà không ai biết

    Hồng Ngọc Thứ sáu, 27/1/2023

    Một người phụ nữ bị bệnh tâm thần nặng đã chết tại nhà mà không ai hay biết trong hơn 3 năm. Gia đình cáo buộc cô bị cơ quan y tế và dịch vụ xã hội "bỏ rơi".


    Hình ảnh

    Laura Winham mắc bệnh tâm thần phân liệt, phải vật lộn để chăm sóc bản thân. Ảnh: Hudgell Solicitors.

    Nhà chức trách sẽ tổ chức buổi làm việc vào ngày 30/1 để xác định phạm vi điều tra cái chết của Laura Winham, 38 tuổi, Guardian đưa tin hôm 26/1.

    Laura Winham mắc bệnh tâm thần phân liệt và gặp khó khăn khi chăm sóc bản thân. Cô được cảnh sát và người thân tìm thấy trong tình trạng “giống xác ướp, gần như chỉ còn da bọc xương” tại căn hộ thuộc dịch vụ xã hội ở Woking, Surrey vào tháng 5/2021.

    Gia đình cáo buộc các cơ quan phúc lợi và chăm sóc xã hội không những không hành động trước những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Winham ngày càng yếu ớt trước thời điểm tử vong, mà còn bỏ qua các cuộc kiểm tra định kỳ, dẫn đến việc phát hiện ra thi thể muộn.

    Thi thể của cô được cho là nằm yên tại đúng vị trí đó trong suốt 3,5 năm, chứng tỏ không có ai kiểm tra đối tượng dễ bị tổn thương như cô, bất chấp việc cô nhiều lần không trả lời thư, điện thoại, tin nhắn, hoặc tiếng gọi cửa.

    Gia đình mô tả Winham từng vượt qua tình trạng khuyết tật về thể chất, điếc, bệnh tim và các vấn đề sức khỏe tâm thần ở tuổi thiếu niên để có thể tốt nghiệp đại học.

    Gia đình cho biết cô là người hòa đồng và có nhiều bạn bè cho đến khi sức khỏe tâm thần chuyển biến xấu. Từ ấy, trong mắt cô gái, gia đình gần như trở thành người xa lạ.

    Winham được cho là qua đời vào tháng 11/2017, chỉ vài tuần sau một lần cảnh sát đến thăm căn hộ. Cảnh sát đã phản ánh tới cơ quan bảo trợ xã hội về việc Winham bỏ bê bản thân, thiếu thức ăn và dường như không biết cách tiếp cận các dịch vụ chăm sóc địa phương.

    Dù được cảnh sát thông báo rằng điện thoại của Winham không hoạt động, các nhóm chăm sóc xã hội vẫn chỉ gọi điện cho cô mà không tới thăm nhà. Họ sau đó viết thư cho cô với thông tin chi tiết về các ngân hàng thực phẩm địa phương và thông tin liên hệ của các tổ chức hỗ trợ.

    Các hành động của họ dừng lại sau hai tuần và không có ai tới tận nơi kiểm tra.

    Gia đình phát hiện thi thể của Winham vào tháng 5/2021, khi họ tới để báo tin bố cô gái qua đời.

    Cảnh sát đã vào cuộc, kiểm tra thư từ và lịch của Winham. Việc đánh dấu lịch của cô đã dừng lại vào tháng 11/2017, không lâu sau khi cô viết trên tấm lịch dòng chữ “Tôi cần giúp đỡ”.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 102 khách